Đại gia Ả rập và phong trào kiếm "vợ mùa hè"
GiadinhNet - Dịch vụ này đang rất phát triển ở Ai Cập với tên gọi "những cô vợ mùa hè".
![]() |
Nhiều đại gia Ả rập xem “vợ mùa hè” là một thú vui. |
Bỏ tiền tùy vào nhan sắc và khả năng chiều "chồng"
Quan hệ tình dục trước hôn nhân hoàn toàn bị cấm với những người theo đạo Hồi. Hầu hết khách sạn và nhà trọ ở Ai Cập đều yêu cầu các cặp nam nữ tới thuê phòng nghỉ phải trình bằng chứng hôn nhân mới cho phép ở chung phòng. Vì lẽ đó, các đại gia khi muốn "vui vẻ" tại Ai Cập đều phải tìm cách có được một "cuộc hôn nhân hợp pháp" tạm thời.
Bác sĩ Hoda Badran, người đứng đầu Tổ chức phi chính phủ Vì liên minh phụ nữ Ả rập đau xót trả lời trên tờ Sunday Independent rằng, theo bà, nguyên nhân lớn nhất gây nên tình trạng mua bán hôn nhân kiểu này là do cái nghèo.
Bà Hoda Badran cho biết, nếu một gia đình chấp nhận bằng mọi giá để bán đi đứa con gái của mình thì người ta có thể tưởng tượng được sự nghèo khó của họ đến mức nào. Trong nhiều trường hợp, các cô gái hoàn toàn không biết việc hôn nhân của mình chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của mùa hè. "Các cô còn quá trẻ và ngây thơ. Họ chấp nhận lấy chồng theo lời cha mẹ như là một cách để giúp gia đình mình tồn tại qua khó khăn mà không biết rằng mình chỉ được làm vợ trong một mùa hè" - bà Hoda Badran nói.
Theo thống kê, nhiều bậc phụ huynh ở Ai Cập là người quyết định hôn nhân của con gái mà không cần sự đồng ý của con hoặc các cô gái có xuất thân nghèo khó chấp nhận những cuộc hôn nhân chóng vánh này bởi vì gia đình họ quá nghèo, họ muốn có tiền để nuôi sống gia đình. Vì lẽ đó, mỗi năm có hàng trăm cô gái trong độ tuổi vị thành niên ở Ai Cập có xuất thân nghèo khó chấp nhận làm vợ hờ của các đại gia giàu có. Những tay môi giới sẽ liên hệ và dụ dỗ các cô gái làm hợp đồng đám cưới giả với những vị khách du lịch giàu có đến từ khu vực vùng Vịnh. Những khách du lịch giàu có này phải bỏ ra một số tiền khá lớn cho các tay môi giới để được "cưới" những cô gái Ai Cập còn chưa đến 18 tuổi. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn dựa trên quan hệ trao đổi và tuổi thọ của nó chỉ kéo dài trong một mùa hè. Khi mùa hè kết thúc, các ông chồng sẽ "ly dị" các cô vợ và quay trở về quê hương mình ở các nước như Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất hay Kuwait và hoàn toàn quên đi mình từng có một cô vợ hờ với một mùa hè mặn nồng ở Ai Cập.
Để có được một "người vợ mùa hè", các vị đại gia sẽ phải chi cho kẻ môi giới số tiền từ 500 tới 5.000 USD gọi là tiền "lại quả" dành cho gia đình nghèo khó của các cô vợ. Số tiền nhiều hay ít tùy thuộc vào nhan sắc và khả năng chiều "chồng" của các cô gái trẻ. Dù mang tiếng là làm vợ nhưng các cô gái này không khác gì những nô lệ tình dục cho các đại gia nhiều tiền rửng mỡ. Họ gần như bị bóc lột cạn kiệt sức lực để phục vụ "chồng" của mình và phải làm mọi cách khiến ông ta hài lòng.
![]() |
Nhiều cô gái vì hoàn cảnh khó khăn đã bước vào cuộc hôn nhân đầy chông gai. |
Để có được một "người vợ mùa hè", các vị đại gia sẽ phải chi cho kẻ môi giới số tiền từ 500 tới 5.000 USD gọi là tiền "lại quả" dành cho gia đình nghèo khó của các cô vợ. Số tiền nhiều hay ít tùy thuộc vào nhan sắc và khả năng chiều "chồng" của các cô gái trẻ. |
Aziza là một trong số các "cô vợ mùa hè" sống tại một ngôi làng nhỏ gần khu vực Giza đã đồng ý kể lại câu chuyện về mình. Cô gái gọi mình là Aziza dù đó không phải là tên thật của cô. Aziza đồng ý kết hôn với một người đàn ông Ả rập Xê út 45 tuổi khi cô mới 17 tuổi bởi người đàn ông này hứa sẽ tìm cho anh trai cô một công việc với thu nhập cao tại khu vực Vùng Vịnh. Ngoài ra, người đàn ông này cũng đã "biếu" cho bố mẹ cô hơn 3.300 USD gọi là tiền sính lễ để được phép cưới cô làm vợ.
Sau khi thủ tục cưới hỏi xong xuôi, Aziza ngỡ rằng cuộc đời mình đã bước sang trang khác khi được "chồng" đối xử khá tử tế. Ông ta mua cho cô nhiều váy đẹp và dẫn cô tới các nhà hàng hạng sang để ăn uống. Aziza như trên mây trong suốt một tháng làm vợ đại gia. Sau 1 tháng, vị đại gia về nước và không quên hứa hẹn sẽ đem theo cô về Ả rập Xê út sau. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều tháng trời với cái thai đang lớn dần trong bụng, Aziza cố gắng tìm cách liên hệ với "chồng" qua đại sứ quán Ả rập Xê út để đứa con sắp ra đời của mình có một danh phận chính thức. Tuy nhiên, theo đại sứ quán nước này, cuộc hôn nhân của cô không được công nhận hợp pháp và cô cũng không có cách nào chứng minh được mình là vợ của người đàn ông kia. Quá thất vọng, cô đành lê bước về nhà và trở thành một bà mẹ đơn thân.
Câu chuyện giống như của Aziza không phải là hiếm. Trong một xã hội vốn đầy bảo thủ như Ai Cập, các cô phải chịu sự xa lánh và khinh bỉ của mọi người. Đặc biệt nếu cô gái có con trong thời gian kết hôn ngắn ngủi đó, cuộc sống của các cô càng trở nên bi đát hơn. Nỗi xấu hổ và cuộc sống nghèo khổ khiến nhiều cô gái phải gửi những đứa con còn đỏ hỏn của mình vào trại trẻ mồ côi hoặc bỏ mặc chúng lớn lên nheo nhóc trên đường phố giống như hàng nghìn đứa trẻ Ai Cập khác. Các cô gái có nhan sắc hơn một chút sẽ trở thành mục tiêu của những tú ông và buộc phải sa ngã vào con đường trở thành gái điếm.
Nguyệt Linh (Tổng hợp)

