Đoàn tụ sau khi ly hôn để cứu con
Giadinh.net - Anh Lương Cổ Du (36 tuổi) và chị Trương Bắc Phương ở khu Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) kết hôn năm 2003. Năm 2008, họ ly hôn do áp lực cuộc sống và khoản tiền viện phí khổng lồ để chữa bệnh cho con gái.
Sau khi kết hôn, tháng 4/2004, họ sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Tiểu Kỳ. Đầu năm ngoái, Tiểu Kỳ đột ngột sốt cao. Mặt mày cô bé xanh xao một cách bất thường, mũi, lợi và chân răng thường xuyên chảy máu. Đến tháng 3, các bác sỹ chẩn đoán Tiểu Kỳ mắc bệnh máu trắng cấp tính.
Vốn chỉ làm nghề bốc vác, gia đình anh Lương rơi vào cảnh túng bấn khi phải chi hàng triệu Nhân dân tệ để điều trị hóa chất cho con gái ở Bệnh viện đa khoa Đại Tứ (Cáp Nhĩ Tân). Sau một thời gian điều trị, các bác sỹ cho biết, muốn chữa khỏi bệnh cho Tiểu Kỳ chỉ có hai cách: Thứ nhất là ghép tủy; thứ hai là cấy máu dây rốn. Chi phí cho cả hai phương pháp này đều rất tốn kém.
Khi bệnh tình của con gái đã ổn định, cũng là lúc gia đình anh chị rơi vào khủng hoảng. Do bận chăm sóc con, hai vợ chồng đều bị đuổi việc, những khoản tiền tiết kiệm cuối cùng cũng hết sạch. Mọi hi vọng để cứu sống con gái họ dường như đã tắt lịm. Nghèo đói, túng bấn, cộng thêm sự tuyệt vọng và gánh nặng tiền viện phí ngày một tăng lên, vợ chồng anh Cổ Du nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã và va chạm. Không thể chịu đựng được cảnh sống nặng nề đó, tháng 6 năm ngoái, họ quyết định ly hôn.
Tưởng như cuộc sống của gia đình họ đã đến bước đường cùng. Tháng 8/2008, Bắc Phương đến tìm Cổ Du và báo tin mình có thai. Được biết, đối với các bệnh nhân ung thư máu, phối hợp trị liệu qua đường dây rốn bằng máu của anh chị em ruột là một trong những phương pháp tốt nhất mang lại sự sống. Như vậy, đứa bé trong bụng chính là tia hy vọng duy nhất của Tiểu Kỳ.
Nói trong nước mắt, chị Bắc Phương đã cầu xin chồng gạt bỏ hết những mâu thuẫn. Anh chị sẽ cùng nhau chống chọi lại những khó khăn để nuôi nấng mầm sống trong bụng chị và nuôi thêm hi vọng cứu sống Tiểu Kỳ. Bà Tú Trân, mẹ của Cổ Du nói: “Đứa bé này được ông trời gửi đến để cứu cháu tôi, là sợi dây gắn kết vợ chồng con trai tôi. Bằng mọi giá, chúng nó phải đoàn tụ, phải giữ lấy đứa bé”. Không thể bỏ qua cơ hội duy nhất ấy, cuối năm ngoái, họ đi đăng ký kết hôn lần thứ 2.
Câu chuyện của gia đình Cổ Du đã khiến hàng xóm, các bệnh nhân điều trị trong bệnh viện Đại Tứ và người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân xúc động. Họ thường xuyên mang rau, thực phẩm và những vật dụng cần thiết đến cho gia đình Cổ Du. Cổ Du nói: “Cả năm nay, gia đình tôi không mất đồng tiền nào để mua rau và đồ ăn. Tôi mang ơn hàng xóm và cả những người không quen biết rất nhiều”.
Sáng 16/4, một em bé khỏe mạnh ra đời tại khoa phụ sản, bệnh viện Đại Tứ. Em bé được đặt tên là Tiểu Tráng (cầu mong sự khỏe mạnh). Sự ra đời của em có một sứ mệnh vô cùng đặc biệt, em đã mang lại hy vọng sống cho người chị 5 tuổi và mang lại sự đoàn tụ cho gia đình. Ngay sau khi sinh, các bác sỹ ở bệnh viện đã mang nhóm máu của hai chị em Tiểu Kỳ đến phòng xét nghiệm kiểm tra độ phù hợp. Chỉ cần độ phù hợp là 25% thì có thể làm phẫu thuật ghép tủy.
Cổ Du nói: “Tôi mong sẽ có nhiều điều kỳ diệu nữa xảy ra để con tôi tiếp tục được sống, để vợ chồng tôi vì các con mà sống tốt hơn”.
Nhi Anh (Theo Nhật báo Cáp Nhĩ Tân)