Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đứng ngồi không yên vì biết mẹ sa “bẫy tình” của gã “phi công”... họ Sở

Chủ nhật, 15:04 31/07/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Khi em nói với mẹ là tại sao mẹ lại chấp nhận một người kém mẹ những 5 tuổi, lại đang có vợ con thì mẹ chỉ nói: “Rồi con sẽ hiểu” và khẳng định người đàn ông kia rất tốt, giúp đỡ mẹ nhiều. Bà nói anh ta sắp ly hôn vì có người vợ lăng loàn, không thể chung sống tiếp.

Em là người dân tộc Thái, quê ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, hiện đang là sinh viên của một trường Đại học ở Hà Nội. Em đang sống trong trạng thái bất an, không thể tập trung học tập khiến kết quả rất sa sút. Sức khỏe của em cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một cô gái được coi là xinh đẹp, nay em gầy rộc. Trước nặng 50kg, nay chỉ còn 43kg, chưa có chồng mà cứ như đã có con, trông già hơn tuổi rất nhiều. Thật đáng buồn là cú sốc về tinh thần lại do chính người mẹ ruột gây ra cho em. Đầu đuôi câu chuyện như sau:

Bố mẹ em chỉ sinh được một mình em. Do bố em mắc chứng vừa nghiện rượu, lại vừa ốm yếu nên mẹ em đã ly hôn. Sự việc này xảy ra đã 7 năm, khi em còn đang học phổ thông. Từ đó, mẹ ở vậy nuôi em trưởng thành. Là một phụ nữ có nhan sắc nổi trội, mẹ em được rất nhiều đàn ông để ý, ngỏ lời cầu hôn. Nhưng mẹ em không để ý đến ai. Em rất thương và biết ơn mẹ vì cho rằng do mẹ thương mình, muốn tập trung cho mình nên mới như vậy. Mẹ em là một cô giáo dạy ở trường THCS ở xã. Ngoài dạy học, mẹ không tham gia bất cứ công việc gì khác chỉ để có nhiều thời gian tập trung lo cho em. Một người mẹ như vậy thì em không thể không kính yêu, thương quý. Trong mắt em, mẹ là một thần tượng: vừa đẹp lại hiền, được nhiều người quý mến, đặc biệt là học sinh và phụ huynh rất ngưỡng mộ. Vậy mà, em không thể hình dung được những gì xảy ra sau đó…

Tết năm ngoái, từ Hà Nội về nhà, em đã nghe mọi người xì xào nói mẹ có quan hệ bồ bịch. Em không tin, cho rằng hoặc là họ hiểu nhầm mẹ, hoặc là có người ghen ghét, đố kỵ mà cố tình đơm đặt để hạ uy tín của mẹ, vì ở trường mẹ là giáo viên dạy giỏi, lại xinh đẹp hơn hẳn các cô giáo khác. Quan sát mẹ, em thấy bà vẫn tập trung cho em như trước, không có biểu hiện gì khác thường. Tuy vậy, có một người đàn ông thi thoảng đến chơi nhà. Mẹ giới thiệu đó là một người quen. Người này không có gì đặc biệt, trẻ hơn mẹ tới dăm tuổi.

Anh ta ăn mặc khá bảnh bao nhưng có vẻ là người ít học và làm công việc đơn giản chứ không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước. Chính vì thế, em lại càng không tin những lời đồn đại của dư luận rằng đó là “bồ” của mẹ. Suốt trong mấy ngày Tết đó, anh ta chỉ xuất hiện ở nhà em có một lần và cũng không ở lại ăn uống gì. Sau đó, em và mẹ đều đi chúc Tết các nơi. Em nhớ rõ vào ngày mùng 3 Tết, mẹ gọi điện về cho em nói là đi cả ngày đến tối mới về để em yên tâm. Em không hỏi kỹ mẹ đi đâu, vì ngày Tết gặp người này người nọ, la cà ăn uống vui vẻ là chuyện bình thường. Đúng cái ngày mẹ vắng nhà đó, có một số người đến nhà em, không thấy mẹ đã nói với em: “Mẹ mày lại đi với bồ rồi. Mày không biết sao?” Em tỏ thái độ không hài lòng trước lời nói của họ mà em cho là đùa bỡn vô ý thức. Nhưng họ lại nói: “Thôi được. Trước sau gì mày cũng biết thôi”. Lần này thì em hơi bán tín, bán nghi, quyết định tối về sẽ hỏi thẳng mẹ. Nhưng mẹ em khẳng định không có chuyện gì và nói em hãy tập trung học tập cho tốt, không được suy nghĩ lung tung. Thấy mẹ có phần mệt mỏi mà muốn lảng chuyện này nên em dừng lại, không tiếp tục căn vặn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau Tết, em trở lên Hà Nội để tiếp tục việc học tập với tâm trạng ít nhiều không được an tâm. Trong đầu óc luôn bị ám ảnh chuyện mẹ có “bồ”. Nếu trước đây, em không tin chuyện này mỗi lần có người nhắc đến thì sau lần về Tết năm ngoái, đã buộc phải nghĩ rằng rất có thể đó là sự thật. Và em cứ miên man nghĩ ngợi chuyện này ngay cả trong giờ học. Rồi thì kỳ thi cuối niên học cũng đến. Em buộc phải quên đi tất cả để đối phó với việc thi này. Kết quả đã không được như năm trước.

