Đứa con của cảnh sát đồng tính
Giadinh.net - Ngày 11/6, bé William Campbell Ponder-Sigston ra đời tại quê nhà Worthing, Anh trong niềm hân hoan của… 3 ông bố!
Bé trai William chào đời trong niềm vui sướng tột cùng của hai 2 người đàn ông và một người phụ nữ. Điều đặc biệt là, người đàn bà phải mang nặng đẻ đau kia chỉ làm nhiệm vụ… đẻ giúp cho cậu em trai 28 tuổi của mình và người tình đồng giới Ivan Sigston. Còn dư luận Anh quốc lại được một phen xôn xao về chuyện người đồng tính nam (gay) sinh con.
![]() |
| Cặp đôi đồng tính Ponder (trái) - Sigston và người chị gái Bradle. Ảnh: DailyMail |
Hạnh phúc là đẻ xong rồi… trả con!
Chuyện tình giữa cựu quân nhân Ivan Sigston - hiện phụ trách đội chó nghiệp vụ của cảnh sát - với chàng trai trẻ Steven Ponder không gây được nhiều sự chú ý trong dư luận, bởi ái tình đồng giới đã là chuyện bình thường và được xã hội chấp nhận ở Anh. Tuy vậy, khi cả hai người đàn ông này bày tỏ mong muốn sở hữu một đứa con thì sự phức tạp đã đến thực sự. Lẽ dĩ nhiên, theo khía cạnh sinh học, cả “vợ” lẫn “chồng” không ai là phụ nữ đích thực để có thể sinh con, luật pháp cũng không ủng hộ việc đẻ con thay cho người bị gay. Cuối cùng, mọi dàn xếp cũng trở nên ổn thỏa bằng cái tình của những người thân trong gia đình. Darren, 34 tuổi - chồng của Lorna Bradley chấp thuận cho vợ mình mang bầu giúp em trai cô và người tình đồng giới bằng tinh trùng của Sigston.
Ngày 11 tháng 6 vừa qua, bé William Campbell Ponder-Sigston ra đời tại quê nhà Worthing (miền đông Sussex) trong niềm hân hoan của… 3 ông bố! Hai ngày sau đó, người mẹ quyết định giao đứa bé lại cho vợ chồng em trai mình, hoàn thành trách nhiệm cao cả của của người chị. Sự việc gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận nhưng ông bố trẻ Ponder (“ông chú”, theo lý giải thông thường) vẫn mải mê với hạnh phúc làm cha mà chưa đưa ra ý kiến nào với báo giới. Trong khi đó, Ivan Sigston thì không giấu nổi niềm vui sướng bất ngờ. Trang mạng Facebook của Sigston đầy những dòng chữ hạnh phúc, hài lòng với cuộc đời một gay chính hiệu của mình. Và dĩ nhiên, người đàn ông này cũng không quên viết thư cảm ơn gửi Bradley – chị gái của người tình, cũng là người đã “đẻ giúp” huyết thống của Sigston.
![]() |
|
Niềm hạnh phúc của hai ông bố bên con trai William. |
Chờ luật để được vui trọn vẹn
![]() |
Nếu muốn được thỏa mãn ước nguyện cùng làm cha của bé William, cả hai “vợ chồng” gay Ponder - Sigston chỉ có cách nhận bé làm con nuôi, hoặc chờ thêm một năm nữa luật pháp sẽ cởi mở hơn trong việc cho phép phụ nữ sinh con hộ các gia đình đồng tính nam. Trước đây, năm 2007, một cặp gay người Anh khác là Barrie Drewitt và Tony Barlow phải sang tận California (Mỹ) để mượn một phụ nữ Mỹ đẻ con hộ và cặp song sinh Aspen – Saffron đã ra đời. Thế nhưng, khi gia đình họ trở về Anh, cặp song sinh này đã bị từ chối nhập cảnh. Đối với trường hợp của Ponder và Sigston, cả hai hiện đều không thể làm bố theo đúng luật. Sigston, dù là người hiến tinh trùng cho chị gái của Ponder, cũng không có tên trong giấy khai sinh bởi cựu quân nhân này không có quan hệ hôn thú với Bradley. Trong khi đó, Ponder chỉ có thể là…chú của bé William, mặc dù có tư cách là vợ (hoặc chồng) của Sigston.
Chờ từng ngày để được làm bố hợp pháp, hai người đàn ông đồng tính vẫn say sưa với niềm vui vô bờ mà Lorna Bradley đem lại. Với họ, bé William là kết quả của tình cảm mà người chị dành cho em trai Ponder, là tình yêu mà Ponder muốn được san sẻ với người đàn ông cùng cảnh ngộ của mình.
Việt Nguyễn


