Đám cưới "sét đánh"

| Bốn phương

Giadinh.net - David Weinlick, 39 tuổi ở Minneapolis (Mỹ) đã tuyên bố sẽ làm đám cưới vào ngày 13/6/1998, tuy nhiên sau hàng loạt những mối quan hệ không đi đến đâu.

Vợ chồng David và Elizabeth.

Bạn bè của David quyết định sẽ giúp anh chọn cô dâu bằng cách đăng tin trên bản tin ở đài truyền hình địa phương. Hơn 300 phụ nữ đã “đăng ký” để được trở thành cô dâu của David, trong đó có Elizabeth.

Khi xem bản tin, cô ngay lập tức điền vào mẫu đơn và mang tới “ban tuyển chọn” ở trung tâm mua sắm tại Minneapolis vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 13/6/1998. 3 giờ chiều ngày hôm đó, những người bạn của David chọn ra 3 ứng cử viên cuối cùng, trong đó có Elizabeth. “Xin chào” là câu đầu tiên cô nói với David vào lúc 4 giờ chiều. Một giờ sau, cô đã xuất hiện trong bộ váy trắng để nói câu đồng ý làm vợ David tại chính khu mua sắm này.

Nhiều người đã cho rằng đám cưới điên rồ của họ sẽ không thể kéo dài, nhưng 11 năm đã trôi qua, 4 đứa con đã ra đời và hai người vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Nói về người bạn đời của mình, Elizabeth tự hào cho biết họ đã có một đám cưới kỳ diệu và David là một người chồng tuyệt vời. Cả hai người chưa bao giờ thấy hối tiếc vì quyết định của mình. Họ vẫn hẹn hò, tìm hiểu nhau và có ý định sẽ tổ chức lại đám cưới để chứng minh cho tình yêu đích thực của mình.

N.Quyên (Theo Mirror)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.