Dự đoán năm mới 2010 bằng... cây măng tây
Giadinh.net - Jemima Packington một thầy bói ở Pershore, Worcestershire (Anh) trở thành người đầu tiên ở đất nước này dự đoán những điều sẽ xảy ra trong tương lai bằng cách tung cây măng tây vào không trung rồi tính toán cách rơi của nó để đưa ra những dự đoán về tương lai.

Jemima Packington cho hay hiện tại không phải là mùa của loại măng tây Eyesham và bà không thể dung bất cứ thứ gì khác để đoán được tương lai. Vì vậy, bà phải dùng những loại xúc xích măng tây để thay thế. Những dự đoán trước đây của Jemima khá chính xác. Bà đã xác định chính xác tên và thứ tự của những người bị loại khỏi game Big Brother 2008.
Jemima Packington bắt đầu việc “đọc” độ rơi của cây măng tây từ khi 9 tuổi và đến độ tuổi 20 thì làm việc này thường xuyên hơn vì nhiều người đã tìm đến bà để xem trước tương lai.