Sự thật sốc về hồ nước màu hồng neon tuyệt đẹp
Chuyện đó đây - 1 giờ trướcNgười chứng kiến cho biết cảm thấy "buồn bã" khi nhìn thấy hồ nước lạ.

Bí ẩn về loài thằn lằn cổ đại có thể sống sót sau thảm họa diệt vong khủng long!
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcMột nghiên cứu đột phá từ Đại học Yale đã vén màn bí mật về sự sống sót phi thường này, mang đến những hiểu biết mới về sự kiên cường của sự sống và lật đổ một số quan niệm lâu đời về quá trình tiến hóa.

Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải
Tiêu điểm - 22 giờ trướcGĐXH - Câu chuyện của nữ sinh này như một bài học cho các sĩ tử trong quá trình lựa chọn nguyện vọng.

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.

Cây cối ven Tây Hồ ở Trung Quốc đồng loạt liên tục "nhả khói", chuyên gia lập tức vào cuộc
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCảnh tượng cây cối ven Tây Hồ (Hàng Châu) bỗng nhiên "phả khói" đen xám khiến nhiều người xôn xao.

Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết
Bốn phương - 1 ngày trướcTrong lúc đi dạo, người phụ nữ bất ngờ trượt chân và rơi xuống giếng bỏ hoang có rất nhiều rắn và muỗi.

Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà
Bốn phương - 1 ngày trướcKhi đang trên chuyến bay từ Thượng Hải tới Singapore, một nam hành khách tỏ ra vô cùng hốt hoảng và báo với các thành viên phi hành đoàn rằng mình quên tắt bếp ga trong căn hộ ở nhà.

Người phụ nữ U70 được chồng trẻ 31 tuổi cưng chiều, gọi là 'công chúa' mỗi ngày
Bốn phương - 1 ngày trướcHơn mẹ chồng 6 tuổi, người phụ nữ U70 đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng 31 tuổi.

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ nhưng khi trưởng thành lại khiến nhiều người tiếc nuối vì không thể giữ vững hào quang.

Cố ăn hết 5,5 kg sầu riêng vì bị cấm mang lên máy bay ở Thái Lan
Bốn phương - 1 ngày trướcTrước chuyến bay về Trung Quốc, một gia đình đứng ngay bên ngoài sân bay quốc tế Chiang Mai (Thái Lan) và ăn hết 5,5 kg sầu riêng vì loại quả này bị cấm mang lên máy bay.

Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 năm
Chuyện đó đâyPhát hiện bất ngờ về bức tranh “Những cây ô liu” của chuyên gia đã khiến giới yêu nghệ thuật bàn tán xôn xao.