"Đám cưới" cuối đời của cô bé 9 tuổi

| Bốn phương

Giadinh.net - Một cô bé mắc bệnh máu trắng đã khiến rất nhiều người cảm động và thương cảm khi chia sẻ mong ước cuối cùng của cuộc đời mình; được làm một cô dâu xinh đẹp trong một đám cưới vui vẻ và sôi động.

Năm 2007, cô bé Jayla Cooper ở thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ không may mắc phải căn bệnh ung thư máu nguy hiểm. Sau 2 năm điều trị không biết mệt mỏi với sự nỗ lực của cả gia đình và lòng can đảm của Jayla, hôm 14/2, các bác sỹ trong bệnh viện nơi cô bé điều trị đã thông báo, Jayla chỉ còn sống được vài tuần nữa. Khi biết tin này, Jayla đã có một đề nghị gây “sốc” với cả gia đình. Tâm nguyện cuối cùng của cô trước khi ra đi mãi mãi là kết hôn cùng người bạn thân nhất cùng điều trị trong bệnh viện với mình, cậu bé Jose Griggs, 7 tuổi.

Jose cũng mắc bệnh máu trắng, nhưng sức khỏe đã dần dần hồi phục sau một thời gian điều trị. Ông Lawrence, bố của Jose nói: “Jayla là người có công lớn nhất đối với sự hồi phục của con trai tôi. Sau khi biết tin mình mắc bệnh máu trắng, Jose thường né tránh bạn bè và luôn rất cô độc, nhưng từ khi gặp Jayla, nụ cười và sự hoạt bát đã trở lại với thằng bé, cả gia đình tôi thực sự biết ơn Jayla vì điều này”.

Hai gia đình đã đồng ý với ý nguyện của Jayla và chuẩn bị cho cô bé một buổi lễ kết hôn trang trọng nhất. Bà Lisa, mẹ của Jayla nói: “Jayla còn quá nhỏ và không còn đủ thời gian để thực hiện những ước mơ của con bé, và chúng tôi không còn cách nào khác là giúp ước nguyện lớn nhất của con bé trở thành hiện thực. Chúng tôi đã chia sẻ với gia đình của Jose ý nguyện của Jayla và được họ hoàn toàn ủng hộ, dù Jose mới 7 tuổi nhưng cậu bé tỏ ra rất sẵn sàng”.
 
Jayla và Jose trong lễ cưới. (Ảnh: THX)

Đám cưới đặc biệt này đã diễn ra vào hôm 22/2 trong một căn phòng tràn ngập hoa tươi và những món quà rực rỡ dành cho “cô dâu, chú rể”. Các nghi lễ chính thức của một lễ cưới đều được cử hành và niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Jayla và Jose. Kết thúc buổi lễ, “chú rể” Jose đã nói về “người vợ mới cưới” của mình: “Sự kiên cường và lòng dũng cảm của Jayla đã giúp tôi chiến thắng bệnh tật, và thật kì diệu, chúng tôi đã được ở bên nhau”.

Sau lễ cưới, Jayla và Jose đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh nước Mỹ để hưởng “tuần trăng mật” và chia sẻ những ngày cuối cùng hạnh phúc bên nhau.

H.A (Theo Tân Hoa Xã)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.