Diễn viên Việt Trinh ly hôn vì bị chồng xúc phạm
Lần đầu tiên, ngọc nữ của màn ảnh Việt thập niên 1990 tiết lộ lý do vì sao chia tay chồng và trở thành mẹ đơn thân.”Trước khi có con, chúng tôi là bạn nên cả hai đều hiểu nhau. Do đó khi có con, có lần chồng nói động chạm đến con đường nghệ thuật mình đang chọn, tôi cảm thấy bị tổn thương”, Việt Trinh nói.
Năm 2010, Việt Trinh - diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời của dòng phim thị trường đã trở lại làng giải trí với hình ảnh một bà mẹ đơn thân, nuôi con một mình và sùng bái đạo Phật. Lần trở lại này của "Người đẹp Tây Đô" khiến tất cả những người đã từng quen biết với cô trước đây đều sững sờ bởi ai cũng thừa nhận bây giờ Việt Trinh đã khác, không còn là cô diễn viên đỏng đảnh, kênh kiệu năm nào mà đã trở thành một người phụ nữ sống biết người biết ta, điềm đạm, chín chắn và hiền hòa với tất cả mọi người.
Thế nhưng, ít ai biết được rằng, ẩn đằng sau một "tuyệt sắc giai nhân" đó là cả một đời đầy nỗi truân chuyên của người phụ nữ. Bố mẹ từng ly hôn, Việt Trinh sớm hiểu được nỗi cô đơn, thiệt thòi của một đứa trẻ thiếu cha và mẹ. Nữ diễn viên ngậm ngùi kể, ngày bé, mỗi lần định hỏi mẹ về cha thì cô lại bắt gặp đôi mắt cạn khô, tủi phận của mẹ nên không hỏi nữa.
Bây giờ, khi con trai Thiện Nhân đã lớn, bé cũng có phản ứng y hệt chị ngày nào. Thế nhưng, chẳng thể giấu con được mãi, dù đôi chút có chạnh lòng nhưng với Việt Trinh, sự thật sẽ không bao giờ được "chôn cất". Không nói được là cô còn dằn vặt không yên, thấy còn nợ con và mắc lỗi với trẻ con.

Sau bao sóng gió của cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt, Việt Trinh cho biết, thỉnh thoảng bố Thiện Nhân vẫn hỏi thăm, quan tâm đến con trai nhưng chuyện tình cảm của hai người khó mà hàn gắn. Một trong những nguyên nhân mà người đẹp không thể chấp nhận là anh không tôn trọng nghề nghiệp của cô. Chuyện gì nữ diễn viên cũng có thể chịu đựng được nhưng không được xem thường nghề nghiệp mà cô đam mê.
“Không hợp lý tưởng sống. Tôi sống vì nghề, còn bạn ấy không thích nghề của tôi”, Việt Trinh nói. Việt Trinh quá yêu nghề, quá tâm huyết với những gì mình đang cống hiến cho khán giả lại vô tình hời hợt đến chăm sóc gia đình nhỏ của riêng mình.
"Khi có con, ba của bé muốn tôi ngưng sự nghiệp. Tôi và bạn ấy ít khi cãi vã và lúc nào cũng dùng những từ ái ngữ với nhau. Trước khi có con, chúng tôi là bạn nên cả hai đều hiểu nhau. Do đó khi có con, có lần chồng vô tình thốt lên một câu nói động chạm đến con đường nghệ thuật mình đang chọn, tôi cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm. Và trong giây phút bị tổn thương đó, mình đã quyết định chia tay” Việt Trinh chia sẻ.
Việt Trinh tiết lộ, chị có tuổi thơ cực khổ, rất yêu nghệ thuật. Lớn lên lại ước được nổi tiếng, nhưng nổi tiếng rồi lại tai tiếng. Đó cũng là lý do chồng cũ của chị không thích và anh có suy nghĩ mặc định về nghề này. Bị chồng nhìn nhận khắt khe về sự nghiệp mình tôn thờ, Việt Trinh đã không chấp nhận được và muốn ly hôn.
Đã từng là bạn thân và đi đến hôn nhân, vì quá hiểu nhau nên Việt Trinh và chồng luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp, tuy không còn sống cùng nhau nhưng tình cảm gia đình vẫn luôn đong đầy. Theo nữ diễn viên, tới bây giờ chị và chồng cũ vẫn coi nhau như người thân. Trong thời điểm chia tay, cả hai vẫn yêu nhau nhưng đều không thay đổi suy nghĩ của mình được.

