Cụt 2 chân vẫn thi chạy marathon trong 13 ngày

| Bốn phương

Giadinh.net - Mặc dù bị mất hai chân trong một trận đánh ở thành phố Basra, Iraq hồi tháng 2 năm ngoái, nhưng Đại tá Phil Packer (36 tuổi) đã chứng tỏ nghị lực phi thường của mình khi hoàn thành chặng đua Marathon London sau 13 ngày, 2 giờ, 50 phút.

Cuộc đua này bắt đầu từ ngày 26/4. Với đôi chân giả và nạng, mỗi ngày anh đi đều đặn 2 dặm cho đến khi cán đích trong tiếng vỗ tay rầm rộ của người ủng hộ. Ngài Steve Redgrave, huyền thoại Olympics của nước Anh đã trực tiếp trao huy chương cho Phil Packer.
 
“Mọi người đã luôn ở bên và nói chuyện với tôi suốt cuộc hành trình. Với tổng số 52.400 bước chân, tôi hi vọng có thể giúp nhà tổ chức cuộc thi quyên góp được 1 triệu bảng Anh cho quỹ từ thiện”, Packer nói. Anh cũng hy vọng nỗ lực của mình sẽ giúp những người tàn tật trẻ tuổi tự tin hơn khi hòa nhập cộng đồng và gửi tặng chiến thắng này tới gia đình các động đội đã hy sinh ở Iraq.
 
H.A (Theo Telegraph)
hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.