Đột tử sau khi phục vụ bữa sáng cho Obama

| Bốn phương

Một phụ nữ ở Ohio đã bị ngất và qua đời vài giờ sau khi phục vụ bữa sáng cho Tổng thống Mỹ Obama tại nhà hàng của bà vào hôm qua.

Obama đã bất ngờ rẽ vào nhiều quán ăn, nhà hàng trong chuyến đi xe buýt qua Ohio và Pennsylvania

Josephine Ann Harris, 70 tuổi, chủ quán Ann's Place tại Akron, bang Ohio, đã kêu mệt và chóng mặt sau khi Tổng thống Obama rời quán. Sau đó bà đã được cấp cứu tới bệnh viện.
Theo một tờ báo địa phương, bà đã qua đời tại bệnh viện, nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do đau tim.
 
Ông Obama đã dừng tại quán của bà ở ngày thứ hai trong chuyến đi xe buýt qua Ohio và Pennsylvania. Tại quán, ông ăn hai quả trứng, thị lợn xông khói, yến mạch, bánh mì cùng 3 công nhân nhà máy.
 
Tổng thống đã gọi cho con gái bà chủ quán sau khi nghe tin về cái chết của bà. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết tin. Thật buồn khi Ann qua đời vào chiều nay” - người phát ngôn của ông Obama, Jay Carney cho biết với các phóng viên trên chiếc Không lực 1.
 
“Tổng thống đã bày tỏ thương tiếc và lời chia buồn tới gia đình”, người phát ngôn cho biết thêm.
 
Theo AFP/Dantri
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Một nước âm thầm xây kho vàng khắp thế giới, tăng mua 21 tháng liên tiếp: Bước đi chuẩn bị cho cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Tiêu điểm -

Theo một báo cáo của S&P Global Ratings công bố ngày 25/8, Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới kho vàng toàn cầu và đẩy mạnh mua vàng để bổ sung dự trữ của ngân hàng trung ương. Đây được xem là một phần trong nỗ lực nâng cao vai trò của đồng nhân dân tệ trong thương mại quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.