Đau đớn khi phải "giúp" chồng níu kéo nhân tình

| Tâm sự

Cô ta yêu cầu tôi phải ly hôn với anh vì chỉ có cô ta mới có thể đem lại hạnh phúc đến cho anh.

Tôi và anh đến với nhau đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau 8 năm và đã kết hôn 6 năm, hiện có một cậu con trai vô cùng đáng yêu.

Cuộc sống gia đình tôi suốt mấy năm qua tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Tôi luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có được tổ ấm bình yên này... cho đến đầu năm nay, tự dưng tôi nhận được tin nhắn lạ.

Tìm hiểu tôi mới biết, hóa ra bồ của chồng nhắn tin “ghen ngược” với tôi. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng, anh đã phản bội tôi bấy lấu nay.

Trước khi lấy nhau, chúng tôi từng thỏa thuận rằng, cả đời này tôi sẽ yêu và tin tưởng anh, còn anh lại mong muốn rằng, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh cho anh cơ hội để giải thích làm rõ mọi chuyện, đừng làm mất nhau trong cuộc đời này.

Chính vì thế, ngay sau khi phát hiện ra chuyện "động trời" này, tôi yêu cầu anh giải thích và anh đã thú nhận chuyện mình ngoại tình, cũng như mong tôi tha thứ. Nghe những lời anh nói mà trái tim tôi tan nát, trời đất như quay cuồng sụp đổ dưới chân.

Nhưng tôi cũng cố gắng trấn tĩnh lại để tìm hiểu ngọn ngành và như muốn phát điên khi biết được sự thật... Hóa ra anh đã phản bội tôi suốt 3 năm nay mà tôi không hề hay biết.

Cách đây 3 năm, anh lấy lý do con lớn sắp đi học, áp lực kinh tế sẽ tăng lên nên cần phải có kế hoạch tài chính. Anh xin công ty đi làm đại diện ở tỉnh ngoài để có cơ hội làm kinh tế. Không ngờ mới đi được 2 tháng, anh đã lao vào cô ta.


Tôi không ngờ người chồng tôi hết mực yêu thương lại lừa dối tôi suốt 3 năm nay (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ người chồng tôi hết mực yêu thương lại lừa dối tôi suốt 3 năm nay (Ảnh minh họa)

Khi mọi chuyện vỡ lỡ, anh hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với nhân tình. Tôi cũng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và tạm tin vào lời anh nói.

Nhưng anh đi rồi, mình tôi đối mặt với cảm giác trống trải, cô đơn, đau đớn và thù hận. Cứ thế, cả ngày tôi quẩn quanh trong mớ ý nghĩ và mâu thuẫn của mình. Tôi không thể làm được việc gì, đêm mất ngủ triền miên.

Dường như cô ta biết được thời điểm tồi tệ nhất của tôi nên không ngừng nhắn tin khiêu khích. Thậm chí, cô ta còn yêu cầu tôi phải ly hôn với anh vì chỉ có cô ta mới có thể đem lại hạnh phúc đến cho anh. Những lúc đó, tôi lại điên lên gọi điện, nhắn tin cãi vã với anh.

Thấy tôi thường xuyên bị bồ quấy rối, chồng tôi đề nghị tôi hãy nhắn tin với cô ta rằng, chúng tôi đã ly hôn và yêu cầu cô ta để tôi yên. Tôi không hề đề phòng nên đã nghe theo lời anh và quả nhiên, cô ta không còn quấy rối tôi nữa.

Nhưng giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình thật ngu ngốc. Hóa ra đứng giữa cuộc chiến giữa bồ và vợ, anh ta đã theo lời hiến kế của đồng nghiệp lừa tôi để có thể giải quyết được mâu thuẫn gay gắt này. Sau khi tôi nhắn cho cô ta xong thì hôm sau, anh ta đến tìm người tình để giảng hòa và mọi việc đều được giải quyết êm thấm.

Mới đây, khi anh chuyển về nhà làm được hơn một tháng, anh lại tiếp tục lấy lý do công việc và đi xa. Tôi cũng không truy cứu chuyện cũ nữa vì đã mất niềm tin và cảm thấy quá mệt mỏi vào cuộc hôn nhân này.

Mỗi tháng, anh vẫn về nhà 2 lần, vẫn đối xử bình thường với tôi, tiền cũng đưa cho tôi nhiều hơn. Tôi giờ không có cảm giác gì nữa nhưng vẫn không thể quên được chuyện cũ. Tôi không tin chồng đã dứt bỏ mối quan hệ bất chính kia nhưng thật sự tôi giả vờ như không biết chuyện gì và muốn tiếp tục sống cuộc sống cho riêng mình....

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.