Từ trước tới nay, Britney Spears bị tai tiếng là không hát live (hát trực tiếp bằng giọng thật trên sân khấu) mà chỉ hát lip (hát nhép) trong những liveshows như vậy.
Bộ trưởng về bảo vệ người tiêu dùng của bang New South Wales, bà Virginia Jugde, so sánh kiểu hát lip như vậy với động tác của chuột Mickey và cảnh báo Britney Spears phải hát live, nếu không trong vé phải ghi rõ là hát lip.
Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới có đại diện chính quyền lên tiếng chính thức về cách thức biểu diễn nghệ thuật của nghệ sỹ. Vậy là bà bộ trưởng kia làm khó cô ca sỹ nổi tiếng này rồi. Nếu trên vé ghi rõ là hát lip thì phải gọi đó là lipshows mới đúng, chứ đâu có còn là liveshows nữa. Nhưng nếu hát live lại đầy rủi ro cả về nghệ thuật lẫn kỹ thuật, hơn nữa lại rất mệt mỏi, ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch chạy shows tiếp theo của cô ca sĩ.
Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng đằng sau đó có 2 vấn đề rất tế nhị và đáng được để ý. Thứ nhất là chuyện đạo đức nghề nghiệp. Live là live và lip là lip chứ không thể cung ứng lip lại tính giá thành live; Không thể quảng cáo và bán vé cho liveshows mà khi biểu diễn lại hát lip.
Về bản chất, việc nhập nhèm đó đâu có khác gì dối trá. Thứ hai là lợi ích người tiêu dùng mà trong trường hợp này là khán giả. Khán giả có quyền đòi hỏi lợi ích đó phải được đảm bảo mà xem ra chỉ quyền lực nhà nước mới có thể đảm bảo hữu hiệu nhất. Vấn đề chỉ là chính quyền có thật sự quyết tâm hay không thôi.
Vy Nhân