Ngoài trời thủ đô Moscow lúc này là âm 10 độ C, nhưng tại một con phố nhỏ phủ đầy tuyết, những cô gái xinh đẹp trong trang phục áo choàng lông và trang sức bắt mắt vẫn rảo bước trên những đôi guốc cao một cách tự tin. Họ là những “Geisha” kiểu Nga đang rèn luyện khả năng đi thẳng, nhanh và không bao giờ nhìn xuống dù điều kiện xung quanh ra sao.
“Những phụ nữ này muốn một ông chồng có máy bay riêng, có tàu du lịch riêng, hay đang sở hữu một giếng dầu ở đâu đó. Điều đó không dễ dàng chút nào, bởi họ cần phải có những kỹ năng điêu luyện để thành công”, Yulia Varra, giáo viên phụ trách môn học “sự quyến rũ và đam mê” tại một lớp dạy kỹ năng lấy chồng triệu phú, cho biết.
Các lớp học của Varra có nhiều lựa chọn cho phụ nữ, với các khóa học như “Làm thế nào để lấy được chồng trong 3 tháng”, “Tình dục đẳng cấp”… Chị nói: “Tất nhiên tôi vẫn luôn khuyến khích mọi người không nên chỉ nhìn vào túi tiền của các quý ông để không bị mắc bẫy trong chiếc cũi vàng, bởi ly dị ở Nga là rất phổ biến. Một đại gia có thể ly dị vợ chỉ trong một giờ”.
Một trong những khóa học được chị em yêu thích nhất chính là khóa “Cách trở thành bạn tình số một”, với những kỹ năng được trang bị như đánh mông, vuốt tóc, thực hành mát-xa trực tiếp trên cơ thể một nam người mẫu, cách làm tình bằng đồ chơi tình dục hay chỉ đơn giản là cách khen khả năng “chiến đấu” của nam giới sao cho “hợp lý và thuyết phục nhất”.
“Tôi luôn nhấn mạnh với học viên rằng làm cho bạn tình thỏa mãn là thành công một nửa. Bước tiếp theo là kiểm soát anh ta, phải cho anh ta biết rằng bạn có lòng tự trọng riêng và là một viên ngọc quý, nếu không anh ta sẽ “cả thèm chóng chán” và chuyển sang uống vodka”, giáo viên Varra, người đã từng 3 lần ly dị, chia sẻ.
Một giờ học các điệu nhảy khiêu gợi để thu hút các quý ông giàu có.
Đồng tình với giáo viên của mình, Maria Markova, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp lớp “Làm thế nào để lấy được chồng trong 3 tháng” với chi phí 1.800 USD, cho biết: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm một anh chàng nào đó, bởi tôi biết mình xinh đẹp, nhưng rồi họ cũng đối xử với tôi như đồ chơi và tôi không hiểu vì sao. Cái tôi cần là một người đàn ông thực sự quan tâm đến tôi, tất nhiên anh ấy cũng phải khá giả”.
Người già nhất trong lớp có lẽ là bà Ela Videnina, 60 tuổi, tìm đến lớp học sau 4 lần ly dị. “Họ đều phụ thuộc vào tôi. Tôi muốn thay đổi điều đó. Sau khi tham gia lớp học, tôi đã tìm được một người đàn ông hào phóng. Những kỹ năng chiều chuộng ông ấy mà tôi học được đã giúp tôi nhanh chóng nhận được những món quà đắt tiền như TV Plasma và một chiếc xe hơi mới”.
Những người phụ nữ có chồng cũng tìm đến với lớp học của Varra với hi vọng giữ được chồng mình. “Sau 9 năm kết hôn, ông ấy không còn chú ý đến tôi nữa, tôi buộc phải tìm đến lớp học này để tìm “lối thoát” cho mình” - Olga Rosnina, 37 tuổi nói - “Ngày trước tôi chỉ mặc quần bò nhưng bây giờ tôi đã mua thêm những chiếc váy ngắn và giày cao gót để hấp dẫn hơn. Những kỹ năng chiều chuộng mới học được ngay lập tức phát huy tác dụng. Anh ấy tỏ ra quan tâm và chiều chuộng tôi hơn”.
Những người phụ nữ có tuổi sẽ được dạy các kĩ năng cần thiết để "hâm nóng" các ông chồng.
Những lớp học “Geisha kiểu Nga” không chỉ đơn thuần giúp các quý cô tìm kiếm các quý ông giàu có. Nó giúp phụ nữ nhận ra những vẻ đẹp mà họ chưa từng khám phá, giúp họ khẳng định bản thân để đi tìm, củng cố, hay níu giữ hạnh phúc của riêng mình. Đó là lý do tại sao những lớp học như này đang trở thành một trong những dịch vụ kinh doanh thành công nhất ở Nga.
Theo Eva