Gia đình người ta không thích mình…

| Gia đình

Tôi 26 tuổi, quê ở miền Trung, anh hơn tôi 6 tuổi, là người miền Bắc. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, đã hơn 4 năm, đang muốn tính chuyện lâu dài.

Gia đình người ta không thích mình… 1 

Ban đầu gia đình tôi phản đối, sợ xa xôi, cách trở, lại khác cách sống nhưng sau cũng đồng ý. Thế nhưng, gia đình anh xem bói, thầy bảo không được tuổi, nếu cưới nhau sẽ có một người chết sớm nên không đồng ý chuyện chúng tôi. Chúng tôi không tin vào bói toán nhưng rất khó để thuyết phục gia đình anh.

Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, ba má tôi đều hối thúc chuyện lấy chồng, tôi không biết phải nói thế nào. Tôi lại càng buồn hơn khi nghĩ cho dù có cưới nhau được mà gia đình người ta không thích mình thì biết làm sao sống chung dưới một mái nhà? Lại còn xa cách gia đình, sau này cha mẹ ốm đau không có mình bên cạnh...; cứ nghĩ đến những điều đó là tôi chảy nước mắt. Giờ tôi thật sự không biết phải tính thế nào, có nên cùng anh cố gắng thuyết phục gia đình, hay phải chia tay?

Theo Anh Tú
PNO
kimvan
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.