Đâm vợ 20 nhát dao đúng dịp... kỷ niệm đám cưới

| Bốn phương

Một người đàn ông vừa câm vừa điếc đã đâm vợ mình tới chết đúng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ.

Charles Hughes. Ảnh: Chicago Tribune

Hung thủ đã đầu thú cảnh sát khi máu vẫn còn vương trên tay.

Cảnh sát cho hay, Charles Hughes, cư dân 40 tuổi của khu vực South Side, đã bỏ con dao vấy máu đang cầm trên tay khi họ tới căn hộ của anh ta vào sớm ngày 25/8.

Hughes bị buộc tội giết người cấp độ 1 trước cái chết của Debra Haywood-Hughes, 44 tuổi. Cô này cũng vừa bị điếc vừa bị câm. Theo tin từ cảnh sát, Hughes đã đâm vợ mình 20 nhát, vào lưng, ngực và bụng.

Các công tố viên cho biết, Hughes đã tự nộp mình cho cảnh sát, sử dụng một dịch vụ đặc biệt dành cho người khiếm thính.

Thẩm phán James Brown của hạt Cook đã ra lệnh giam giữ Hughes không cho bảo lãnh. Hung thủ này từng lĩnh án 6 năm tù năm 1990 vì tội tấn công tình dục nghiêm trọng ở Peoria.

Theo Chicago Tribune/VNN

vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.