Thế rồi mùa hè đến. Em về nhà ở Mai Châu mà không kịp điện thoại báo trước cho mẹ do còn bị động một vài việc ở Hà Nội. Trở về quê lần này, tâm trạng em khá phức tạp, vui buồn pha trộn. Bọn sinh viên chúng em đi học xa rất mong những ngày nghỉ để có thể về quê. Bởi lần đầu đặt chân đến thủ đô xa lạ, nhiều lúc nhớ nhà phát khóc. Nay trở về thì vui sướng lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện của mẹ, lòng em không thể không nặng trĩu...

Hôm em về tới nhà là buổi chiều một ngày thường, không phải thứ 7, Chủ nhật. Theo lịch, mẹ có giờ dạy ở trường. Em cứ nghĩ mình sẽ qua chợ mua đồ ăn rồi nấu nướng món thật ngon để mẹ về sẽ được ăn ngay, không phải lụi cụi vào bếp rồi ăn một mình như mọi ngày. Thấy mình về, hẳn là mẹ sẽ vui lắm. Về đến nhà, em không thấy cửa khóa như mọi ngày mà chốt ở bên trong. Có nghĩa mẹ ở nhà. Em bỗng linh cảm thấy hình như không chỉ có một mình mẹ trong nhà, vì mọi khi giữa mùa hè nóng nực, nhà luôn mở toang cửa để gió lùa vào do cửa quay về đúng hướng Đông Nam nên lộng gió, rất ít khi phải dùng đến quạt. Vậy mà hôm nay, mẹ ở nhà, sao phải chốt cửa chặt thế kia? Em cất tiếng gọi. Nhà em ở miền núi, các nhà cách nhau phải mấy chục mét, lại đúng lúc mọi người đi làm chưa về nên khá vắng vẻ. Vậy mà em phải gọi đến tiếng thứ hai, mẹ mới thưa. Nhưng mẹ không ra mở cửa ngay mà phải đến 5 phút sau, mới ra. Em hết sức bàng hoàng khi thấy trong nhà có người đàn ông đó. Không khó nhận ra, cả mẹ em và anh ta đều như là thất thần. Em chào hai người gượng gạo mà lẽ ra nếu không có anh ta, đã đến ôm chầm lấy mẹ. Sau ít phút bối rối, anh ta chào hai mẹ con em ra về.

Thế là đã quá rõ. Không còn là lời đồn thổi mà đã là sự thật trăm phần trăm. Em hoàn toàn bị sốc. Càng sốc hơn khi sau đó em biết, anh ta đang có vợ và hai con còn nhỏ, làm thợ xây dựng ở bản bên. Không kìm nén được cảm xúc, em phản ứng thẳng với mẹ thì mẹ nói em còn trẻ dại, chưa hiểu gì. Sau này khi em lấy chồng, có con, sẽ hiểu mọi lẽ đời. Khi em nói với mẹ là tại sao mẹ lại chấp nhận một người kém mẹ những 5 tuổi, lại đang có vợ con thì mẹ chỉ nói: “Rồi con sẽ hiểu” và khẳng định người đàn ông kia rất tốt, giúp đỡ mẹ nhiều. Bà nói anh ta sắp ly hôn vì có người vợ lăng loàn, không thể chung sống tiếp.

