Hà Nội
23°C / 22-25°C

Emo - phong cách sống mới của teen

Thứ sáu, 08:00 14/11/2008 | Gia đình

Ăn mặc lập dị, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt chán chường và có thể nhỏ nước mắt vì bất cứ chuyện gì, đó là chân dung một số bạn trẻ tự gọi mình là "Emo", một phong cách sống mới du nhập.

Cái tên Emo bắt nguồn từ“emotion”, nghĩa là cảm xúc. Emo là một trào lưu sống dựa theo cảm xúc, biểu hiện nó  là tôn thờ sự chán nản, buồn rầu, rất dễ bị tổn thương. Trào lưu Emo mới vào Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây, được một bộ phận giới trẻ sùng bái. Nhiều teen coi lối sống Emo như một thứ mốt thời thượng.

Chân dung một Emo thật sự

Có thể nhận ra một Emo trên phố nếu dựa vào phong cách thời trang lập dị như tóc đen để lệch ngôi, mái dài phủ kín nửa khuôn mặt có nhuộm light màu đỏ hay sẫm vàng, móng tay tô đen, trang điểm nổi bật đôi mắt bằng những gam màu sáng tối. Họ thường mặc những bộ quần áo ôm sát người kèm nhiều phụ kiện vốn là thời trang riêng biệt của Emo như ng gần đây đã phổ biến do sự mới lạ và hấp dẫn.
 

Emo thường để mái tóc dài che nửa mặt, trang điểm mắt rất đậm.

Trước khi đưa phóng viên chúng tôi tiếp cận nhóm Emo Nhạc viện Hà Nội, Hoài Anh, "thủ lĩnh" của nhóm 6 người, căn dặn: “ Nếu muốn bước vào thế giới của những Emo, hãy biết lắng nghe và đừng phản đối những cảm xúc của họ”. Trong căn phòng u uất, những khuôn mặt buồn rầu, chán nản đang nhìn xa xăm, mơ hồ.  Những đôi mắt huyền bí luôn sẵn lệ để rơi bất cứ lúc nào họ cảm thấy tổn thương dù chỉ là một biến động nhỏ nhất.

Phong cách ăn mặc và thần sắc biểu lộ cảm xúc của nhóm khá “chuyên nghiệp”. Hoài Anh cho biết, các Emo thường để tóc che nửa mặt vì muốn che giấu một phần cảm xúc khi khóc: "Emo khác người thường ở chỗ nhìn cuộc sống nhạy cảm và tinh tế hơn. Nước mắt là yếu tố không thể thiếu đối với một Emo. Chính vì vậy một Emo phải biết khóc sao cho đẹp, cho ngọt, nó phải toát ra được sự thánh thiện trong tâm hồn".

Bản nhạc có chất rock với những lời lẽ đau buồn, tuyệt vọng “con tim anh quặn đau khi nhìn em bước đi; vẫn còn đây một tình yêu âm ỉ cháy” mà Hoài Anh vừa mở khiến cho không chỉ Emo nữ bật khóc mà ngay cả các chàng trai cũng lệ tràn mi.

Cũng theo Hoài Anh, nhìn bề ngoài, các Emo tỏ ra rất lạnh lùng, lãnh đạm với người xung quanh vì cho rằng người bình thường không hiểu họ, cho họ là lập dị. Nhưng thực tế các Emo khá thân thiện và sống tình cảm. Họ rất tôn trọng, đề cao cái tôi của cảm xúc.

Nhóm Emo của Huyền Miên, trường THPT Phan Đình Phùng, lại mang trong mình dòng cảm xúc khá phức tạp. Miên không phô ra bộ mặt rầu rĩ mà khá vui vẻ và thân thiện. Tự nhận mình là những “Emo kid” sống thật theo cảm xúc nên khóc cười đối với nhóm là chuyện “sớm nắng chiều mưa”. Miên cho rằng mình là một Emo lành mạnh.
 
Cô biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, yêu cả cỏ cây, hoa lá hơn chính mình. Một nhành hoa đến ngày héo cũng khiến Miên bật khóc nức nở. Một cụ bà ăn xin trên phố bị xua đuổi cũng khiến Miên dừng lại ngồi gục khóc giữa lề đường. Sự nhảy cảm quá mức làm Miên thường xuyên bị tổn thương bởi những biến cố tình cảm trong cuộc sống gia đình, bè bạn.
 
Huyền Miên cho biết, đa phần các Emo đều muốn hướng đến một tình yêu trong sáng, thuần khiết như trong tiểu thuyết cổ. Họ ít khi nghĩ đến sự va chạm của xác thịt.  Việc vô tình nhìn thấy cảnh ân ái trên phim hay ngoài đường cũng khiến họ la hét, đập phá và nguyền rủa. Trong mắt Emo, tình yêu vô cùng thiêng liêng và thánh thiện.
 
Để nuôi dưỡng tình yêu đẹp cho mình, các Emo thường gối đầu giường những tiểu thuyết lãng mạn, những bản nhạc tình có lời lẽ dày vò, đau khổ. Họ cũng hay tâm sự những cuộc tình của mình với bạn bè trong nhóm để cùng nhau sẻ chia bằng trận mưa nước mắt.

Cũng giống như những người bình thường, điều mà Emo sợ nhất trong tình yêu là không được đáp trả. Họ rất khó quên những cuộc tình đơn phương như thế nên ngày đêm sống bằng cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Chính vì vậy, ngày này qua tháng khác, họ đắm chìm trong buồn chán, tuyệt vọng và đau khổ rồi mơ tưởng về một tình yêu trong mơ. 

