Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Gục ngã" trước những bức thư cảm động chồng gửi vợ

Thứ hai, 08:01 19/01/2015 | Tâm sự

GiadinhNet – Tình yêu của các ông chồng dành cho vợ chất chứa trong những những dòng chữ ngắn gọn, chân thành mà lay động sâu thẳm trái tim. Đó cũng là niềm mong ước một cuộc sống gia đình hạnh phúc, lãng mạn của tất cả phụ nữ.

Những bức thư ngọt ngào của chồng gửi vợ dưới đây đã tạo nên bức tranh đẹp về tình yêu với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, gây hiệu ứng tích cực trong dư luận. Nó cũng trở thành tấm gương sáng cho những đôi vợ chồng trẻ hiện đại - những người thường bị cuộc sống bận rộn cuốn đi, ít có thời gian nói lời vỗ về, âu yếm nhau.

Thư tình "thương em", "yêu em" của người chồng 65 tuổi viết cho vợ

Những lời nhắn nhủ hàng ngày thông báo đã làm xong việc nhà hay xin phép được đi chơi với bạn nhưng lúc nào cũng có "thương em", "nhớ em" của một ông lão 65 tuổi gửi vợ đã khiến trái tim của biết bao phụ nữ rung động. Nhiều người nói vui rằng đây là ông chồng mà tất cả các bà vợ trên thế gian đều mơ ước.

"Em, như thường lệ cho anh đi ngồi cà phê chút nha, đồ để đó anh về anh phơi nhé. Cảm ơn em nhiều! Thương em lắm", "Em, anh đã tưới rễ cây cảnh rồi, cho anh đi uống trà chút anh về, 5 giờ chở em đi chơi có chịu không? Thương em nhiều - Hôn em" hay "Em yêu, trời nắng cho anh đi uống trà chút anh về. Cảm ơn em. Thương nhiều"... - đó là nội dung những bức thư tình gửi vợ của ông chồng 65 tuổi khiến tất cả phụ nữ ước ao.

Trước khi muốn đi gặp bạn bè hoặc khi chưa hoàn thành xong công việc mà phải ra ngoài, ông đều để lại giấy nhắn cho vợ với lời lẽ ngọt ngào không kém gì thư tình những cặp uyên ương gửi cho nhau. Cuối thư lúc nào cũng là "Thương em lắm" hay "Hôn em".

Theo lời kể của cô con gái  thì cặp vợ chồng già trên có với nhau bốn người con, ba trai và một gái. Mẹ cô là tiểu thư đài các, bị ông ngoại ép gả cho nhà giàu sang. Không cam phận làm vợ một người không thương, mẹ cô rất buồn bã và đã rủ các dì đi uống nước cho khuây khỏa. Đúng lúc đi sang đường (xe lúc ấy rất đông) bất ngờ từ đâu lại có một anh cảnh sát giao thông đẹp trai, tốt bụng xuất hiện và giúp đỡ. Họ nảy sinh tình cảm trong phút chốc và từ đó, mẹ cô biết rằng mình sẽ gắn bó cuộc đời này với người con trai ấy, dẫu khó khăn, vất vả, dẫu bị ngăn cấm.

Trải qua mấy chục năm, khi con cái đều đã khôn lớn và thành đạt,"chàng" 65 và "nàng" 61 vẫn hạnh phúc bên nhau.

Bức thư chân tình NSƯT Chí Trung gửi vợ

Ngày 1/1/2014, nhân kỷ niệm 28 năm ngày cưới của vợ chồng Chí Trung, danh hài đã viết những lời xúc động gửi vợ trên trang cá nhân.

"Gửi Ngọc Huyền, người vợ yêu đã chịu đựng tính tình gàn dở của tôi trong suốt 35 năm qua! Vậy là đã hơn nửa đời người anh gặp em.

Ngày đó, em là một cô gái vô cùng nhỏ nhắn và khó gần. Ấn tượng đầu tiên khi anh tiếp xúc với em là... không có ấn tượng gì cả!

Lúc đó quanh anh chỉ là màn sương dày đặc của mặc cảm thân phận bị thua thiệt. Anh chẳng có gì khác để vào đời ngoài sự trống rỗng của niềm tin.

Có thể mọi người nhìn thấy anh xuất thân từ một gia đình tương đối nổi tiếng vào thời kỳ đó đều nghĩ anh được bọc trong nhung lụa... mấy ai biết rằng trái tim anh luôn bị đóng băng bởi sự tự kỷ!?

Và em đã đến như một định mệnh, một món quà đầu tiên của cuộc sống dành cho anh. Anh cũng không nghĩ rằng số phận lại gắn chúng ta đi cùng nhau suốt cuộc đời này.

