Hà Nội: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bụi chuối, trên người nhiều vết xước và côn trùng đốt

| Y tế

GĐXH - Ngay khi phát hiện, người dân địa phương đã đưa trẻ vào trạm y tế trong tình trạng tỉnh, khóc to, hạ nhiệt độ, trên người nhiều vết trầy xước và côn trùng đốt, rốn còn tươi.

Ngày 17/4, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) phát đi thông báo tìm người thân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Theo đó, 23h05 phút ngày 16/4, Khoa Sơ sinh của bệnh viện tiếp nhận một bé gái sơ sinh vô danh từ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn chuyển đến.

Trẻ vào viện trong tình trạng tỉnh, thân nhiệt 36,1 độ C, cân nặng 2,7kg, nhiều vết trầy xước trên da toàn thân, mảng bầm tím vùng lưng, rốn mủn có mùi hôi.

Qua khai thác thông tin từ người dân kể, trẻ bị bỏ rơi tại bụi chuối bên bờ sông, không mặc quần áo, trên người nhiều vết trầy xước bầm tím và côn trùng đốt.

Ngay khi phát hiện, người dân địa phương đã đưa trẻ vào Trạm Y tế xã Việt Long (huyện Sóc Sơn) vào khoảng 18h ngày 16/4 trong tình trạng tỉnh, khóc to, hạ nhiệt độ, trầy xước nhiều toàn thân có nhiều vết côn trùng đốt và mảng bầm tím trên lưng, rốn còn tươi.

Hà Nội: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bụi chuối, trên người nhiều vết xước và côn trùng đốt- Ảnh 1.

Hiện trẻ đang được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: BVCC.

Trẻ được cho bú sữa ủ ấm và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Tại đây, trẻ tỉnh, môi, chi hồng, xây xước nhiều cổ ngực, bàn tay bàn chân, bầm vùng lưng, tim đều phổi thông khí 2 bên, phản xạ bú tốt (test Glucose: 7.1mmol/l, mạch 202l/p, nhịp thở 62l/p, nhiệt độ 35 độ). Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị tiếp.

Tại đây, sau khi thăm khám, trẻ được hút dịch qua Sonde dạ dày, phát hiện có sữa lẫn kiến. Trẻ được chẩn đoán: Hạ nhiệt độ/Nhiễm khuẩn sơ sinh. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và làm các xét nghiệm cần thiết cho trẻ. Trẻ được các bác sĩ đặt tên là Nguyễn Thanh Trà.

Đến trưa 17/4, trẻ được chẩn đoán viêm ruột/nhiễm khuẩn sơ sinh/suy thận cấp chưa loại trừ tiêu cơ vân do côn trùng đốt/rối loạn đông máu.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư không bao giờ tìm lại con của người mẹBé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư không bao giờ tìm lại con của người mẹ

Bé gái sơ sinh bị một người mẹ bỏ rơi kèm theo lá thư và đồ dùng cá nhân khiến nhiều người xót xa.

Chuyện những đứa trẻ bị "bỏ rơi" Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đờiChuyện những đứa trẻ bị 'bỏ rơi' Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đời

GĐXH - Mấy chục năm qua, cô nhi viện Thánh An nằm trong quần thể giáo xứ Bùi Chu (huyện Xuân Trường, Nam Định), vẫn ngày ngày thu nhận, nuôi dưỡng những trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi,... nơi đây như một "ốc đảo" ấm áp, những mảnh đời bất hạnh tìm thấy mái nhà thứ hai.


N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.