Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp lại những bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam

Thứ tư, 07:08 21/01/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Chế độ dinh dưỡng của người Việt Nam đang tốt lên, đó là một trong những lý do để ngày càng có nhiều trẻ sơ sinh ra đời với số cân nặng tăng hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia Y tế, trẻ sơ sinh không phải càng nặng ký càng tốt, ở nhiều trường hợp, nó có thể là biểu hiện của những căn bệnh khó kiểm soát sau này.

Do vậy, chế độ ăn uống khi đang mang thai là điều hết sức quan trọng để cho ra đời những công dân tương lai khỏe mạnh…

“THẦN DƯỢC” CÁ CHÉP?

Tính đến cuối năm 2008, bé gái con chị Hà Thị Nga, xã Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đang giữ kỷ lục là cháu bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam, với cân nặng lúc mới sinh gần 7kg. Chị Nga bật mí: "Khi mang thai cháu, bí quyết ăn uống không có đặc biệt, ngoài cá chép".

Mang bầu tăng tới 26kg

Chị Hà Thị Nga sinh năm 1978, quê Thanh Hóa, công tác tại trường THCS xã Ia Nhin, Chư Păh, Gia Lai. Chị Nga có "tiền sử" sinh con nặng cân. Con gái đầu lòng của chị (sinh năm 2003), nặng 4,5kg, hiện tại cháu khỏe mạnh, phát triển bình thường.

Lần mang thai thứ hai, hơn 2 tuần trước khi sinh, chị đi siêu âm, trọng lượng dự tính của cháu bé chỉ là 3kg. Chị Nga cho biết: "Lúc đó tôi siêu âm 3 chiều ở một phòng khám tư nhân, cháu bé sức khỏe tốt, bác sĩ nói cháu được khoảng 3,5kg".

Trước khi lên bàn sinh, chị Nga nặng 90 kg, tăng 26 kg so với trước khi mang bầu. Thai nhi to quá, chèn thận, chèn dạ dày, khiến chị không ăn được nhiều, mỗi bữa chỉ hơn bát cơm và bị phù chân ngay từ tháng thứ 5.

Chị Nga cho biết, chế độ dinh dưỡng không có gì đặc biệt, 3 tháng đầu mang thai, chị có nghén sơ sơ, ngủ lúc nào cũng được. Có những hôm nghỉ dạy, chị "đánh"luôn một giấc từ trưa đến tối. Mấy tháng đầu, chị cũng uống sữa bà bầu, sáng 1 cốc, chiều 1 cốc, nhưng sau thấy bầu to bất thường, sợ em bé nặng cân quá nên không uống nữa. Nghe mọi người nói mang bầu ăn trứng ngỗng tốt cho em bé, chị Nga luộc 2 quả trứng ngỗng để ăn thì một quả bị hỏng.

Trong suốt thời kỳ mang thai, chị Nga chỉ "bồi dưỡng" có một quả trứng ngỗng, nhưng cá chép thì ăn rất nhiều. Do thích món này, lại thấy nhiều người nói cá chép bổ và mát nên cứ 2-3 ngày chị lại làm một bữa. Cá chép tươi mua về rán sơ sơ rồi kho, nấu cháo... thay đổi khẩu vị.

120 ngày nằm nghiêng...

Chị Nga tăng cân rất nhanh, 4 tháng cuối thai kỳ, chị phải nằm nghiêng. Chị bảo, 4 tháng liền, ban đêm chỉ ước gì mình có thể nằm ngửa để ngủ. Chị mang bầu to quá, mỗi lần lên cầu thang, chồng sợ không bước đi được nên phải giơ tay ra đỡ bụng cho vợ. Đến tháng cuối, da bụng chị căng hết cỡ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đầu em bé sa xuống, nhô ra một khối tròn nhỏ nhỏ. Hôm chị vào viện sinh cháu, ai cũng ồ lên: "Mang bầu to quá, chắc to nhất nước Việt Nam".

