Ravindra Singh 29 tuổi và em gái Meeta 25 tuổi làngười Anh gốc Ấn Độ. Giờ đây họ chỉ có thể ăn những bữa nhỏ, trung bình 10 thìa thức ăn mỗi bữa, nhưng họ sẽ được sống.
Cả hai chị em đều “thừa hưởng” gene đột biến, chỉ xuất hiện ở 100 gia đình trên thế giới. Họ đã chứng kiến bệnh ung thư dạ dày cướp đi mạng sống của cha, hai chú, bà nội và người em họ 20 tuổi của mình. Bản thân họ cũng được chẩn đoán có tới 80% nguy cơ mắc căn bệnh hiểm nghèo này.
Hai chị em Ravindra và Meeta.
Ravindra, đang làm tư vấn nhân sự tại Manchester, đã quyết định cắt bỏ dạ dày khi được chẩn đoán đã xuất hiện dấu hiệu ung thư thời kỳ đầu. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt tận gốc tại Bệnh viện Nuffield, Leeds. Vài ngày sau đó, cô em gái Meeta cũng “nối gót” chị phẫu thuật tại Bệnh viện St James ở Leeds, mặc dù các cuộc xét nghiệm cho thấy cô chưa hề mắc căn bệnh này.
Sau cắt bỏ hết dạ dày và các u bạch huyết xung quanh, các bác sĩ đã nối trực tiếp thực quản của bệnh nhân với ruột non. Từ nay, hai chị em phải thay đổi hoàn toàn phong cách sống và thói quen ăn uống.
Việc sống không có dạ dày là hoàn toàn có thể bởi đây chỉ là nơi chứa thức ăn. Tuy nhiên, vì không còn "kho chứa", họ không thể ăn nhiều, vì vậy cả hai sẽ mất khoảng 20% cân nặng cơ thể.
Ravindra ăn 6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa khoảng 10 thìa nhỏ thức ăn. Nhưng các bác sĩ cho biết sau một năm, một túi nhỏ sẽ “mọc” lên ở chỗ dạ dày cũ, cho phép cô ăn nhiều hơn và có thể tăng cân trở lại. Còn Meera cho rằng, ca phẫu thuật này là một cái giá đáng để trả: “Thực sự tôi cũng hơi miễn cưỡng lúc đầu, nhưng tôi quyết định thực hiện vì phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
Hai chị em chụp cùng mẹ và người cha đã mất vì căn bệnh ung thư dạ dày.
Người cha của hai chị em đã chết vì căn bệnh ung thư dạ dày ở tuổi 45. Tháng 4/2008, họ kiểm tra sức khỏe và được thông báo đã thừa hưởng gene đột biến E-cadherin (CDH1) từ gia đình, và nguy cơ mắc bệnh là rất cao.
Bác sĩ tư vấn cho Meeta, ông Simon Dexter, nói: "Loại gene này có thể gây căn bệnh ung thư hiểm ác. Nó rất hiếm và nguy hiểm. May mắn là chúng tôi đã xét nghiệm để biết được hai chị em Ravindra đều mang gene này và phẫu thuật kịp thời. Dạ dày chỉ là nơi để chứa thức ăn và bạn vẫn có thể sống tốt mà không có nó”.
Theo DailyMail/Báo Đất Việt