Đoàn tụ sau 40 năm sống xa nhau… 300m
Giadinh.net - Tìm lại nhau sau 40 năm xa cách, một cặp anh em ở Manchester, Anh không ngờ họ chỉ sống cách xa nhau một đoạn đường dài vỏn vẹn… 300 mét.
Ken Whitty, 64 tuổi, thậm chí đã từng nhiều lần đi ngang qua ngôi nhà của cô em gái Yvonne, nhìn thấy bà trong vườn, nhưng không hề biết rằng họ có quan hệ máu thịt.


Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm không thành, ông anh quyết định viết thư cho tờ báo Manchester Evening News trước dịp Giáng sinh.
“Tôi nghĩ là mình sắp 65 tuổi và cần phải làm gì đó. Tôi không biết là cô em gái còn sống hay không”.
Ngay khi tờ báo xuất bản, một cuộc gọi điện đến nhà ông Whitty, và đầu dây bên kia cất lên giọng nói quen thuộc “Alo, em là Yvonne đây”.
Hiện nay 2 ông bà đều đã lập gia đình và có tổng cộng 16 đứa cháu.
Hà My (Theo Telegraph)