Dân chơi Thủ đô đổ xô đi "săn" hồng cổ đẹp mê hồn về chưng Tết
Với việc sở hữu hàng chục loại hồng kiểng đẹp và nổi tiếng, nhà vườn của bà Nguyễn Thị Phấn ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang thu hút rất nhiều khách đến thăm quan, mua hoa về chưng Tết.
Theo bà Phấn, trung bình mỗi năm gia đình bà xuất vườn cả nghìn chậu hồng kiểng, trong số hàng đó phần lớn được bà phấn bán vào dịp cuối năm và giáp Tết. "Vườn hồng của tôi có đủ loại từ hồng vân khôi cho đến hồng cổ Sa Pa, hồng ngoại... trung bình mỗi chậu có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy loại" - bà phấn nói.







Vào những này, các thành viên trong gia đình của bà Phấn luôn phải làm việc hết công suất để phục vụ và cung cấp đủ hàng cho khách về chơi Tết. "Năm nào cũng thế, cứ vào các ngày giáp Tết này khách tìm vào vườn mua hồng về chơi, chưng Tết nhiều lắm, có hôm gia đình tôi tiếp không xuể" - bà Phấn chia sẻ.
Theo Dân Việt