Ngày 9/10/2008, thấy bụng sa xuống nhiều, hơn nữa, sắp tới ngày sinh dự đoán nên 10h gia đình đưa chị đến viện. 12h30 hôm đó, chị Nga sinh con gái, nặng gần 7kg, với sự giúp đỡ của bác sĩ Lê Thị Thu Nhi, bác sĩ khoa Sản, bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
 
Cháu bé con chị Hà Thị Mai khi sinh nặng 7kg.

Sụt cân nhưng… dài hơn

Bác sĩ Lê Thị Thu Nhi, người trực tiếp mổ cho chị Hà Thị Nga trong ca sinh em bé nặng 7 kg cho biết: "Khi nhập viện, qua khám chúng tôi dự đoán, em bé sinh ra xấp xỉ 5kg. Nhìn bụng chị Nga, chúng tôi cũng thấy hơi bất ngờ, to như một người mang song thai. Không ai nghĩ cháu bé nặng tới 7kg". Bác sĩ Thu Nhi cũng khẳng định: "Hơn 25 năm làm khoa sản, mổ sinh cho rất nhiều sản phụ, chưa bao giờ tôi thấy em bé nào lớn thế".

Chị Nga kể lại: "Lúc sinh bé, tôi chỉ bị gây tê thôi, vẫn nghe mọi người nói chuyện. Nghe nói con 7kg, tôi thấy hơi sợ, không biết có vấn đề gì không. Ông xã ở ngoài phòng mổ, nhìn loáng thoáng thấy con gái được bế ra, nặng 7 ký, vừa lo vừa mừng".

Hiện tại, chị Nga có đủ sữa để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Cháu bé bụ bẫm, hai má tròn, đôi mắt sáng. Hiện bé còn khoảng 6,6kg, sút hơn lúc sinh, bù lại cháu phát triển chiều dài. Lúc mới sinh, bé dài 67cm, giờ khoảng 75-78cm.    
 

Chị Nga cao 1m56, nặng 65kg. Anh Trường, chồng chị Nga cao 1m67, nặng hơn 60kg. Bên phía nhà chồng và nhà chị Nga chưa từng có ai sinh con nặng cân, em gái chị Nga sinh con chỉ nặng 2,8kg.

Bác sĩ Thu Nhi cho biết: "Trường hợp sinh con trên 5 kg ở Gia Lai khá hiếm. Có thể do cơ địa của người mẹ tốt, hấp thụ chất hiệu quả, bánh rau và nước ối cung cấp nhiều chất cho thai nhi nên thai nhi phát triển rất nhanh trong tử cung".

 
Hạnh Quỳnh
 

“SIÊU KHỦNG SU SU”

Ngày 26/11/2006, bé Trần Ngọc Bảo Uyên (biệt hiệu Susu) với trọng lượng 6,5kg đã lập kỷ lục về sinh nở đầu tiên tại Việt Nam. Sau hai năm, Bảo Uyên giờ đã khôn lớn, cứng cáp. Chúng tôi đến căn nhà nhỏ tại đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), thăm Bảo Uyên. Anh Trần Ngọc Nam (SN 1966) và chị Võ Thị Hồng Phượng (SN 1974), bố mẹ cháu bé khá hào hứng kể về đứa con cưng của mình.

Khi 11 tháng tuổi, bé Uyên đã rất hoạt bát, mọc được 4 răng. 11 tháng, bé nặng 11 kg, có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng lứa (86cm) và đã bắt đầu đi vững. 14 tháng, bé đã nói rõ thành tiếng.
 
Bé Bảo Uyên hiện nay.

Bây giờ, mới hơn 2 tuổi, nhưng Uyên có vóc dáng như em bé 4 tuổi, rất chững chạc. Hiện bé cao gần 1,1m, nặng trên 15kg rất say mê ti vi, thích cầm những vật dụng, sách vở của 2 anh trai mình. "Mỗi ngày tui thấy ngạc nhiên về Susu", chị Phượng cười hạnh phúc. Chị Phượng khoe Susu đã tự bưng cơm ăn được rồi.

Ông Võ Văn Khảm (63 tuổi) và bà Ngô Thị Hiếu (60 tuổi), ông bà ngoại của Bảo Uyên cho rằng, gia đình, gen di truyền, tâm lý thoải mái, ăn uống đầy đủ, hợp lý là những yếu tố có thai nhi khỏe mạnh. Ông bà Hiếu sinh 10 người con, có 4 người khi sinh nặng trên 4kg.     

