Đan áo len cho... 1.500 con gà
Giadinh.net - Jo Eglen, một phụ nữ 29 tuổi đến từ vùng Norfolk, nước Anh đã cứu sống 1.500 chú gà chuyên đẻ trứng bằng những chiếc áo len chui đầu do cô tự đan, những chiếc áo len đã giúp các chú gà sống sót trong giai đoạn mùa đông được cho là khắc nghiệt nhất vài chục năm qua ở châu Âu.

Sau đó Eglen đã cùng một người bạn tên là David Doy bắt đầu xây dựng trung tâm cứu hộ cho gà tên là Little Hen Rescue Centre. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng qua, Eglen và cộng sự đã đan được khoảng 1.500 chiếc áo len cho những chú gà.
“Lũ gà đã đẻ trứng trở lại chỉ với một biện pháp đơn giản là mặc những chiếc áo len chui đầu của chúng tôi”, Eglen cho biết, “tổng cộng chúng tôi đã cứu sống và giúp khoảng 5.750 con gà trở lại với nơi ở cũ thay vì phải ra lò mổ”.
Nhi Anh (Theo Telegraph)