Việt Trinh tuyên bố: 'Tôi sẽ ở một mình đến suốt đời.
Với đứa con trai của chị, ba luôn là thần tượng. Thế nên, Việt Trinh không muốn gieo những suy nghĩ không hay về người ba vào đầu con. Chị khẳng định, dù bản thân và chồng có mâu thuẫn như thế nào đi chăng nữa, trong trang sử gia đình của con mình luôn luôn có bố có mẹ, yêu cả hai người. Chị quan niệm, có mẹ, có ba thì mới có con. “Có chuyện gì đi nữa thì đó là chuyện của hai người nhưng trang sử gia đình của con mình luôn phải đẹp”, Việt Trinh thổ lộ điều chị có thể làm cho con.
Việt Trinh cũng thừa nhận, trong chuyện ly hôn, có một phần lỗi của chị khi quá mải mê công việc nên lơ là chuyện gia đình, không chăm sóc con cái được nhiều. Không chỉ vậy, thời gian chị chăm sóc cho chồng cũng không nhiều.
Từ những kinh nghiệm cá nhân, Việt Trinh cũng đưa ra lời khuyên với nhiều chị em, rằng khi mang thai đừng nên có suy nghĩ: “Tôi đang mang thai con của anh, anh phải chăm sóc tôi 100%. Người phụ nữ đừng cho rằng, mình được quyền này nọ, trách móc và cằn nhằn chồng quá nhiều. Bởi người đàn ông cũng có lúc mỏi mệt, không tránh khỏi lúc họ chăm sóc mình cẩn thận, lúc thì hời hợt…”
Việt Trinh bày tỏ, sau khi chia tay người đàn ông ấy, một số “bờ vai” đã có ý định gánh vác, sớt chia buồn vui cùng cô nhưng “Người đẹp Tây Đô” ngại tiến tới vì vết thương quá lớn trong kí ức còn để lại khoảng trống cho đến tận hôm nay. Thế nhưng, bà mẹ một con quyết ở vậy chăm con bởi cô cũng lo, những người không phải bố của con cô nếu không thương bé thì tội bé. Vả lại, tuổi cô bây giờ cũng không phải mười tám, đôi mươi để yêu đương, chinh phục nên thôi, chắc cô cứ làm mẹ độc thân cho đến già.
Việt Trinh từng chia sẻ: "Tôi không nhớ rõ là từ lúc nào, nhưng mấy năm trước tôi đã không còn có suy nghĩ phải ép mình đi kiếm một người bạn đời để về già hú hí với nhau. Tôi cho rằng chuyện này là do nhân duyên, có duyên thì tới nên không đi tìm.
Tôi đã nuôi con một mình được 9 năm và thấy rất ổn. Nuôi con một mình có những cái rất tự do, thoải mái. Bây giờ mọi người cũng nhìn nhận vấn đề này thoáng hơn trước đây rồi nên tôi không bị áp lực nữa. Tất nhiên là nếu có đôi có cặp hạnh phúc thì không còn gì bằng, nhưng nếu không được như vậy thì chẳng khác gì địa ngục.
Nói trước bước không qua nhưng sống một mình đến suốt đời là tâm nguyện của tôi. Còn chuyện sư thầy nói tôi nên đi làm ni cô có thể là nói đùa, nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ. Song, tôi nghĩ là kiếp này duyên của tôi chỉ dừng lại là cư sĩ tu tại gia thôi, còn nếu xuất gia thì phải có phước báu lớn lắm.
Những điều này tôi nói chân tình chứ không đùa giỡn. Đó là suy nghĩ rất chín chắn của tôi!"

Diễn viên điện ảnh - đạo diễn Việt Trinh.
Chấp nhận cuộc sống đơn thân, ngày càng an nhiên với lựa chọn của mình nhưng Việt Trinh khẳng định, cô chưa bao giờ khuyên ai đó bắt chước mình. Sống độc thân hay đơn thân đều là bất hạnh. Cô theo đạo Phật nên tin rằng mỗi người có một cái duyên nợ và nghiệp khác nhau. Mỗi khi đọc những tâm sự từ các chị em than khổ, than buồn… nhiều khi cô muốn khóc. Không lẽ lại khuyên họ nên chia tay, một mình nuôi con như cô sẽ sướng hơn? Không phải vậy! Nữ diễn viên chỉ có thể khuyên họ cứ theo duyên nghiệp, cứ để mọi thứ tự nhiên, khi cái duyên hết có muốn níu giữ cũng không được.
Cho đến thời điểm này, Việt Trinh cũng cảm nhận được ngoài tình yêu trai gái, còn rất nhiều tình thương yêu với mình: tình yêu của cha mẹ, gia đình, của con mình. Chính vì vậy, giờ đây chị cần một người bạn tri kỷ hơn là người bạn đời.
"Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất an bình, tôi quý trọng và muốn giữ nó như vậy mãi, không muốn đánh mất đi. Có thể tôi hơi ích kỷ nhưng giờ tôi hạnh phúc, nhẹ nhàng lắm. Tôi vẫn hướng mình đi làm kiếm tiền để nuôi con, nhưng chỉ cần đủ sống chứ không nuôi hoài bão lớn như trước đây nữa. Thỉnh thoảng bạn bè rủ đi chơi, tôi sẵn sàng đi nhưng sẽ kiếm vài trường hợp khó khăn ở nơi đó rồi kết hợp đến tặng quà cho họ. Vừa đi chơi vừa làm công tác xã hội khiến chuyến đi ý nghĩa hơn". Việt Trinh cho biết.
Phương Nghi (t/h)

