Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạnh phúc diệu kỳ của đôi vợ chồng khiếm thính

Thứ tư, 08:13 25/03/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Tình yêu và cuộc sống của cặp vợ chồng khiếm thính Lê Văn Ánh và Vũ Thị Thu Phương (Hà Nội) rất giản dị, chân thật. Họ lặng lẽ nắm tay nhau vượt qua những khúc quanh của số phận.

Kỳ sát hạch của bố mẹ vợ

Năm 2003, khi Phương tham gia chương trình giao lưu của người khuyết tật “Vẻ đẹp trong sự đa dạng” ở công viên Lê- nin, Hà Nội, chị thực sự ấn tượng mạnh khi thấy Ánh năng nổ, nhiệt tình, phụ trách việc quản lý tổ chức của Chi hội người khiếm thính Hà Nội với hơn 100 thành viên. Phương nhớ lại: “Anh ấy chạy qua chạy lại như con thoi. Khi có việc cần tập hợp, anh lại phải đi “vỗ vai” từng người một vì không thể... gọi”. Thời gian yêu nhau, cũng có vài lần Ánh mời Phương đi uống nước, nhưng họ chỉ ngồi bên nhau lặng lẽ, muốn tâm sự mà Ánh bảo: “Ở chốn đông người mà lại cứ “khua tay”, người khác không hiểu thì phiền lắm”.

Một lần, Ánh ra dấu hỏi Phương: “Em có yêu anh không?”. Phương ngượng đỏ mặt, nhìn Ánh thật lâu rồi ra dấu trả lời “Có”.  Một thời gian sau, Ánh lại hỏi Phương: “Chúng mình có thành vợ chồng được không?”; Phương trả lời: “Để tình yêu có thêm thời gian, đừng vội”.
 

Hạnh phúc gia đình họ có nét đẹp lung linh của sự giản dị, chân thành và trách nhiệm.


Biết tin con gái có người yêu, bố mẹ Phương rất lo, sợ con gái mình chưa đủ chín chắn. Lúc này, bố mẹ Phương đã rời quê Nam Định vào Cần Thơ sinh sống. Bố mẹ gọi điện cho bác, nhờ dịch lại bằng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với Phương. Bố mẹ hỏi Phương: “Yêu Ánh lâu chưa?”, Phương trả lời: “Mới yêu”. Bố mẹ lại hỏi: “Ánh có hay uống rượu, bia không?”, Phương bảo: “Không biết rõ”. Không yên tâm về con gái, biết nhà Ánh nghèo, bố mẹ gửi tiền rồi “lệnh” cho hai đứa đi tàu vào Cần Thơ để trực tiếp kiểm tra chàng rể tương lai.

Bằng tình yêu chân thành, tính nết ngoan hiền, chăm chỉ, Ánh đã vượt qua được kỳ sát hạch của “ông bà nhạc” và thuyết phục họ đồng ý cho làm đám cưới.

Một năm sau ngày cưới, Phương có bầu. “Lúc chỉ có hai vợ chồng thì đói no thế nào cũng được, nhưng có con rồi không thể để con khổ” -  Ánh “nói”. Ánh là Chi hội trưởng Chi hội người khiếm thính Hà Nội, làm việc tại văn phòng, với lương 800.000 đồng/tháng. Còn Phương làm công nhân may ở một cơ sở sản xuất tư nhân, lương cũng chỉ chừng ấy. Với mức sinh hoạt ở Hà Nội, hai vợ chồng khiếm thính khó khăn trong xoay xở.

Nhưng điều mà cả hai vợ chồng lo nhất là liệu con có bị khiếm thính giống mình không? Bởi trước đây năm Ánh lên 3 tuổi, bị sốt cao, Ánh không nhớ là bị bệnh gì, chỉ biết sau khi tiêm thì bị biến chứng dẫn đến không nghe không nói được. Còn Phương bị viêm tai giữa, năm 2 tuổi phải mổ và bị biến chứng.

Con bập bẹ, bố mẹ mừng rơi nước mắt

Ngày Phương chuẩn bị sinh con, hai vợ chồng đưa nhau về Cần Thơ ở với ông bà ngoại. Bé Lê Vũ Phương Thy ra đời là niềm hạnh phúc tột cùng của họ. Khi ông bà ngoại cho biết con có phản xạ với tiếng động mạnh, hai vợ chồng mừng rơi nước mắt. Có những lúc chăm con mệt quá, Phương ngủ lả đi, con khóc gào đòi bú mà Phương không nghe được, bà ngoại phải chạy vào lay dậy.

Khi con tập nói, mặc dù không nói được, nhưng hai vợ chồng vẫn phải cố ê a với con. Nhờ ông bà ngoại được 2 tháng, hai người lại bế con ra Hà Nội ở nhờ ông bà nội. Con được 4 tháng, hai vợ chồng mới dám đưa về nhà mình. Ánh kể: “Không có ông bà, hai vợ chồng thay nhau thức đêm nhìn mặt con để biết con có đòi gì không. Tay luôn cầm tay con để khi con thức còn biết”. Đều đặn mỗi tuần một lần, hai vợ chồng lại đưa con sang nhà ông bà nội để con có thể giao tiếp.

