Đóng giả thiếu nữ, bắt quả tang chồng "ăn vụng"
Giadinh.net - Cheryl Roberts, 61 tuổi, ở Bridgend, miền nam xứ Wales bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khi ông David Roberts, chồng của bà dành quá nhiều thời gian để tham gia vào chatroom của những cô gái tuổi teen để tán gẫu và hẹn hò.
![]() |
|
Cheryl Roberts đã quyết tâm vạch mặt ông chồng bệnh hoạn bằng cách gọi điện báo cảnh sát. (Ảnh: DailyMail) |
Bà Cheryl càng thất vọng hơn khi phát hiện ra ông chồng 68 tuổi của mình đã là thành viên tích cực của chatroom về sex dành cho teen này trong suốt hơn 20 năm qua.
Để bóc mẽ hành động của chồng, bà Cheryl Roberts quyết định dùng chiếc máy tính khác trong nhà để đăng nhập vào chatroom đó, đóng giả là một cô gái 14 tuổi vào làm quen với chính chồng của mình.
Ngoài những lời “gạ gẫm”, tán tỉnh trên mạng, ông David thậm chí còn dùng webcam quay những hành động gợi tình của mình rồi gửi cho “cô gái 14 tuổi” mà ông quen trên mạng. Sau một thời gian tán tỉnh, ông David đã đòi gặp và quan hệ tình dục với “cô gái trẻ” mà ông vẫn tâm sự hàng ngày.
Quá giận dữ, bà Cheryl Roberts đã gọi điện cho cảnh sát để bắt ông chồng bệnh hoạn của mình. Khi cảnh sát khám xét máy tính, họ đã tìm thấy rất nhiều ảnh khiêu gợi của những cô bé tuổi teen mà David đã lưu giữ từ lâu.
David đã choáng váng khi cảnh sát cho biết rằng vợ của ông đã đóng giả là cô bé 14 tuổi để chat với ông trong một thời gian dài. Sau đó, David đã thú nhận rằng ông ta chưa bao giờ quan hệ với bất cứ cô gái tuổi teen nào nhưng ông ta luôn sẵn sàng để làm điều đó.
Thảo Chi (Theo DailyMail)