Trước đây, bây giờ và cả sau này anh không phải là người có phẩm chất tốt. Nhưng chính em, bằng tình yêu cùng sự hy sinh tận tuỵ vô bờ bến dành cho anh đã cảm hoá và giúp anh giữ được sự thăng bằng giữa cái tốt và xấu đầy rẫy trong cuộc đời!

Ảnh cưới Chí Trung - Ngọc Huyền 28 năm trước

Giúp anh đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống mà đỉnh cao là 2 con Huyền Trang và Minh Trung. Sáng nay, ngồi trên xe khách đi miền Tây để lo công việc cho Đoàn, lại một lần nữa anh có lỗi khi không có bó hoa và món quà nào tặng em nhân 28 năm kỷ niệm ngày cưới, một điều mà 27 năm qua anh luôn mắc phải với cùng một lý do là lo công việc chung, hay đấy chính là thói quen xấu mà anh không vượt qua được.

Đến giờ này mà em vẫn chưa có nhẫn cưới anh tặng? Trước đây là vì nghèo quá, đến khi có điều kiện thì lại không vượt được sự mặc cảm cô đơn đeo đẳng trong suốt 53 năm qua...

Em không một lần trách hờn khi chấp nhận làm vợ anh, một nghệ sĩ nghèo vào đời bằng hai bàn tay trắng cho đến bây giờ vẫn ở căn nhà tập thể cũ kỹ phía sau Nhà hát Lớn!

Nhưng em đừng buồn bởi anh đã có món quà vô giá anh dành cho em, đó là 2 đứa con yêu quý!

Và cũng bởi cả cuộc đời này cho đến hơi thở cuối ANH CŨNG DÀNH CHO EM VÀ CÁC CON!".

Bức thư nhắn gửi vợ của ông chồng lãng mạn

Đầu tháng 5/2014, cư dân mạng truyền tay nhau bức hình chụp lại từ một lá thư chồng nhắn nhủ vợ trước khi đi làm. Nhiều người chia sẻ đây là khoảnh khắc lãng mạn mà họ mơ ước.

Cận cảnh lá thư với những lời nhắn gửi vợ dễ thương.

Lá thư ngắn gọn, với những dòng nhắn nhủ cực kỳ dễ thương và tình cảm khiến nhiều người phải xuýt xoa. Không ít lời trầm trồ khen ngợi anh chồng dễ thương và lãng mạn, cũng như gửi lời chúc mừng đến cặp đôi này.

Lá thư tình của giám đốc gửi vợ 9X trên VOV

Trong chương trình radio 365 Ngày hạnh phúc, chuyên mục Tình sẻ chia của kênh VOV phát sóng tối 2/1/2015 vừa qua, lá thư của người chồng tên Mai Phú Phong - một CEO ở Sài Gòn - dành cho cô vợ 9X mới cưới là Quỳnh Chi cùng những lời có cánh, khiến người nghe xúc động. 

“Gửi vợ mập lùn yêu đáng ghét. Vậy là đã bước sang năm thứ 2 kể từ ngày mình cưới nhau, khoảng thời gian đó đủ để hai vợ chồng cảm nhận đủ thứ vui buồn của cuộc sống. Còn nhớ ngày vu quy 31/12/2014, tiệc cưới diễn ra tốt đẹp tại phố núi Buôn Mê Thuột, anh và đoàn rước dâu quyết định chọn cung đường khác về TP.HCM xa hơn 120 km, băng ngang rừng bằng con đường đèo hiểm trở, quanh co khúc khuỷu hình cùi chỏ.  Ấy thế mà, em ngủ ngon như con mèo con vài trăm ký trong sở thú biệt hiệu Chúa sơn lâm, đang lim dim ngon lành trên vai anh. Bất chấp cung đường quanh co hiểm trở giật qua lại, em vẫn say giấc nồng..”

Phong chưa thể quên cảm giác lâng lâng ngày dắt vợ về ra mắt mẹ chồng: "Em à, đã sang năm thứ hai mình cưới nhau kể từ đêm giao thừa 2014-2015. Em về nhà anh như một sự xuất hiện đầy choáng ngợp, mẹ anh đã rất vui đến rơi nước mắt vì rước được con dâu xinh đẹp, thảo hiền và đảm đang như em. Điều đó khiến anh tự hào lắm lắm với tất cả mọi người rằng: anh thật có phúc! Cảm ơn em đã liều mạng chấp nhận làm vợ anh. Anh không hứa sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, nhưng anh hứa sẽ sống chết hàng ngày cố gắng chọt lét cho em cười đến mỏi hàm mới thôi, anh mong em sẽ tiết kiệm được tiền nhai kẹo cao su cho việc đó".

