Xưa nay, nói đến đa thê là nói đến cảnh phân biệt đối xử giữa các bà vợ, sự hắt hủi và rẻ rúng lẫn nhau, tranh giành quyền lực và mâu thuẫn cá nhân. Ở Malaysia, dù luật lệ Hồi giáo cho phép đa thê như vậy, nhưng không phải người đàn ông nào cũng có nhiều vợ và không phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận chia sẻ chồng với một vài phụ nữ khác.
Nhưng ý tưởng về thành lập “Câu lạc bộ đa thê“ thì lại đã có và đã được thực hiện ở đất nước này. Nữ luật sư Kartini Maarof trong một vụ xử ly hôn cách đây 10 năm đã có cách xử lý rất đặc biệt: Cô để chồng mình cưới luôn người phụ nữ mới được ly hôn và đã có 7 con. Người chồng nữ luật sư có 4 vợ và 17 đứa con. Người cha của anh ta năm nay 72 tuổi, đã 5 lần kết hôn và có tới 38 con. Và họ thành lập ra “Câu lạc bộ đa thê”, coi đó là chỗ dựa cho những phụ nữ phải sống độc thân nuôi con hoặc phụ nữ đã lầm lỡ trong cuộc đời khó tìm được chồng.
Mục đích của việc thành lập câu lạc bộ này là làm cho “đa thê được hiểu và tiếp nhận như cái gì đấy tốt đẹp chứ không phải xấu xa ở Malaysia”. Cho tới nay, theo gia đình này nói thì câu lạc bộ đã có 300 thành viên là các đức ông chồng và 700 thành viên là các bà vợ không chỉ chung sống hòa bình với nhau mà thậm chí còn thấy chế độ đa thê hay hơn chế độ độc thê(?) Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết chuyện này thật tình hay khiên cưỡng, thực sự vô tư hay nhằm giữ thể diện, vì chuyện đa thê trong thế giới Hồi giáo có từ rất lâu rồi mà mãi đến bây giờ mới có “Câu lạc bộ đa thê”.
Vy Nhân