Đóng giả mẹ đã chết để gian lận tiền trợ cấp
Giadinh.net - Hôm 17/6, Thomas Prusik-Parkin, 49 tuổi ở New York (Mỹ) đã bị ra tòa vì tội đóng giả bà mẹ quá cố của trong suốt 6 năm trời để nhận 117.000 USD trợ cấp từ chính phủ.

Để hóa thân thành bà cụ Irene quá cố, Thomas đội một bộ tóc giả, trang điểm thật đậm, mặc những chiếc váy cũ của mẹ, chống một cây gậy rồi dùng một chứng minh thử giả và thậm chí còn đeo cả ống thở ôxi hệt như bà Irene lúc còn sống. Thomas đã sử dụng thủ đoạn hóa trang tinh vi như vậy để nhận được tiền trợ cấp thuê nhà và các phúc lợi xã hội từ chính phủ.
Trong lốt cụ Irene, Thomas đã đến các ngân hàng, thậm chí còn đi gia hạn bằng lái xe của cụ. Trợ thủ đắc lực cho anh ta là Mhilton Rimolo, cháu họ của bà Irene Thomas. Anh này đã giúp “cụ bà yếu đuối” đi lại và giao tiếp với mọi người vì cụ quá yếu, không thể nói được. Mỗi tháng, Thomas kiếm được khoảng 700 USD nhờ việc đóng vai bà mẹ quá cố để lấy tiền trợ cấp xã hội. Anh ta còn bị kết tội vì đã tuyên bố phá sản dưới tên của mẹ mình để nhận mức hỗ trợ 39.000 USD tiền trợ cấp thuê nhà từ chính quyền thành phố cho một căn hộ cao cấp.
Cảnh sát cho biết, Thomas đã khai rằng anh ta đã ôm mẹ mình trong tay khi bà trút hơi thở cuối cùng nên anh ta đã trở thành mẹ của mình. Thomas và Mhilton đã bị kết tội ăn cắp, giả mạo người khác và âm mưu thu lợi bất chính. Hiện, cả hai người vẫn phủ nhận lời buộc tội trên nhưng nếu bị kết án, họ có thể phải ngồi tù 25 năm.
N.Linh (Theo Telegraph)