Xuân Hoài
 
NHỮNG CHỨNG BỆNH KHÔNG MONG MUỐN

Một bé sơ sinh mang giới tính nam khác cũng có cân nặng kỷ lục Việt Nam hiện nay là Nguyễn Thế Sinh, chào đời vào lúc 19h20 phút ngày 2/4/2008 tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nặng 6,6 kg. Bố mẹ bé vừa thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ kết luận con trai họ không bị hạ đường huyết bệnh lý - chứng bệnh mà phần lớn các "bé bự" đều mắc phải - thì nay lại chạy đôn, chạy đáo vì bé bị rò hậu môn…

Sụt 3kg một tháng…

Những ngày cuối năm bận rộn với hàng chục lịch đóng phim, diễn kịch… nhưng nữ diễn viên Nguyễn Thị Liên (Nhà hát Cải lương Việt Nam) đành gác lại một bên để dành thời gian chăm sóc cho cậu con trai Nguyễn Thế Sinh. Vì bé chào đời đúng vào năm Tý nên cả nhà đều gọi bé bằng cái tên ngộ nghĩnh "Chuột".

Năm hết Tết đến, trong khi thiên hạ mua sắm, sửa sang nhà cửa đón xuân thì trong ngôi nhà nhỏ dưới chân đê Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) của gia đình chị, lại bao trùm bầu không khí lo lắng. Chị tâm sự: "Chuột ốm quá, vừa bị tiêu chảy, vừa bị ho. Cả đêm hết loay hoay thay quần, thay tã cho con lại thêm lo lắng vì căn bệnh mới phát sinh. Nghĩ đến cảnh đụng dao, đụng kéo là mình đã phát sốt, phát rét lên rồi. Xót không để đâu cho hết". Bé Nguyễn Thế Sinh những ngày này cũng xọp hẳn người đi, từ 13kg tụt xuống chỉ còn 10kg.

Ngập chìm trong lo lắng nhưng ánh mắt người mẹ vẫn ngời lên tự hào khi nhắc đến những ngày tháng bé chào đời. "Khi sinh cháu, cả gia đình hoàn toàn bất ngờ về cân nặng của cháu là 6,6kg. Tôi rất ngỡ ngàng và cảm thấy khó tin, dù trước đó khi siêu âm bác sĩ cũng dự đoán cân nặng của cháu trên 4,5 kg", chị Liên tâm sự.

Trước đó, ngày 26/3/2008, chị nhập viện trong tình trạng bị rau tiền đạo, thai nhi được 37 tuần. Gần một tuần nằm viện, 19h20 phút ngày 2/4/2008, Nguyễn Thế Sinh chào đời và trở thành bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam tại thời điểm đó. Đến nay, cậu vẫn giữ kỷ lục là trẻ sơ sinh mang giới tính nam nặng nhất. Ngay sau khi chào đời, bé bị hạ đường huyết phải chuyển tới phòng theo dõi đặc biệt.  

Chỉ 5 ngày sau khi sinh, bé đã sụt 0,6 kg, các test thử đường huyết thường xuyên cho chỉ số thấp. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên PGĐ bệnh viện Nhi TƯ, những trường hợp sinh ra có cân nặng quá lớn thường có những triệu chứng như hạ đường huyết, tăng cường insulin. Phần lớn những trẻ này có mẹ bị tăng lượng đường trong thời kỳ thai nghén nên con hay có cân nặng vượt trội. Những em bé bị tăng cường insulin có nhiều khả năng phải phẫu thuật cắt tuỵ và khi lớn lên trẻ dễ mắc bệnh tiểu đường. Suốt thời gian nằm viện chờ bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm, không khí buồn bã, lo lắng dường như bao trùm khắp gia đình chị.

Nhưng cuối cùng, vị thần may mắn cũng mỉm cười khi bác sĩ trả kết quả xét nghiệm và kết luận bé Sinh không bị hạ đường huyết bệnh lý. Hai vợ chồng cùng thở phào nhẹ nhõm.
 
