"Đại cách mạng" tình dục ở Trung Quốc
Giadinh.net - Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nóng, cuộc "đại cách mạng" tình dục ở Trung Quốc được cảnh báo từ 6-7 năm trước đã bùng nổ, vì không thể hoãn "cái sự sung sướng" lại được!
>> "Đại cách mạng" tình dục ở Trung Quốc: Thỏa mãn thể xác hơn nghĩa vụ tinh thần
“Đã “ghi điểm” chưa?”, đó là câu hỏi cửa miệng của một vài “nhà thám hiểm” trẻ tại một quán bar ở Lhasa, thủ phủ rực rỡ của Tây Tạng. Những thanh niên mới ở độ tuổi 20 gác bỏ mọi công việc bộn bề tại thành phố, rong ruổi đến bất kể chân trời nào trên Trái đất bao la này để kiếm tìm nguồn cảm hứng và những người bạn tình. Họ đều đến từ Trung Quốc, đất nước cách đây mấy năm thì những chủ đề hay thái độ như vậy không thể thực hiện được.
Lạc thú vô hại???
Nhấm nháp li trà toả khói nghi ngút trong cái giá lạnh miền cao nguyên hẻo lánh, những người trẻ ấy thản nhiên nói chuyện về người bạn tình gần đây nhất của mình.
“Tại sao lại không chứ?”, Sandy Li, một nhà thiết kế thời trang 28 tuổi từ Bắc Kinh cười. Sành điệu châm điếu thuốc từ một cây nến rồi cô kể rằng mình lên đường để gặp một người đàn ông mà không có bất kì mối dây nào liên hệ nào. “Chỉ là một chút lạc thú vô hại thôi mà. Không phải giữ kẽ gì ở đây cả, chúng tôi không hề biết nhau. Tìm được một bạn trai phù hợp còn khó gấp bội so với tìm được một người đàn ông có thể lên giường cùng với bạn”, cô nói.
Thái độ của
Lẽ đương nhiên là người ta không cần phải tìm đến những chốn quá xa xôi để có được những chuyến “tàu nhanh” như vậy. Gần cũng được, thậm chí ngay cả ở trong căn hộ của bạn cũng chẳng vấn đề gì. Mỗi người có một cuộc sống biệt lập trong căn hộ riêng, ở tầng cao, chẳng phải lo giấu diếm ai.
Khoảng 20 năm trước đây, những người độc thân thường chỉ có duy nhất một lựa chọn: Sống với bố mẹ. Giờ đây thì khác, sống “thử” cùng với tình dục trước hôn nhân là một chuyện vặt vãnh, ai cũng biết.
Như Sandy chẳng hạn, trước khi chia tay nhau, cô sống chung với anh chàng làm nghề thợ ảnh trong ba năm trời, không đăng kí, thậm chí còn chưa hề đưa anh ta về ra mắt gia đình. “Với bố mẹ tôi, đưa bạn trai về giới thiệu có nghĩa là phải cưới xin. Tôi còn trẻ, tôi muốn có được sự nghiệp trước và khám phá xem cuộc sống thú vị đến chừng nào. Người độc thân không nói về chuyện cưới xin và những đôi tình nhân không nói đến tương lai”.

Vũ trường mọc lên như nấm ở Trung Quốc.
Tự tung những thác loạn của mình lên blog
Có lẽ Li Li, một cựu blogger tung hoành ngang dọc một thuở là một minh chứng tiêu biểu của đám đông hiếu động và là “đệ tử chân truyền” của cái thứ “chủ nghĩa khoái lạc” này.
Li Li không nhớ chính xác có bao nhiêu bạn tình đã đi qua đời cô, nhưng cô chỉ mang máng rằng con số này hơn... 100 rất nhiều. “Tôi không thống kê”, cô gái mới 27 tuổi này thừa nhận.
Nhưng điều gây sốc nhất đối với người Trung Quốc là Li Li với tên là Muzi Mei đã lập một blog trên mạng ghi lại tất cả những cuộc thác loạn và những cuộc hẹn hò trên mạng cùng với thái độ hồ nghi của cô về vấn đề kết hôn, nghĩa là việc chung thuỷ với một người đàn ông duy nhất.