Cứ vậy, bé Phương Thy dần lớn lên trong sự chăm chút vất vả của bố mẹ. Khi con bập bẹ tiếng nói đầu tiên, hai vợ chồng đã bật khóc.  2 tuổi, Phương Thy đã biết gọi điện thoại nói chuyện với ông bà ngoại rồi dịch lại cho bố mẹ. Còn ông bà nội thì kiên trì dạy Phương Thy ngôn ngữ ký hiệu để Thy có thể “nói chuyện” với bố mẹ, đặc biệt là các từ: Ốm, ho, đi vệ sinh, trộm, ăn, đói...

Ở nhà, vì không thể nói rõ tiếng, tròn chữ nên Ánh và Phương thường xuyên cho con xem tivi kênh tiếng Việt để con có thêm nhiều vốn từ. Mỗi khi xem chương trình hay, Phương Thy lại gọi bố mẹ ra xem cùng. Ở Trường Mầm non Đống Đa, các cô giáo biết và thông cảm với hoàn cảnh của bé Phương Thy, nên rất chú ý dạy Thy nói và hiểu nghĩa của từ.

Với sự chăm sóc, tình thương yêu vô bờ của bố mẹ, ông bà, cô giáo, Phương Thy càng lớn càng ngoan và thông minh. Dần dần, Thy còn nói chuyện với bố mẹ bằng ngôn ngữ ký hiệu. Khi khách đến nhà, Phương Thy chạy đi tìm bố mẹ và ra dấu “bố mẹ có khách”. Đến giờ đi học, Phương Thy nghe tiếng chuông báo thức rồi lay bố dậy ra dấu “cho con đi học”.

Nhìn con dần lớn khôn và đã có thể phiên dịch được giúp bố mẹ giao tiếp với mọi người, Ánh và Phương như cảm thấy được bù đắp những thiệt thòi của mình. Nhưng trong ánh mắt của họ vẫn đầy nỗi lo. “Mình chỉ học đến lớp 8 dành cho người khiếm thính, tương đương với bậc tiểu học, sẽ không đủ trình độ để dạy con ở những lớp cao hơn, rồi còn kiến thức ngoài xã hội” - Ánh tâm sự với nét mặt đầy lo âu. Còn Phương lại lo làm sao có thể tìm được việc làm ổn định hơn, thu nhập cao hơn để đảm bảo chi phí sinh hoạt gia đình và nuôi con ăn học nên người. Trước mắt họ, không ít chông gai đang chờ đón.
 
Thanh Thúy
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hết ở viện dưỡng lão rồi thuê giúp việc, cụ ông mới nhận ra tuổi già bình yên nhất là ở nơi này

Hết ở viện dưỡng lão rồi thuê giúp việc, cụ ông mới nhận ra tuổi già bình yên nhất là ở nơi này

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng có tiền thì tuổi già sẽ dễ dàng lựa chọn cuộc sống độc lập. Tuy nhiên, câu chuyện của cụ ông 78 tuổi dưới đây lại cho thấy một góc nhìn khác.

Càng về già càng an yên: 3 kiểu người âm thầm tích phúc mà nhiều người không để ý

Càng về già càng an yên: 3 kiểu người âm thầm tích phúc mà nhiều người không để ý

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Hậu vận không phải do may mắn mà là kết quả của cả một quá trình sống. Những thói quen tưởng nhỏ lại tạo nên sự khác biệt lớn.

Bố di chúc 61 tỷ cho giúp việc, 3 con ruột kiện ra tòa: Phán quyết khiến dư luận bất ngờ

Bố di chúc 61 tỷ cho giúp việc, 3 con ruột kiện ra tòa: Phán quyết khiến dư luận bất ngờ

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Việc một người cha di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người giúp việc thay vì các con ruột đã khiến dư luận dậy sóng.

Những con giáp nữ ngoài lạnh trong nóng, càng yêu càng tỏ ra thờ ơ

Những con giáp nữ ngoài lạnh trong nóng, càng yêu càng tỏ ra thờ ơ

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp nữ dù yêu rất nhiều nhưng lại chọn cách giữ khoảng cách, thậm chí tỏ ra lạnh lùng để che giấu tình cảm thật.

Sống khiêm tốn nhưng tài sản đáng nể: 5 cung hoàng đạo giàu mà ít ai biết

Sống khiêm tốn nhưng tài sản đáng nể: 5 cung hoàng đạo giàu mà ít ai biết

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sống kín đáo, giản dị, thậm chí xuề xòa, nhưng thực chất lại sở hữu khối tài sản đáng nể.

7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày

7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ trộm" đánh cắp thời gian và sự tập trung một cách tinh vi nhất.

Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng xóm không chỉ là người ở gần mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và cuộc sống mỗi ngày của bạn theo cách ít ai để ý.

Tuổi già có tiền nhưng không bình yên: Cụ bà bật khóc khi 3 con tranh nhau đón về nuôi

Tuổi già có tiền nhưng không bình yên: Cụ bà bật khóc khi 3 con tranh nhau đón về nuôi

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Tuổi già là quãng thời gian người già mong được an yên bên con cháu. Thế nhưng với bà Điền, số tiền tiết kiệm lớn lại khiến cuộc sống tuổi già của bà trở nên đầy áp lực.

Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, người EQ thấp thường có xu hướng đăng tải những nội dung lặp lại, thiếu kiểm soát và đôi khi gây khó chịu cho người đọc.

3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương

3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải lúc nào sự thay đổi cũng vô hại. Có những biểu hiện tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều trong một mối quan hệ.

Top