Bé Nguyễn Thế Sinh.

Có thể phải đón Tết trong bệnh viện…

Những tháng đầu đời, bé Sinh chỉ thi thoảng mắc các chứng bệnh thông thường như mọi trẻ khác là viêm họng, viêm đường hô hấp, ho… Trong một lần đi khám, nhìn thấy hậu môn của Sinh có 2 đầu mụn bằng nửa hạt ngô, bác sĩ riêng của gia đình liền hỏi chuyện, và chẩn đoán: Cháu bị rò hậu môn rồi, chị hãy đưa cháu vào bệnh viện ngay lập tức.

Hoảng hồn, sáng sớm hôm sau, gia đình đưa Sinh vào bệnh viện Nhi TƯ khám lại. Bác sĩ kết luận, cậu bé bị rò hậu môn. Với chứng bệnh này, thông thường sẽ đợi đến khi trẻ đủ một tuổi rưỡi mới tiến hành phẫu thuật, nhưng trường hợp của Sinh nghiêm trọng đến nỗi bác sĩ chỉ định phải mổ ngay, nếu không các vết rò sẽ lan rất nhanh. Cả nhà lại cuống quýt chuẩn bị cho bé Sinh làm phẫu thuật thì bỗng nhiên bé lại ốm. Bé ốm triền miên đến gần một tháng trời, hết bị ho sốt lại tiêu chảy. Ca mổ đành hoãn lại.

Bây giờ, vết rò hậu môn đó bị "thủng" thêm tới 3, 4 điểm nữa, đầu mỗi điểm rò là một cái mụn cỡ bằng hạt đỗ xanh hoặc nửa hạt ngô. Dù đang bị ho và tiêu chảy nhưng mỗi bữa, Sinh vẫn ăn hết một bát cháo đầy. Do bị đau ở hậu môn nên bé ngồi có vẻ "kém", hay bị đổ kềnh. Nhưng khi đứng thì Sinh rất vững, bé thích bám vào thành ghế và túm lấy cành hoa cỏ loè xoè cho vào miệng cắn.

Chị Liên cười buồn, ngay khi bé khỏi tiêu chảy sẽ phải tiến hành phẫu thuật ngay trước Tết. Năm hết, khi mùa xuân mang hơi ấm đến cho mọi nhà, niềm mong mỏi duy nhất của người mẹ ấy là chữa khỏi bệnh cho con. Chị xác định, có thể gia đình chị sẽ phải đón xuân trong… bệnh viện.
 

Thai đủ tháng nặng 3,2 - 3,5kg được xem là bình thường, nặng trên 3,5 kg là to. Có hai trường hợp thai to: bình thường và bệnh lý. Thai to bình thường là do mẹ mạnh khoẻ, cao lớn, yếu tố gia đình (mẹ từng sinh con nặng ký), chế độ dinh dưỡng tốt; Thai bệnh lý (nặng trên 4kg hoặc 5kg), thường do mẹ bị bệnh rối loạn chuyển hoá, đặc biệt là tiểu đường.

Tuy nhiên, thai to do mẹ dinh dưỡng quá mức dẫn đến hại nhiều hơn lợi. Bình thường, để biết được cân nặng thai nhi, người ta thực hiện siêu âm. Tuy nhiên siêu âm cũng có thể không chính xác. Nếu thế thai chuẩn, sai số thấp; ngược lại, thế thai sai (thai gập bụng chẳng hạn), sai số có thể tăng đến 10 - 15%.

Tình trạng trẻ sơ sinh thừa cân hiện nay ngày càng nhiều và phải đặt ra vấn đề kiểm soát tốt hơn. Người ta thấy rằng trẻ thừa cân là con của người mẹ bị tiểu đường sinh ra thường dễ bị suy hô hấp, nhiễm trùng, dị tật bẩm sinh, hạ đường huyết, hạ calcium hoặc magnesium huyết…

 
Lã Xưa
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những cung hoàng đạo dễ kết hôn sớm

Những cung hoàng đạo dễ kết hôn sớm

Gia đình - 38 phút trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo mong muốn được yên bề gia thất từ rất sớm để xây dựng cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc.

