Đãi vàng… để làm nhẫn cưới
Giadinh.net - Khi chuẩn bị hôn lễ, Daisy nảy ra ý định độc nhất vô nhị, đó là sử dụng số vàng mà cô tìm được trong suốt 22 năm trên nhiều con suối ở nước Anh đánh thành một đôi nhẫn cưới.
Daisy Roper, 25 tuổi, người Anh, đang theo học chương trình tiến sỹ tại Đại học Leeds (Anh). Từ năm 3 tuổi, cô đã cùng cha – là một nhà địa chất đi khắp các con sông nhỏ ở quê hương Scotland và xứ Wales để nghiên cứu khoáng chất và… đãi vàng. Từ đó, Daisy tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi và những lần đi du lịch tới nước các vùng của nước Anh để… xuống suối đãi vàng.
Trong thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, Daisy đã nảy ra ý định độc nhất vô nhị là sử dụng số vàng mà cô tìm được trong suốt 22 năm trên nhiều con suối ở nước Anh để đánh thành một đôi nhẫn cưới làm quà tặng lãng mạn cho chồng sắp cưới là Martin, 28 tuổi. Tiếc là, khi cô mang số vàng này tới tiệm kim hoàn, người thợ ở đây đã cho cô biết là số vàng chưa đủ để gia công được thành nhẫn.

Quá ấn tượng với câu chuyện của Daisy, thợ kim hoàn đã đồng ý cho hai vợ chồng Daisy được tận tay tham gia làm nhẫn cưới. Đôi nhẫn cưới của họ trị giá khoảng 1.200 bảng Anh. Đám cưới của Daisy và Martin đã được tổ chức tưng bừng tuần trước, tại đám cưới, các khách mời được tham gia một hoạt động vô cùng độc đáo, đó là đãi vàng tập thể cùng cô dâu và chú rể.
My Anh (Theo THX)