Đơn giản là giúp chị em đỡ khổ
Giadinh.net - Nhiều năm qua, một số địa phương của tỉnh Hải Dương đã hoàn toàn đổi thay. Từ những tên làng "nổi tiếng" vì đẻ nhiều, nay đã có nhà xây ngói đỏ, đời sống khấm khá, trẻ con được chăm sóc đầy đủ. Đạt được điều này, phải kể đến công lao của những người làm công tác dân số nơi đây.
Đã gần 10 năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, chị Nguyễn Thị Hòe, Phó Ban DS-KHHGĐ Thị trấn Bến Tắm, huyện Chí Linh, Hải Dương, vẫn một chiếc cặp sách treo trên xe đạp đến từng đường làng ngõ xóm. Chị vừa phát tờ rơi, vừa tuyên truyền các kiến thức liên quan đến lĩnh vực DS-KHHGĐ cho những đối tượng trong độ tuổi sinh sản. Đặc biệt là những cặp vợ chồng mới kết hôn, những trường hợp sinh con một bề.
Nơi chị sống là huyện miền núi của tỉnh, nhiều người vẫn còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, “phải có con trai để nối dõi tông đường” nên công việc tuyên truyền của chị càng khó khăn hơn.
Để đả thông tư tưởng cho các đối tượng, chị Hòe kiên trì “đến tận ngõ, gõ tận nhà”, giải thích cặn kẽ tác hại của việc sinh nhiều con, vừa có hại cho sức khỏe, vừa không đủ điều kiện chăm sóc con cái.

Những việc làm của chị Hòe đã giúp người dân hiểu những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ trẻ em. Việc sinh ít, sinh thưa đã giúp nhiều gia đình có thời gian đầu tư cho sản xuất, nâng cao đời sống, trẻ em được chăm sóc, giáo dục tốt hơn.
Nhờ vậy, suốt 5 năm qua, tình trạng sinh con thứ 3 đã không còn xảy ra ở thị trấn Bến Tắm, nhiều gia đình sinh 2 con gái nhưng đã đăng kí các biện pháp tránh thai vĩnh viễn. Với các thành tích đó, nhiều năm qua, Bến Tắm luôn là địa phương dẫn đầu của huyện Chí Linh trong việc thực hiện phong trào KHHGĐ và việc thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.