Đám cưới bố mẹ 27 năm trước còn tiếc nuối, 2 con gái gen Z tổ chức cưới lại

Đám cưới bố mẹ 27 năm trước còn tiếc nuối, 2 con gái gen Z tổ chức cưới lại

Gia đình - 3 giờ trước

Nhiều lần nghe mẹ nói về những điều chưa trọn vẹn trong đám cưới 27 năm trước, hai chị em Phương Thảo và Mai Chi quyết định tổ chức cưới lần nữa cho song thân.

Sau lễ tốt nghiệp, con trai gửi thư từ mặt rồi biệt tích khiến vợ chồng giáo sư bật khóc hối hận vì dạy con sai cách

Sau lễ tốt nghiệp, con trai gửi thư từ mặt rồi biệt tích khiến vợ chồng giáo sư bật khóc hối hận vì dạy con sai cách

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

GĐXH - Sau lễ tốt nghiệp đại học danh giá, thay vì gọi điện về báo tin mừng cho cha mẹ, Hải chỉ gửi một bức thư lạnh lùng: "Từ nay, xin đừng liên lạc nữa".

Tự tin nghỉ việc rồi thất nghiệp cả năm, tôi phải vay tiền để sống

Tự tin nghỉ việc rồi thất nghiệp cả năm, tôi phải vay tiền để sống

Gia đình - 16 giờ trước

Tự tin về năng lực của mình, tôi thôi việc ở chỗ cũ, không ngờ giai đoạn này xin việc làm mới khó đến vậy, tôi phải vay tiền để sống vì thất nghiệp cả năm nay.

Sự thật ngã ngửa đằng sau lời hứa của bố vợ

Sự thật ngã ngửa đằng sau lời hứa của bố vợ

Gia đình - 22 giờ trước

Cả phòng im bặt, ai cũng nín thở nghe ngóng. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Những cung hoàng đạo được lòng mẹ chồng nhất, cuộc sống làm dâu trôi qua nhẹ như lông hồng

Những cung hoàng đạo được lòng mẹ chồng nhất, cuộc sống làm dâu trôi qua nhẹ như lông hồng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cuộc sống làm dâu của những cung hoàng đạo nữ này luôn tràn ngập tiếng cười và không phải tốn nhiều công sức.

Đoán đúng mật khẩu điện thoại con gái, tôi mở ra rồi chết lặng với loạt biểu cảm của nó trong nhóm chat lạ

Đoán đúng mật khẩu điện thoại con gái, tôi mở ra rồi chết lặng với loạt biểu cảm của nó trong nhóm chat lạ

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có hôm tôi vào phòng, thấy mắt nó đỏ hoe, hỏi gì cũng chỉ lắc đầu.

Cưới chạy bầu, người phụ nữ chết lặng khi nghe mẹ chồng lộ âm mưu trong một câu nói

Cưới chạy bầu, người phụ nữ chết lặng khi nghe mẹ chồng lộ âm mưu trong một câu nói

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng mang thai thì mình được yêu thương và trân trọng hơn, ai ngờ cô gái trẻ lại trở thành "con mồi" trong một kế hoạch toan tính lạnh lùng của gia đình chồng.

5 kiểu nói chuyện dễ dẫn đến tai họa, phàm là người khôn ngoan đều tránh

5 kiểu nói chuyện dễ dẫn đến tai họa, phàm là người khôn ngoan đều tránh

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một người không biết cách nói chuyện thường hay nói những lời dễ đắc tội người khác. Dưới đây là 5 kiểu nói chuyện dễ khiến bạn "xua đuổi" nhân duyên của chính mình, thậm chí là có thể rước họa vào thân.

Sống cạnh nhà vợ, ngày nào mẹ vợ cũng đảo qua nhà 1 lần và lần nào cũng sẽ có chuyện xảy ra

Sống cạnh nhà vợ, ngày nào mẹ vợ cũng đảo qua nhà 1 lần và lần nào cũng sẽ có chuyện xảy ra

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi cười gượng, ngó qua thấy vợ cũng bấm tay ra hiệu cho tôi đừng phản bác.

Top