Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đảo hoa anh đào tuyệt đẹp trên đất chiến trường lịch sử Điện Biên

Thứ tư, 07:30 10/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - “Đến Điện Biên thăm chiến trường xưa mà không ghé thăm đảo hoa anh đào là điều đáng tiếc. Cảnh sakura - hoa anh đào của Nhật Bản nở rộ soi bóng dưới làn nước trong vắt đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh” - lời giới thiệu của những cựu chiến binh tỉnh Điện Biên thôi thúc chúng tôi về với Mường Phăng.

Ông Trần Lệ - chủ nhân đảo hoa anh đào. Ảnh: C.T
Ông Trần Lệ - chủ nhân đảo hoa anh đào. Ảnh: C.T

Dấu ấn của Đại tướng trên mảnh đất Mường Phăng

Mường Phăng là một xã thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp lập chỉ huy sở Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. 63 năm trôi qua, từ dốc Nà Nhạn nơi tượng đài Chiến sĩ kéo pháo sừng sững giữa đất trời đến những bản làng bên bờ suối vẫn còn vang âm hưởng chiến thắng lịch sử chấn động địa cầu năm nào. Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn mình dưới tán rừng cổ thụ và nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển. Người Mường Phăng thường gọi một cách trìu mến khu rừng này là “rừng Đại tướng” và gọi vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thuở ấy là “già bản Võ Nguyên Giáp”, gọi căn hầm của Đại tướng là “nhà của già bản Võ Nguyên Giáp”.

Từ căn hầm chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi ra triền núi phía sau, trèo lên đỉnh đồi Pú Cá, có thể quan sát toàn bộ thành phố Điện Biên Phủ, thung lũng Mường Thanh và các cứ điểm trước kia của quân Pháp như: Đồi Him Lam, đồi Độc Lập, đồi D1, đồi C1, đồi A1, cầu Mường Thanh... Nơi ở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cạnh con đường hầm dài 320m, đào xuyên vào lòng một quả đồi để tránh bom và đạn đại pháo. Hơn sáu thập niên trôi qua, khu Di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ và cảnh quan thiên nhiên xung quanh được người dân Mường Phăng giữ gìn cẩn thận và xem đây như là khu bảo tàng của thành phố Điện Biên Phủ. Hàng năm tại đây có rất nhiều du khách đến để tham quan, nghiên cứu. Cũng đã có nhiều cựu chiến binh về lại, đơn giản chỉ để được sống lại những kỷ niệm gian khổ nhưng hào hùng của một thời trai trẻ.

Cái tên Mường Phăng khiến mọi người có cảm giác tất cả những thứ gì liên quan đến dải đất này đều phảng phất hình bóng của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp. Ba ngôi trường thuộc các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều mang tên Võ Nguyên Giáp. Hồ thủy lợi Loọng Luông 1 cũng được đồng bào gọi thân mật là hồ Đại tướng. Cánh rừng già bên hồ cũng gọi là rừng Đại tướng. Thậm chí đến cái cột mốc chỉ dẫn vào Mường Phăng cũng được đề tên cột mốc Đại tướng. Và tất nhiên, hòn đảo hoa anh đào, nơi đầu tiên ở Việt Nam, loài hoa Sakura - một loài hoa đặc trưng của Nhật Bản đơm hoa kết trái cũng không phải là ngoại lệ. Người ta đã không gọi “đảo Đại tướng” nhưng những gì mà đảo hoa Mường Phăng có được như ngày hôm nay bắt đầu từ lời hứa của một người đàn ông với vị Đại tướng kính yêu.

Lời hứa với Đại tướng

Đảo hoa anh đào nằm giữa lòng hồ Pá Khoang thuộc xã Mường Phăng. Người gây dựng nên cơ ngơi kỳ diệu này là ông Trần Lệ - người mang nặng lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời. Ông Trần Lệ năm nay đã ngoài 70 tuổi – quê gốc Hải Phòng. Ông từng tham gia quân ngũ, sau đó được cử đi đào tạo chuyên ngành công nghệ sinh học ở nước ngoài. Tốt nghiệp về công tác tại Viện khoa học Việt Nam, chuyên nghiên cứu, tạo ra các giống cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về lý do trở thành “chúa đảo hoa anh đào” ngày hôm nay, ông Trần Lệ nói rằng, đó là nhờ cơ duyên gần như lớn nhất trong cuộc đời mình.

Hơn 10 năm trước, khi vừa đến tuổi về hưu, trong lúc bạn bè cùng thời tất bật chạy cho công ty này, công ty nọ để kiếm thêm thu nhập thì ông lại dồn hết tâm lực, tiền của cho tham vọng đưa các giống hoa lên vùng cao Tây Bắc. Lý giải cho cái việc làm khá ngược đời ấy, ông Trần Lệ tâm sự: “Tôi vẫn nhớ như in ngày 30/12/2005, tôi được hầu chuyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu (Hà Nội). Đại tướng nói với tôi rằng, chiến tranh qua đi lâu rồi nhưng đồng bào Điện Biên, đồng bào Mường Phăng còn vất vả lắm. Các nhà khoa học, có trí tuệ, tâm huyết, trong quá trình nghiên cứu sản xuất, nếu làm được điều gì đó cho đồng bào, cho Mường Phăng thì hãy cố gắng”.

Cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của vị Đại tướng với mảnh đất Điện Biên, với Mường Phăng, ông Trần Lệ như được truyền thêm lửa. Ông mạnh dạn đề xuất việc đưa các giống hoa của Nhật Bản cùng rất nhiều giống hoa Đà Lạt lên đây trồng. Hình ảnh ông phát cây, cuốc đất trong những ngày đầu tiên trên hoang đảo được ví von như “Robinson, Mai An Tiêm thời hiện đại”. Không điện, không đường, đêm chỉ có tiếng chim kêu, vượn hú và nếu không phải vì lời hứa như đinh đóng cột với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng bản lĩnh của người lính thì e rằng khó mà trụ nổi lại chốn hoang sơ này. Phải mất gần 2 năm, những mầm xanh đầu tiên mới chịu mọc lên trên đảo.

Theo ông Trần Lệ, đây là vùng đất sau lưng dãy Hoàng Liên, đất khô vì cứ sau tháng Mười là ngừng mưa cho đến tận cuối tháng Tư năm sau. Vì vậy cuối Thu sang Đông lá anh đào đã rụng và chỉ khi nào rụng hết lá và có thời kỳ nghỉ đông thì anh đào mới nảy được chồi hoa. Thuận hơn là vì đảo nằm cạnh một chiếc hồ lớn nên mùa đông sẽ không có sương muối do ngày nắng mạnh đêm hơi nước bốc lên, cây chắc chắn sẽ sống ổn định, ra hoa rất tốt. Ngày đó, ông Lệ đã bứng những cây anh đào được gieo tại Hoà Bình từ 10 hạt hoa đầu tiên ông xin được từ bên Nhật lên đảo. Ba năm sau anh đào nở những cánh đầu tiên và những người bạn Nhật đã xuất hiện ngay trên khu đất khô cằn này. Những năm sau đó, họ đến không phải chỉ vì sự quan tâm đến hoa anh đào - biểu tượng văn hoá của Nhật mà còn vì những ý tưởng hợp tác dài lâu với ông chủ đảo hoa, bởi thành công nào của ông cũng khiến họ bất ngờ. Giờ thì đảo hoa Mường Phăng đã được coi là cái nôi của hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam theo nghĩa không chỉ là một trong những nơi đầu tiên anh đào đơm hoa kết trái mà là nơi mùa hoa có thể kéo dài đến mấy tháng, phát triển bền vững và nhân giống thành công.

Mãi cho đến năm 2009, khi có đoàn cán bộ và đồng bào dân tộc tỉnh Điện Biên về thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 99 tuổi, ông Trần Lệ lặng lẽ mang một cây hoa theo. Lần thứ hai được gặp Đại tướng, ông Trần Lệ rưng rưng báo cáo rằng đã thực hiện thành công lời hứa với Đại tướng. Bây giờ đã nhiều người biết rằng Điện Biên ngoài hoa đào còn có một loài hoa rất quý: Địa lan Mường Phăng. Trong ngôi nhà cấp 4 nằm giữa đảo hoa nổi bật nhất là tấm ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Trần Lệ. Chiều trên đảo Mường Phăng, Trần Lệ ôm đàn ghi ta và hát. Hóa ra con người một đời lầm lụi với đất, với cây cũng lãng mạn ra trò. Hình ảnh ông già ôm đàn hát nghêu ngao giữa đảo hoa khiến chúng tôi có nhiều xúc cảm. Cách chỗ ông ngồi tầm 2km đường chim bay chính là nơi cách đây 63 năm Đại tướng dùng ống nhòm quan sát cánh đồng Mường Thanh, các cứ điểm Him Lam, đồi A1... trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Khác với cảnh bom đạn, hầm hào ngày ấy, giờ đây, trên mảnh đất này sự sống đã sinh sôi nảy nở và những mùa hoa đẹp đang chờ đón du khách thập phương ghé thăm...

Từ ngày nơi đây trở thành mảnh đất du lịch lịch sử, cuộc sống của đồng bào địa phương đã thay đổi khá nhiều. Dọc hai bên đường, trong sân khu di tích hay ngay tại các nhà dân ven khu vực này là những quầy bán hàng lưu niệm, bán thảo dược đặc sản của vùng như thuốc nam hái từ trên núi, rượu ngâm táo mèo, sâu chít, nấm rừng, hạt dẻ, quần áo thổ cẩm, khăn piêu, vòng bạc...

Kỳ vọng tổ chức lễ hội hoa anh đào

Ông Trần Lệ tâm sự: “Tôi có thể trồng đến 5.000 cây anh đào trên đảo này, hiện nay trồng 4.500 cây rồi và mỗi năm nhân thêm khoảng 10 ngàn cây nữa để cung cấp cho các nước. Tôi tin không lâu nữa, một lễ hội hoa anh đào hoàn toàn có thể thành hiện thực ngay tại mảnh đất Điện Biên anh hùng”.

Cao Tuân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?

Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài trang trại của ông Nguyễn Thành Công, cơ quan chức năng xã Cao Đương, tỉnh Phú Thọ xác định thêm các trang trại khác cũng vi phạm các quy định về đất đai, môi trường và tài nguyên nước, trong đó có những cơ sở chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...

Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Đời sống - 6 giờ trước

Trong 1 ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.

Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.

LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình

LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình

Xã hội - 14 giờ trước

Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, chương trình trao tặng dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại Ninh Bình đã mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình khó khăn trước thềm năm mới. Qua đó, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn của một ngân hàng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Hội nghị hơn 160 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, khung cảnh tan hoang như vừa bước ra từ tâm bão.

Top