Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền ở Lybia, ông Gaddafi tới thăm đất nước đã từng chiếm Lybia làm thuộc địa hơn 30 năm. Mối hận thù sâu sắc tới mức ngay sau khi lên nắm quyền bằng đảo chính quân sự năm 1969, ông Gaddafi đã cho tịch thu tài sản và trục xuất tất cả người Italia khỏi Lybia.
Ông Gaddafi được đón tiếp long trọng tại Rome hôm 11/6. (Ảnh: Corbis)
Có hai thứ không thể thiếu mỗi khi ông Gaddafi đi thăm nước ngoài: chiếc lều vải và đội ngũ nữ bảo vệ. Chậm giờ và vận đồ màu sắc sặc sỡ cũng là chuyện bình thường. Chẳng hạn như lần tới Italia này, máy bay của ông Gaddafi hạ cánh chậm 60 phút khiến Thủ tướng Italia Berlusconi vội vã ra sân bay để rồi phải chờ.
Hay như ông Gaddafi để cho các vị Hạ nghị sỹ Italia chờ 2 tiếng đồng hồ rồi phải tự giải tán vì không thấy ông đến và cũng chẳng được biết lý do. Chiếc lều vải được ông cho dựng ở nơi trang trọng nhất hoặc cổ kính nhất giữa Thủ đô của nước chủ nhà khiến công tác bảo vệ rất cầu kỳ, có đủ cả binh lính lẫn chó nghiệp vụ, có máy bay trực thăng trên trời và cảnh sát phong tỏa khu vực rộng.
Đoàn tùy tùng của ông Gaddafi đông ngang ngửa với đoàn tùy tùng của Tổng thống Mỹ, thường từ 300 đến 400 người, mang theo khoảng 100 xe ô tô các loại. Lạc đà cũng thường được cho đi cùng để ông có sữa tươi uống hàng ngày.
Từ mấy năm nay ông Gaddafi có thêm thói quen nói chuyện với cả ngàn phụ nữ là chính trị gia, doanh nhân, văn nghệ sỹ, nhà hoạt động xã hội... về chủ đề "giải phóng phụ nữ". Những chuyện khác thường ấy làm lu mờ sự quan tâm tới các chủ đề chính trị và làm cho người ngoài ai cũng phải công nhận là danh bất hư truyền.
Vy Nhân