Giải mã vụ mưu sát tỉ phú

| Bốn phương

Giadinh.net - Một tháng trở lại đây, báo chí Ấn Độ xôn xao trước tin tỉ phú Anil Ambani, một trong những người giàu nhất nước, suýt bị hại chết trong âm mưu ám sát bí hiểm nhằm vào ông này.

Tuy nhiên, cảnh sát Ấn Độ mới đây đã phá án thành công và nguyên nhân được cho là đơn giản hơn nhiều so với những gì người ta tưởng.
 
Những mẩu đất trong bình dầu hộp số

Tỉ phú Anil Ambani thích đến nơi làm ở trung tâm tài chính Mumbai trên chiếc trực thăng hiệu Bell 412 với 13 chỗ ngồi của ông. Với một người có tài sản hơn một chục tỉ USD như Anil, việc đó cũng chỉ giống như người ta cưỡi xe máy đi làm. Tuy nhiên mới đây, ông đã phải thay đổi thói quen này khi người ta phát hiện có ai đó cố tình bỏ đất và vụn đá vào phần động cơ của chiếc trực thăng, qua đó gây tai nạn đoạt mạng ông.

Bharat Borge, một kỹ thuật viên cao cấp của hãng Air Works India Engineering, công ty bảo trì chiếc trực thăng của Anil đã phát hiện vấn đề khi kiểm tra chiếc máy bay hôm 23/4. Khi kiểm tra động cơ, ông thấy phần nắp thùng dầu bôi trơn hộp số hình như bị kênh, không đóng chặt như bình thường. Tháo chiếc nắp để kiểm tra, ông đã chết lặng người khi phát hiện có dấu vết của bùn đất và vụn đá sỏi nằm trong đó. Kiểm tra kỹ thùng dầu, Borge đã tìm thấy 7 vụn đá to cỡ hạt đậu và rất nhiều bùn đất.
 
Anh em nhà Ambani khi quan hệ còn nồng ấm.

Ambani đã bắt đầu sử dụng trực thăng đi làm kể từ khi thường xuyên gặp cảnh kẹt xe ở Mumbai. Tòa nhà 18 tầng ở phía nam Mumbai nơi ông sống cùng mẹ và anh trai mới đây đã xây thêm một bãi đỗ trực thăng để phục vụ ông. Tuy nhiên ngay sau khi biết tin về sự việc, Anil đã đến nơi làm bằng xe riêng. Báo chí Ấn Độ cho biết như để cho yên tâm, ông đã tự lái chiếc SUV Range Rover của mình đi làm và tới văn phòng muộn 75 phút so với bình thường do kẹt xe.

Ông R.N. Joshi, phi công của hãng vận tải Reliance Transport & Travels, một trong những công ty của Anil Ambani, đã phỏng đoán rằng dù ai là người bỏ vụn đá sỏi vào động cơ thì đây chắc chắn là nhân vật rất rành rẽ về máy bay. Hành động phá hoại này sẽ khiến chiếc trực thăng vẫn có thể cất cánh, nhưng sau đó đất đá sẽ đi vào hộp số của máy bay và nhiều bộ phận khác, gây hư hỏng làm máy bay rơi xuống đất. “Ai đó, có thể là đối thủ làm ăn, đã âm mưu đoạt mạng Anil Ambani” - Joshi tuyên bố.
 
Ambani đã chuyển sang sử dụng xe hơi sau khi biết tin
về vụ phá hoại chiếc máy bay của ông.

Cái chết của vị cứu tinh

Trong khi sự việc chưa được làm rõ thì Borge đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ 5 ngày sau thời điểm phát hiện vụ mưu sát. Thi thể của Borge được tìm thấy ở một đường ray nằm tại ngoại ô Mumbai. Dấu vết hiện trường cho thấy nhân vật này bị một đoàn tàu đâm phải. Các nhân chứng cho biết Borge đã đi dọc đường ray trước khi chạy ra chắn đầu một đoàn tàu đang lao tới.

Kiểm tra túi Borge, cảnh sát Ấn Độ tìm thấy một mẩu giấy gửi cho họ. Nội dung mẩu giấy cho biết Borge đã bị các quan chức thuộc công ty Reliance của Anil Ambani chất vấn, nhưng ông không khai gì cả. “Một trong số họ lấy số điện thoại của tôi và nói rằng họ sẽ nói chuyện với tôi trong ngày tới. Tôi sợ rằng mình có thể sẽ bị lợi dụng” -  tuyệt mệnh thư của Borge viết.

Cái chết của Borge khiến nhà chức trách cũng ngạc nhiên bởi ông luôn được coi là nhân chứng và là người có công phát hiện ra âm mưu ám hại Ambani, thay vì là một nghi phạm. Cảnh sát Mumbai sau đó tuyên bố đây chỉ là một vụ tự tử, tuy nhiên gia đình Borge vẫn nghi ngờ ông bị giết. “Ông đã ở quân đội trong 20 năm và ông rất mạnh mẽ, không bao giờ bị trầm cảm. Chúng tôi không tin đây là một vụ tự sát” - Sambhaji Botre, một người họ hàng nói với hãng tin PTI.
 
Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ hai nghi phạm trong vụ
phá hoại chiếc máy bay của Ambani.

