Đòi xét xử... bò
Giadinh.net - Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một con bò vốn được gia đình chăm chút nuôi dưỡng bao lâu nay bỗng lại gây hại cho gia chủ khi nó xô đổ bức tượng bán thân lãnh tụ Atatuerk ở trong sân trường học làng Kadirusagi gần thành phố Malatya.
Vụ việc bị coi là nghiêm trọng đến mức cảnh sát đã tiến hành điều tra. Nhà trường bị cơ quan quản lý giáo dục địa phương bắt phải làm điều trần. Dân chúng trong làng bị thẩm vấn và đương nhiên gia chủ của con bò bị tập trung xét hỏi nhiều nhất. Một số phần tử quá khích đã công khai lên tiếng đòi đưa con bò ra xét xử theo luật Hồi giáo và hành quyết nó khiến gia chủ sợ hãi tới mức phải đưa nó đi “tỵ nạn” ở nơi khác.
Con bò kia vô tình đã động chạm tới điều cấm kỵ ở đất nước này và đẩy gia chủ vào vòng lao lý. Gia chủ biện minh là con bò vẫn ăn cỏ bình thường hàng ngày, nhưng rồi đột nhiên vượt rào làm chuyện dại dột trên. Trong con mắt của nhà chức trách, con bò có thể vô tình, nhưng không thể loại trừ khả năng gia chủ có chủ ý. Cả đất nước đang hồi hộp xem chuyện này kết thúc thế nào.
Vy Nhân