Đài Loan tan hoang sau bão Morakot
Giadinh.net - 170 người thiệt mạng và mất tích do siêu bão Morakot gây ra tại Đài Loan tính đến ngày 13/8. Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên khi chính quyền Đài Loan đang dốc toàn lực để tìm kiếm những nạn nhân bị chôn vùi dưới đất đá.
Với nhiều người Đài Loan, đặc biệt là người dân ở hạt Cao Hùng, chưa bao giờ họ phải hứng chịu một cơn bão mạnh như vậy với sức gió đo được lên tới 148 km/h, sức gió giật trên 185 km/h. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá nát. Một vài cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi. Theo các chuyên gia, chính vì có cường độ mạnh nhưng lại di chuyển chậm nên gần như toàn bộ Đài Loan trở thành “miếng mồi” của cơn bão tử thần này.
Cho đến ngày 13/8, công tác cứu hộ hiện đang gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm do thời tiết xấu, trong khi mưa vẫn không ngừng rơi, nhiều vùng núi bị lở đất, sương mù dày đặc, mặt đường, địa hình bị tàn phá nghiêm trọng cản trở giao thông, nước lũ dâng cao. Chính vì đường bộ bị hạn chế nên lực lượng cứu hộ phải sử dụng trực thăng để cứu hộ những người vẫn đang bị mắc kẹt ở các ngôi làng miền trung và miền nam. Đồ ăn được trực thăng thả xuống cứu đói cho những người phải sơ tán lên vùng cao hơn tránh lũ. Số nhân lực huy động cho cứu nạn đã lên tới 34.000 người; 382 chiếc trực thăng đã được huy động cùng với xe lội nước, trong đó 1 trực thăng đã gặp nạn do đâm vào núi khiến 3 người tử nạn.

Sự đợi chờ vô vọng
Điều đau lòng nhất hiện nay là có khoảng 200 thi thể nạn nhân được vớt lên từ các con sông đến từ nhiều khu vực khác nhau, vẫn đang được chụp ảnh để giúp họ hàng người thân có thể nhận diện được. Một phụ nữ tên là Dian Xin Yin trao đổi với hãng tin CNN cho biết, cô đã đợi tin của mẹ mình suốt mấy ngày qua, hễ có chiếc trực thăng nào đáp xuống là cô chạy đến với hi vọng thấy mẹ mình ở trên đó: “Tôi không biết khi nào những chiếc trực thăng có thể đến được với mẹ tôi nhưng tôi tin mẹ tôi vẫn còn sống”.

Lin Dong-wen, 45 tuổi, là một trong những người sống sót, không giấu được vẻ bàng hoàng. “Ơn trời, tôi phải nói rằng mình vẫn còn may khi đã chui ra khỏi đống bùn đất bùn khổng lồ. Thật kinh hoàng khi chứng kiến cả ngôi làng bị san lấp ngay trước mắt mình”, Liu nói trong nước mắt khi hay tin thêm 32 xác người nữa được phát hiện trong đống bùn ở khu resort suối nước nóng Liukuai. Nếu tính theo con số nhân khẩu chính thức tại những ngôi làng bị vùi lấp, vẫn có khả năng còn khoảng gần 800 người nữa mất tích, mặc dù nhiều người dân cho biết, một phần không nhỏ đã đi sơ tán trước khi thảm họa xảy ra.
Hàng trăm người chết sau vài ngày, 750.000 người thiếu nước sạch, 50.000 hecta đất nông nghiệp bị tàn phá, 3,9 triệu con gà và 82.630 con lợn bị lũ cuốn trôi. Morakot – cái tên này có lẽ sẽ còn là nỗi ám ảnh với người Đài Loan trong một thời gian dài.
Nhi Anh (Tổng hợp)