Hàng chục nghìn nạn nhân không thể nhận diện sau bão Nagris
Giadinh.net - Hàng chục nghìn người thiệt mạng trong cơn bão kinh hoàng tràn qua Myanmar tháng trước có thể sẽ không bao giờ xác định được danh tính, do cơ thể bị phân hủy hoặc bị lũ cuốn trôi quá xa nơi sinh sống.
> 1,5 triệu người Myanmar vật lộn với cuộc sống sau bão Nagris
Theo thống kê, sẽ có khoảng 78.000 cơ thể cần phải được chôn cất. Tuy nhiên, công việc này hiện không phải là ưu tiên hàng đầu, bởi Chính phủ Myanmar đang dồn sức lực để cứu trợ cho 2,4 triệu người sống sót đang trong cảnh thiếu thốn thức ăn, nước uống, nhà ở…
Chính vì lý do này, hàng nghìn thi thể hiện nay vẫn nằm rải rác ở các khu vực trải khắp đồng bằng
Craig Strahem, phát ngôn viên Tổ chức Chữ Thập Đỏ quốc tế ở
Myint Thuang, một người sống sót tại thị trấn Bogalay, cho hay: “Ban đầu, các thi thể được nhận diện bởi họ hàng và chúng tôi tiến hành chôn cất theo các nghi lễ truyền thống. Tuy nhiên, sau khi càng nhiều các thi thể khác xuất hiện trên bãi biển nhưng không có ai đến nhận, chúng tôi buộc phải chôn các nạn nhân trong những khu mộ tập thể”.
Theo đánh giá của các tổ chức cứu trợ, những nỗ lực của
Hiện nay, chỉ với 6 trực thăng của Liên hợp quốc và 7 chiếc của chính phủ Myanmar, nguồn cứu trợ đang được chuyển tới các khu vực một cách chậm chạp. Việc vận chuyển bằng thuyền cũng rất ít, trong khi các phương tiện khác từ nước ngoài bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ
Thu Minh (Theo CNN)