Vừa mở miệng bàn chuyện chia tài sản, bố chồng đã nổi nóng đập bàn, tuyên bố một câu sắc lạnh
Gia đình - 7 giờ trướcTôi cũng vui miệng thôi nên mới đề cập đến chuyện chia tài sản.

Chán chồng, người phụ nữ trung niên lừa tình con trai đồng nghiệp: Sự thật ai cũng sốc
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Một màn lừa tình 'không tưởng' khiến dư luận chấn động: người phụ nữ trung niên mạo danh cô gái ngọt ngào lừa tình tiền của con trai đồng nghiệp trong suốt nửa năm.

Chị dâu bán bánh rán để có tiền nuôi con riêng của anh trai tôi sau khi anh qua đời
Gia đình - 14 giờ trướcNhìn chị dâu mướt mải mồ hôi, tay phồng rộp vì bỏng dầu mỡ, cả tôi lẫn mẹ đều bật khóc vì thương.

Vạch trần 4 cung hoàng đạo hay mua sắm 'bạt mạng'
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm chiêm tinh học, tiền lương mỗi tháng của các cung hoàng đạo dưới đây chủ yếu được dùng sắm quần áo đẹp và phụ kiện kèm theo.

Cha già 86 tuổi đạp xe đến ngủ cùng con trai U70 mỗi ngày vì lý do xúc động
Gia đình - 18 giờ trướcHằng ngày, cứ đến 19h30, cụ ông 86 tuổi lại đạp xe đến nhà cậu con trai 65 tuổi vừa mất vợ để ngủ cùng con, an ủi con trai lúc cô đơn.

Mẹ tôi nằm liệt giường muốn ăn tôm rang với dưa muối, em dâu mua mỗi bát dưa về để đầu giường
Gia đình - 20 giờ trướcTôi hỏi tại sao lại làm như vậy, em dâu thản nhiên đáp: "Mẹ chị chỉ xứng đáng được vậy thôi!".

Một kỹ năng ít ai dạy nhưng Steve Jobs cho đó là ranh giới giữa kẻ mơ mộng và người thành công
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Bạn có từng nhìn ai đó thành công rực rỡ và nghĩ: "Họ có gì hơn mình?". Câu trả lời có thể đơn giản hơn bạn nghĩ. Và nó không liên quan đến IQ, tiền bạc, hay xuất phát điểm.

Em chồng tự ý nghỉ việc vì cãi nhau với cấp trên nhưng mẹ chồng tôi lại đến công ty người ta làm loạn
Gia đình - 1 ngày trước"Mỗi sự giúp đỡ không cần thiết đều là rào cản cho sự phát triển".

Ông lão ve chai đến dự đám cưới cháu bị cả họ dè bỉu vì bộ đồ rách: Đến lúc tặng quà, tất cả phải cúi đầu xấu hổ
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cả đời chỉ biết nhặt ve chai và sống giản dị, ông lão đến dự đám cưới cháu trong bộ đồ rách khiến họ hàng cười cợt. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, ông khiến tất cả phải chết lặng.

4 thói quen nhỏ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống tầm thường của bạn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không cần một cuộc cách mạng cá nhân, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ mỗi ngày cũng đủ khiến bạn thức dậy với cảm giác mình đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Sau lễ tốt nghiệp, con trai gửi thư từ mặt rồi biệt tích khiến vợ chồng giáo sư bật khóc hối hận vì dạy con sai cách
Nuôi dạy conGĐXH - Sau lễ tốt nghiệp đại học danh giá, thay vì gọi điện về báo tin mừng cho cha mẹ, Hải chỉ gửi một bức thư lạnh lùng: "Từ nay, xin đừng liên lạc nữa".