Cô cũng là một người khá “bay bổng”. Trong bài viết của mình, cô đã đưa ra những “mách nước” để tạo ra một cuộc hẹn hò hiệu quả và khuyên mọi người nên bật những bản nhạc ưa thích nhất khi đang làm tình. Một số bài viết khác của cô lại hướng dẫn từng bước để có một cuộc “mây mưa” trọn vẹn.
Một “
“Đời sống tình dục của tôi rất thú vị. Một số người có thể thấy rằng nó vừa mang tính giáo dục lại mang tính giải trí nữa”, cô gái 27 tuổi này viết, “Tôi đã ngủ với nhiều loại đàn ông vì tôi không muốn bị tù túng trong một mối quan hệ”, cô nói thẳng, “Tôi là một người có tinh thần tự do”(?!)
Li Li lập tức trở nên nổi tiếng và được xem như một Paris Hilton của Trung Quốc. Số lượng người truy cập website cá nhân của cô tăng vùn vụt, mỗi ngày khoảng 10 triệu khách viếng thăm và gần như lúc nào cũng có đến 5 vạn người đồng loạt truy cập.
“Tôi bộc lộ ý thức tự do của mình thông qua tình dục”, Li Li nói thẳng, “Đó là cuộc sống của tôi, và tôi có thể làm điều gì mà tôi muốn”.
Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc nhận thấy rằng trang nhật kí để ngỏ này tiềm ẩn nhiều “nguy cơ” vì nó trình bày khá chi tiết những gì chủ nhân “khám phá”. Họ đã bắt cô phải đóng cửa trang web của mình vào năm 2003. Cùng lúc đó, họ nghiêm cấm Li Li viết bài cho một chuyên mục về tình dục tại một tờ báo ở Quảng Châu. Thế nhưng trang nhật kí tình dục này phổ biến đến mức độ nick của Li Li là Muzi Mei trở thành một trong những từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất bằng tiếng Hán.
![]() |
|
Nhiều chương trình quảng cáo sản phẩm luôn có các người đẹp sexy. |
Những cuộc tình khép kín có tuổi thọ... 7 ngày
Việc giới trẻ “mải chơi” không khỏi khiến thế hệ cha chú lo lắng. Tại một công viên nổi tiếng ở thủ đô Bắc Kinh, có hàng chục các bậc phụ huynh lăm lăm trên tay những bức ảnh và thông tin về con cái mình, tụ tập nhau lại để “bắt quả tang”.
Nhưng điều trớ trêu là một số các vị này trong lúc đi “rình” lại huyên thuyên tâm sự với nhau đủ điều. Thế là tình cảm lại nảy sinh rất tự nhiên, không cưỡng lại được. Và họ lại “tranh thủ” những “cuộc tình 8 phút chóng vánh” thay cho việc đi tìm những đứa con. Còn lũ trẻ thì vẫn mải chát chít và hẹn hò trên mạng Internet.
Và cả xã hội đang sôi động với chuyển mình mạnh mẽ. Đi tiên phong đương nhiên là thế hệ trẻ 8X, 9X. Theo sau một chút là thế hệ lớn tuổi hơn. Đặc biệt, người dân ở thành thị với nhiều điều kiện kinh tế khá hơn chính là đối tượng dễ chuyển biến nhất.
Họ đã “chế biến” một câu nói khá phổ biến giống như một thành ngữ trong giới sinh viên mô tả về “quy trình khép kín” của “quan hệ một tuần” như sau: Thứ hai: Xao xuyến, thứ ba: Tỏ tình, thứ tư: Nắm tay, thứ năm: Ngủ chung, thứ sáu: Có cảm giác xa cách, thứ bảy: Muốn rời xa, chủ nhật: Lại bắt đầu tìm kiếm món mới.
Chỉ có một tuần. Và chấm hết. Họ thậm chí còn chưa nhớ nổi tên nhau sau những lần hẹn hò, gần gũi như trường hợp của cô gái tên Li nói trên. Nhưng những điều này đang dần trở nên bình thường hoá. Những người như thế đang kiếm tìm gì, họ muốn thay đổi hay “lật đổ” các giá trị, các chuẩn mực truyền thống?. Và người ta có quyền đặt một câu hỏi: Phải chăng một cuộc “cách mạng tình dục” rộng lớn và rất nhiều hệ lụy đang diễn ra tại đất nước đông dân nhất thế giới này?
* Còn tiếp
Thu Thủy
