Đau xót cậu bé đẹp như thiên thần chết giữa trời lạnh cóng
GiadinhNet - Cậu bé 4 tuổi đã được tìm thấy trong tình trạng tắt thở giữa trời lạnh cóng và cảnh sát vẫn đang điều tra về nguyên nhân cái chết.
Theo Dailymail, cậu bé 4 tuổi đã bị chết khi nằm ngủ dưới trời lạnh đến âm -20 độ C ở Nga. Theo nhiều nguồn tin cho biết, bé trai này đã bị mộng du và rời khỏi nhà trong một đêm lạnh giá. Mẹ của cậu bé chính là người phát hiện ra chuyện động trời này.

Cậu bé 4 tuổi bị chết cóng khi ngủ ngoài trời tuyết.
Người mẹ trẻ có tên là Maria, 27 tuổi tỉnh giấc lúc 6h sáng và choàng dậy khi không sờ thấy con trai. Cô lập tức rời khỏi giường, đi ra khỏi nhà và lần theo dấu vết của cậu con trai nhỏ. Theo đó, lúc ra đi, cậu bé chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng và điều đó đã khiến mẹ cậu bé càng đau đớn. Bộ đồ ngủ ấy làm sao giữ ấm được cho cậu bé trong thời tiết âm đến 20 độ C.
Theo hàng xóm của bé trai này cho biết, hồi mùa hè, cậu bé đã bị mộng du và đi một đoạn rất xa vào lúc nửa đêm. May mắn lúc ấy, thời tiết ấm hơn nên cậu bé được an toàn nhưng đau đớn thay, chứng mộng du lại xảy ra với cậu vào đúng đêm đông này.

Cậu bé ra ngoài giữa đêm do mộng du.
Cô Maria, mẹ của cậu bé đã khóc khi chia sẻ về cái chết oan uổng của con trai. Cô phát hiện ra cậu bé mở cửa và ra ngoài trên đôi chân trần, cậu thậm chí còn không đội mũ.
Theo dấu chân của con trai, cô tìm thấy cậu bé bị lạnh cứng và đã tắt thở. Trước cái chết bất ngờ của cậu bé, cảnh sát Nga đã mở một cuộc điều tra để làm rõ. Phía cộng đồng mạng vô cùng xót xa trước sự ra đi của bé trai đẹp như thiên thần này.
Đỗ Quyên (Theo Dailymail)