Cuộc tranh giành tài sản giữa những người ruột thịt

Sự việc đã khiến báo chí trong nước chú ý, chạy nhiều câu chuyện trên trang nhất. Một số nhà quan sát còn cho rằng âm mưu sát hại Ambani là chương mới nhất trong cuộc tranh chấp tài sản của gia đình Ambani, vốn gây nhiều sự chú ý ở Ấn  Độ và cả thế giới.

Cha của Ambani, ông Dhirubhai Ambani, là một trong những tỉ phú đầu tiên của đất nước Ấn Độ. Ông được xem là một trong những nhà tư bản vĩ đại nhất nước, người truyền cảm hứng cho cả một thế hệ doanh nhân. Ông thành lập Reliance vào năm 1958. Lúc đầu là hãng buôn nhỏ xuất khẩu gia vị sang Yemen, sau đó buôn chỉ và vải vóc.
 
Cuối những năm 1960, công ty Reliance Industries làm ăn khấm khá lên và sang tới năm 1977, ông Dhirubhai Ambani đưa công ty này lên sàn chứng khoán. Kể từ đây, Reliance Industries dần lớn mạnh, bước chân sang một loạt các lĩnh vực kinh doanh mới, và đặt cược vào hàng loạt ngành công nghiệp mới, từ hoá dầu tới năng lượng và viễn thông.

Năm 2002, Dhirubhai Ambani qua đời và chỉ hai năm sau, hai anh em nhà Ambani bắt đầu cuộc chiến tranh giành tài sản lẫn nhau. Các cuộc tranh giành khốc liệt tới mức bà mẹ đẻ phải đi ở ẩn một thời gian trước khi đứng ra làm trọng tài cho các con vào năm 2005. Theo quyết định của bà, tập đoàn Reliance được chia làm đôi. Người anh Mukesh Ambani giữ phần kinh doanh công nghiệp, còn các mảng tài chính, năng lượng, viễn thông thuộc về Anil.

Mối quan hệ của họ không vì thế mà được cải thiện. Chỉ một năm sau khi phân chia tài sản, mối quan hệ lại sóng gió khi Mukesh ngăn cản việc công ty Reliance Communications của Anil hợp nhất với công ty MTN của Nam Phi để tạo nên một tập đoàn khổng lồ trị giá 70 tỉ USD. Anil trả đũa bằng việc kiện Mukesh 100 tỉ rupee vì tội lường gạt, lừa dối các cổ đông và trì hoãn quá trình phân chia lĩnh vực kinh doanh giữa đôi bên.

Có tin cho tới nay cả hai vẫn sống chung trong một tòa nhà 18 tầng ở Mumbai, nhưng dùng riêng thang máy để tránh không phải gặp nhau. Tuy nhiên dù có tranh chấp, không ai tin rằng Mukesh, người hiện đang nằm trong nhóm 7 người giàu nhất thế giới, có liên quan tới vụ ám hại em trai.
 
Tỉ phú Anil hiện là người giàu thứ 37 thế giới.

Giải mã bí ẩn

Hôm 4/5, cơ quan điều tra hình sự Mumbai tuyên bố đã giải mã vụ phá hoại chiếc máy bay của Anil Ambani và bắt giữ hai nhân viên hãng Air Works là Uday Warekar, 32 tuổi và Palraj Thevar, 38 tuổi. Air Works là công ty chịu trách nhiệm bảo trì chiếc trực thăng của Ambani. Cả hai nghi phạm là lao công của Air Works, đồng thời là thành viên công đoàn công ty.

Theo đó, vụ phá hoại có liên quan tới cuộc tranh chấp trong nội bộ Air Works. Sĩ quan điều tra hình sự Rakesh Maria cho biết các tranh chấp giữa công đoàn Airworks và giới chủ là nguyên nhân chính nằm sau vụ phá hoại.
 
Ông cho biết chiếc trực thăng được gửi tới nhà kho của Airworks để bảo trì vào tối 22/4 và được các kỹ sư, kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng. Warekar đã bỏ đá sỏi vào động cơ máy bay trong buổi sáng ngày 23/4 khi y và Thevar được giao nhiệm vụ lau dọn nơi bảo dưỡng chiếc máy bay.
 
Một chiếc máy bay hiệu Bell 412 giống như chiếc của Ambani.
 
Theo Maria, cả hai muốn tạo nên sự kiện bất lợi cho giới chủ Airworks, những người đang trong một cuộc tranh chấp về quyền lợi với công đoàn từ năm 1995. “Họ biết chiếc trực thăng thuộc về Ambani và hành động của họ sẽ khiến ban giám đốc gặp sự cố nghiêm trọng” -  ông Maria nói.
 
Cảnh sát cũng bác bỏ nguyên nhân đối thủ cạnh tranh làm ăn đã muốn ám hại Ambani. Về cái chết của Borge, nhà chức trách đánh giá khả năng ông đã chịu quá nhiều sức ép sau khi phát hiện vụ phá hoại nên đã tự tử. Không có dấu hiệu nào cho thấy Ambani và công ty Reliance của ông có lỗi trong cái chết của Borge.

Hiện Airworks đã lên án hành động của hai nghi phạm mới bị bắt và đang cân nhắc việc khởi kiện họ. Theo ông Maria, với những tội mà Warekar và Thevar đã gây ra, cả hai có thể sẽ lãnh án tù chung thân.

Hương Giang

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.