Đạo chích Nga khoái… cần cẩu hơn xe hơi xịn
Giadinh.net - Nền kinh tế phát triển bùng nổ kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt những xe hơi đắt tiền trên đường phố Nga. Tuy nhiên, đó không phải là mục tiêu hấp dẫn của các đạo chích ở đây. Mục tiêu mà chúng ngắm đến là những chiếc… cần cẩu.
Bỏ qua những chiếc xe hơi sang trọng, giới đạo chích ở Nga chuyển hướng sang những chiếc xe tải nặng, xe cần cẩu, những chiếc xe trộn bê tông…, những thiết bị chuyên dụng không thể thiếu trong quá trình xây dựng với tốc độ chóng mặt ở Nga hiện nay. Nếu ăn cắp thành công một chiếc xe tải hiện đại hay một chiếc xe chuyên dụng, số tiền mà bọn đạo chính thu được sẽ còn cao hơn rất nhiều một chiếc xe hơi cá nhân thuộc loại khủng.
Theo thống kê, chỉ tính riêng trong vòng ba tháng đầu năm 2008, đã có 40 xe tải hạng nặng Kamaz do Nga sản xuất, 13 cần cẩu, máy trộn xi măng, và hàng loạt các thiết bị hạng nặng khác đã bốc hơi khỏi các công trường xây dựng. Ông Igor Agapkin, Trưởng ban điều tra các vụ mất cắp xe hơi ở Moscow, cho biết: “Mới gần đây thôi một chiếc xe trộn bê tông không cánh mà bay ngay thanh thiên bạch nhật, khi đỗ trên đường cạnh công trường đang thi công.”
Ông Agapkin cũng nói thêm, hầu hết các vụ mất cắp này đều không thể tìm ra thủ phạm cũng như chiếc xe bị ăn cắp, bởi hiện nay ở Nga hệ thống “xử lý” hàng ăn cắp là những chiếc xe xây dựng rất tinh vi. “Chắc chắn phải có những tay nghề chuyên nghiệp về cơ khí tham gia thì mới có thể thay đổi hình dạng, kết cấu, biển số… những chiếc xe ăn cắp", ông Agapkin nói.
Hà My (Theo Reuters)