Được biết, Mai Phú Phong sinh năm 1984, cách đây 3 tháng, anh có nhu cầu tuyển nhân viên cho công việc phát triển hình ảnh online và đẩy mạnh bán hàng qua mạng. Được sự giới thiệu của một người bạn, Phong biết đến Chi - cô gái sinh năm 1991 năng động, trẻ trung, có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết trong công việc. Sau 2 ngày trò chuyện qua mạng, Phong hẹn gặp Chi để trao đổi về vị trí và công việc mà anh cần cô đảm nhận. "Gặp cô ấy, tôi biết mình đã đến lúc dừng chân", Phong nói về mối tình sét đánh với vợ hiện tại. Phong và Chi kết hôn với nhau chỉ sau 3 tháng gặp nhau.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Phong cho biết càng biết quý hơn giá trị của hạnh phúc và hứa sẽ yêu Quỳnh Chi suốt phần đời còn lại.

Nhật ký tình yêu 5 ngày cuối cùng chồng viết cho vợ

Dù được viết dưới dạng nhật ký nhưng nhiều người vẫn xem những lời gửi gắm dưới đây của cụ ông Bùi Hữu Trí, sinh năm 1928, như một bức thư tình ngọt ngào gửi người vợ đã chung sống suốt 60 năm qua. Đây là những dòng chữ cụ Trí đã viết 5 ngày trước khi vợ mất. Và đó là tình yêu mà bất cứ người vợ nào cũng mong muốn được một lần đón nhận từ chồng.

Hai cụ Hữu Trí - Thúy Anh hạnh phúc bên con cháu

"Trong một lúc đỡ mệt và tỉnh táo, Thuý Anh nói một câu dài mạch lạc, là câu nói mạch lạc cuối cùng: “Em cảm ơn anh vì hạnh phúc cả cuộc đời anh đã dành cho em. May làm sao đời em lại gặp được anh. Trong cuộc sống có lúc có điều không phải với anh, anh tha lỗi cho em.”

Tôi ứa nước mắt: “Anh cũng cảm ơn em vì hạnh phúc đời người mà em đã mang lại cho anh. Em chẳng có lỗi gì cả. Trái lại chỉ có đôi lần trong đời, anh gắt với em, nhưng gắt xong là anh hối hận ngay. Em có biết không?” Thuý Anh trả lời trong nước mắt: “Em biết chứ!” - một trong những đoạn viết của ông Trí khiến người xem rơi nước mắt.

Sau sự ra đi của vợ, ông Trí đếm từng ngày hạnh phúc hai người đã có trong suốt 60 năm qua và đau đớn thốt lên: "Sao kiếp người lại có những lúc đau đớn cùng cực đến thế này. Một người thân nhất trên đời, gắn bó với nhau từng hơi thở suốt sáu mươi năm, nay xa nhau và không bao giờ gặp lại nhau được nữa.

Thương em!

Em về đón anh đi với em ơi!".

K.V (th)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Tâm sự - 48 phút trước

GĐXH - Chỉ sau một bữa tiệc tân gia mời tới 20 mâm cỗ, trong đó có cả sếp và đồng nghiệp, tôi không ngờ mình lại bị cho nghỉ việc sau 3 năm cống hiến.

Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời

Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời

Tâm sự - 57 phút trước

Nỗi đau chồng mất, nỗi lo về kinh tế chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà dưỡng già…

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Cho đồng nghiệp vay tiền, 3 năm im lặng, đến khi tìm gặp thì sự thật phía sau khiến người cho vay không thể cầm lòng.

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 30, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau 5 năm gắn bó. Thế nhưng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, người đàn ông ấy đã bí mật chuẩn bị một đám cưới với cô gái khác, để lại tôi cùng nỗi bàng hoàng về một "vở kịch siêu lừa".

Mải mê chơi pickleball đến khuya, vợ quên cả sinh nhật của tôi

Mải mê chơi pickleball đến khuya, vợ quên cả sinh nhật của tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi từng giới thiệu vợ chơi môn pickleball, thế nhưng không ngờ vợ lại ham đến mức bỏ bê gia đình, thậm chí còn quên cả sinh nhật chồng.

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Suốt hai năm gửi 10 triệu đồng mỗi tháng cho bố mẹ, tôi nghĩ mình đã hiếu thảo. Chỉ đến khi về nhà, tôi mới hiểu họ cần điều khác.

Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?

Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?

Tâm sự - 2 ngày trước

Sống bên người phụ nữ tôi yêu từ thời cấp 3, tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Nhưng sự thật trớ trêu khiến tôi gục ngã khi đứa con tôi hết mực yêu thương lại không phải con ruột của mình…

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Giữa thời buổi bão giá, một gia đình 3 người ở tỉnh chi tiêu vỏn vẹn 10-13 triệu/tháng, dành dụm hơn phân nửa thu nhập để tích lũy cho tương lai – tưởng chừng đó là niềm tự hào của bất kỳ người chồng nào.

Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão

Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.

Top