Từ đó, trong suốt một năm qua, quá nhiều lần em đã khuyên, bộc lộ nỗi buồn tột cùng khi biết chuyện của mẹ và còn nhờ nhiều người khác cùng khuyên mẹ nhưng bà vẫn không thay đổi, vẫn khẳng định người đàn ông kia tốt. Em sẵn sàng ủng hộ việc mẹ tái giá và còn mong bà gặp được người tử tế có thể thay bố em chăm lo cho mẹ. Nhưng dứt khoát không thể là người đàn ông kia. Em biết làm gì để ngăn cản mẹ không lầm lạc đến với kẻ đang có vợ, con? ( Quan hệ với mẹ em đã lâu nhưng anh ta vẫn không có dấu hiệu gì thể hiện sẽ ly hôn vợ theo như lời hứa). Rồi đây, mọi chuyện vỡ lở, mẹ em sẽ mất hết uy tín ở trường, nếu vợ người đàn ông kia biết chuyện, đánh ghen. Em cũng đã gặp anh ta đề nghị chấm dứt nhưng anh ta nói mọi việc là tùy thuộc ở mẹ em, còn tỏ ý thách thức. Em xin các anh chị một lời khuyên trong lúc đang rất bế tắc này.

Lò Thị Mai (sinh viên)

Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San

Có thể nói em gần như đã hết cách thuyết phục mà mẹ em vẫn cứ không nhận ra sai lầm khi quan hệ nam nữ bất hợp pháp. Đến nước này thì còn biết làm sao khi mẹ em cứ khẳng định người đàn ông kia tốt và tin ở việc ly hôn của anh ta? Chỉ còn mỗi một cách là để đến lúc anh ta bộc lộ rõ “bộ mặt thật” giả dối, “bỏ của chạy lấy người” sau khi đã “no xôi chá chè” thì mẹ em ắt là sẽ tỉnh ngộ. Tuy sẽ là muộn nhưng còn cách nào hơn nữa khi em đã cảnh báo trước với mẹ tất cả hậu quả sẽ đến mà mẹ vẫn cứ phớt lờ để dấn sâu vào sai lầm?

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng đòi lại phong bì và 5 chỉ vàng cưới, lý do khiến dâu mới ngã ngửa

Mẹ chồng đòi lại phong bì và 5 chỉ vàng cưới, lý do khiến dâu mới ngã ngửa

Tâm sự - 12 phút trước

Còn chưa hết mệt sau đám cưới, tôi lại thêm bực khi mẹ chồng nói muốn nhận lại toàn bộ phong bì tiền mừng từ làng xóm, họ hàng và cả nhẫn, vòng vàng đã trao tặng con dâu, tổng khoảng 100 triệu.

Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đời

Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đời

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nghe những gì mẹ chồng nói, người tôi run lên bần bật. Thì ra, tất cả sự tử tế, săn sóc suốt thời gian qua của mẹ chồng đều là giả tạo.

Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạng

Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạng

Tâm sự - 4 giờ trước

Sau bữa ăn tối mừng ngày 20/10, tôi tình cờ xem được bức ảnh và những dòng trạng thái mẹ bạn trai đăng trên mạng xã hội. Vừa đọc tôi vừa thấy ấm ức.

Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sự

Tâm sự - 11 giờ trước

Cuộc sống sinh hoạt càng thêm xáo trộn và mệt mỏi khi tôi phát hiện lý do thực sự đằng sau việc chồng lắp tới 6 chiếc camera trong nhà.

Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'

Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'

Tâm sự - 2 ngày trước

Cả năm trời không thấy hàng xóm chủ động trả lại số tiền 100.000 đồng đã mượn, tôi nhắc khéo mà bị mắng thẳng mặt.

Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Tâm sự - 2 ngày trước

Nàng dâu 10 năm sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng chỉ vì trước đây từng thách cưới 35 triệu đồng.

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai.

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi sai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độ

Gắp cho thông gia giàu miếng thịt gà, người phụ nữ ngượng chín mặt vì thái độ

Tâm sự - 3 ngày trước

Nghe tin thông gia giàu có về thăm nhà, tôi mừng lắm. Sáng sớm, tôi đã dậy đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất mời họ ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình.

Top