Đua dự trữ thực phẩm dịp Đại lễ

Nhiều người dân có tâm lí mua thực phẩm dự trữ, đi chơi xa tránh những ngày diễn ra Đại lễ.

Lo sợ lượng người đến mua thực phẩm trong những ngày diễn  ra Đại lễ tăng, chị Trần Thị Mai (Hà Đông, Hà Nội) liền đi mua thực phẩm cho cả gia đình trong hơn 10 ngày tới. Chị nói: “Sợ nhất là nhiều người cùng đi mua, chờ hàng tiếng đồng hồ mới được thanh toán, tôi cứ mua trước cho chắc ăn. Đằng nào thì nhà mình cũng dùng đến, không ăn hết thì để đấy”.

Hôm đi siêu thị, chị mua mỗi thứ nhiều hơn bình thường gấp đôi, thậm chí gấp ba. Các loại thịt, rau, củ, mì gói, đồ chay… là lựa chọn của chị với lí do: “Tôi đi làm ở khu vực đường bị cấm, phải đi đường vòng. Bình thường mỗi ngày lên đó cũng mất 30 phút chưa kể lúc tắc đường. Bây giờ diễn ra Đại lễ, chắc chắn là không thể tránh khỏi tắc đường, kẹt xe. Tôi cứ mua dự trữ, nếu có đi làm về muộn cả nhà cũng có đồ để ăn”.

Nhiều bà nội trợ có tâm lí mua thực phẩm dự trữ

Nhiều bà nội trợ ở khu vực đường bị cấm tỏ ra lo ngại bởi sắp tới “chợ cóc thì không được hoạt động, muốn đi siêu thị mua đồ lại sợ tắc đường, đến siêu thị cũng sẽ đông. Hơn nữa giá thực phẩm ngoài thị trường đang tăng lên từng ngày”. Chị Lam Anh (Tràng Thi, Hà Nội) cho biết.

Cũng như nhiều bà nội trợ trong khu phố, chị lên lịch mua các  thực phẩm thiết yếu để mua như các lần trước. Chỉ khác là lần này không phải để tránh bão mà để …tránh Đại lễ. “Nếu dịp Đại lễ cứ đi đường vòng tìm chợ để mua đồ rồi đi vòng lại về nhà thì cũng mệt. Đằng nào cũng mua, tôi mua cho cả nhà ăn trong một tuần. Đỡ tốn thời gian đi lại nhiều”.

Tại các siêu thị như Tràng Tiền, Big C lượng khách đến mua vào thời điểm gần Đại lễ khá đông. Chủ yếu là các bà nội trợ mua  thực phẩm với số lượng nhiều.

Nặng trĩu với hai túi xách trên tay, chị Mai Anh – mua hàng tại siêu thị Big C cho biết: “Tôi mua sẵn thực phẩm để nếu cả nhà đi làm về, muốn đi chơi, đi xem Đại lễ thì cũng có đồ ăn ngay. Không phải ra chợ mua bán làm gì cho lâu. Chen lấn đường để vào được siêu thị cũng đã khốn khổ rồi”.

Nhiều người dân sinh sống tại các con phố cấm đường lại có xu hướng đi nghỉ du lịch, hoặc tới chơi nhà người thân tránh Đại lễ. Linh Nga (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) dự định sẽ tới nhà cô bạn thân ở vài ngày để tránh tắc đường và ồn ào trong dịp lễ. “Công ty tôi làm và khu nhà tôi ở đều bị cấm  đường. Đi đường vòng thì xa lắm. Thôi thì đến ở nhờ nhà cô bạn cùng cơ quan. Tuy nhà cô bạn tôi cũng nằm trong khu bị cấm nhưng chỉ đi vài bước chân là tới cơ quan nên rất tiện”. Nga chia sẻ.

Gia đình anh Quốc Việt (Hàng Đậu, Hà Nội) cho biết: “Dù hơi tiếc vì không được xem các lễ hội nhưng vợ chồng tôi quyết định đưa các cháu về quê chơi mấy hôm. Các cháu cũng được nghỉ học nên đi rất thoải mái. Đây cũng là cơ hội để cả nhà được đi chơi xa một chuyến”.

Mặc dù lượng khách đổ về Hà Nội ngày một nhiều nhưng người dân sinh sống tại thủ đô cũng có cho gia đình mình không ít kế hoạch đi chơi xa. “Đi chơi xa dịp Đại lễ cũng là khoảng thời gian quý báu để tránh xa sự đông đúc, ồn ào của thành phố”. Anh Việt chia sẻ.
 
Theo A.family
kimngan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.