Những Emo “nửa mùa”    

Không ít bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ 9X, coi Emo như một thứ mốt thời thượng để chứng tỏ cái tôi qua phong cách ăn mặc, hay muốn biến mình thành một cá thể khác biệt trong cộng đồng tuổi teen. Do không hiểu biết rõ, nhiều teen biến mình thành những Emo nửa mùa.

Duy, 17 tuổi, trường THPT Nguyễn Huệ, chứng tỏ bản lĩnh Emo của mình bằng cách xăm những dòng chữ  lên cơ thể. Duy cho rằng một Emo tay luôn cầm điếu thuốc, nhả đều khói, sành thời trang lập dị, mặt ủ rũ, chán chường và phải tập cách “rơi nước mắt”. Từ một chàng trai hòa đồng, vui vẻ, Duy tự tách mình khỏi cộng đồng  xung quanh, tự dày vò thể xác và tinh thần mình những cảm xúc không có thật.

Còn Tuyết Đông từng khiến bạn bè sốc khi có thái độ và biểu hiện phản đối chính quyền. Cô nhầm lẫn giữa Emo và trường phái Punk (lối sống luôn chống đối, chỉ trích chính quyền) do hai trường phải này khá giống nhau về ăn mặc và một số biểu hiện phong cách.  

Minh Hiếu cũng tôn thờ sự chán nản, buồn rầu nhưng cậu nhầm tưởng rằng các Emo thường ghét chính bản thân mình, rằng để giải thoát bản thân khỏi những nỗi buồn chán, uất hận trong lòng, Emo phải tìm cách hành hạ bản thân. Rất nhiều lần Hiếu tự rạch tay mình và nhìn máu rơi lả tả xuống sàn nhà. Sau một vài lần, cậu trở nên nghiện hành động kỳ quái này.

Theo chuyên gia tâm lý Hà Hương, những trường hợp trên chỉ là sự  bắt chước, đua đòi nhằm gây sự chú ý. Ở các nước phương Tây, Emo được coi là một lối sống khá lành mạnh, bản chất của nó là tôn thờ những cảm xúc chân thật nhất. Còn Emo ở Việt Nam mới chỉ là trào lưu tự phát được hình thành từ một số nhóm cá thể.

Chuyên gia Hà Hương cho rằng, nếu không có cảm xúc mãnh liệt, nhạy cảm như những Emo thực thụ, các bạn trẻ không nên tự áp đặt mình theo lối sống này, bắt chước các biểu hiện bên ngoài của nó vì sự đua đòi này ảnh hưởng rất xấu đến đời sống, tâm lý của bạn. 

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.
TheoĐất Việt
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Khi thành đạt lại là nguồn cơn của sự rạn nứt

Vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Khi thành đạt lại là nguồn cơn của sự rạn nứt

Chuyện vợ chồng - 31 phút trước

Nhiều người thường nói khi vợ giỏi hơn chồng gia đình sẽ không hạnh phúc. Giờ đây tôi thấy điều đó thật đúng.

Mẹ anh sắc sảo quá, em bỗng thấy e dè trước ngưỡng cửa hôn nhân

Mẹ anh sắc sảo quá, em bỗng thấy e dè trước ngưỡng cửa hôn nhân

Gia đình - 14 giờ trước

Tôi và anh yêu nhau đến nay đã tròn hai năm. Anh là người đàn ông ấm áp, tâm lý và luôn chiều chuộng tôi hết mực. Trong mắt tôi, anh chính là bến đỗ bình yên mà tôi muốn gắn bó cả đời. Thế nhưng, sau buổi về ra mắt gia đình anh để bàn chuyện trăm năm vừa qua, tâm trí tôi bỗng rối bời bởi nỗi sợ mẹ chồng.

Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi già

Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi già

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Yêu thương thiếu nguyên tắc đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ đánh mất vị trí, tài sản và cả sự bình yên tuổi già.

Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới

Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới

Gia đình - 20 giờ trước

Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh" cho đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngày ra mắt họ hàng, đại gia đình chồng sắp cưới tôi lặng người khi chạm mặt người yêu cũ, hơn nữa đó còn là em họ của chồng sắp cưới.

Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương

Những tính xấu của 12 cung hoàng đạo nam khiến người yêu tổn thương

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Đằng sau vẻ ngoài cuốn hút của đàn ông 12 cung hoàng đạo lại là những thói quen khiến chuyện tình cảm dễ rạn nứt.

Người khôn ngoan từ trẻ đã âm thầm tích lũy 3 thứ để tuổi già sống tự tin, không phụ thuộc

Người khôn ngoan từ trẻ đã âm thầm tích lũy 3 thứ để tuổi già sống tự tin, không phụ thuộc

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, điều giúp tuổi già sống an yên, tự chủ và được con cháu kính trọng lại nằm ở 3 "tài sản" quan trọng dưới đây. Càng biết đầu tư sớm, tuổi xế chiều càng nhẹ gánh, bình yên.

Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay

Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay

Gia đình - 23 giờ trước

Tin tưởng giao vợ giữ toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ âm thầm đem gần 600 triệu đồng cho anh trai vay để trả nợ kinh doanh mà không hề bàn bạc.

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.

Người phụ nữ 'vượng phu' thường không xinh đẹp nổi bật, nhưng đa số đều có 4 đặc điểm này

Người phụ nữ 'vượng phu' thường không xinh đẹp nổi bật, nhưng đa số đều có 4 đặc điểm này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ “vượng phu” là khái niệm mang màu sắc may mắn hay phong thủy. Nhưng trong đời sống thực tế, những người phụ nữ giúp gia đình ngày càng ổn định thường sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hình ảnh người phụ nữ ngoại tình chỉ quấn khăn tắm, đi chân đất, vừa khóc vừa chạy theo người đàn ông giữa phố khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Top