Không chỉ có vậy, Kasab còn thuật lại hành trình thâm nhập Ấn Độ của các tay khủng bố cùng những tội ác kinh khủng do y và đồng bọn gây ra.
Trong phiên xử diễn ra hồi đầu tuần, Mohammad Ajmal Kasab, nhân vật được báo giới đặt biệt danh “tên khủng bố mang gương mặt trẻ thơ”, bất ngờ đứng bật dậy ngay trước lúc nhân chứng thứ 135 của phía công tố sắp tuyên thệ. “Tôi nghe thấy rằng Pakistan đã thừa nhận tôi là công dân của họ. Mong ước của tôi là chấm dứt phiên tòa và nhận sự trừng phạt” - y nói với chánh án.
Cho tới trước đó, Kasab chưa từng thừa nhận 86 tội danh nhằm vào y, gồm các tội giết người, phát động chiến tranh chống lại Ấn Độ, với nguyên nhân đã bị đánh đập trong quá trình hỏi cung. Ngay sau lời thú tội, Kasab đã kể lại trước tòa con đường trở thành khủng bố chuyên nghiệp của mình.
Những người Mujahideen
Kasab lớn lên tại quê nhà ở thành phố Jhelum,Pakistan và kiếm sống bằng cách làm các công việc lặt vặt. Chán nản với cảnh nghèo của bản thân, Kasab đã thử kiếm tiền nhanh bằng cách trở thành cướp. Cùng một người bạn có tên Muzaffar, y tìm tới Rawalpindi. Một lần, khi đang lang thang trong một khu chợ ở đây, Kasab đã phát hiện vài thành viên tổ chức khủng bố Lashkar- e- Taiba (LeT) cũng đang đi mua sắm. “Tôi nhận ra họ là những người “Mujahideen” nhờ có râu tóc rất dài” – y khai.
Nhận thấy việc đi cướp của trong tình trạng không có súng và thiếu kinh nghiệm là khá nguy hiểm, Kasab đã đề nghị Muzaffar tới gặp các tay khủng bố mà y đã thấy ở chợ. Y hy vọng sẽ được họ đào tạo để trở thành cướp chuyên nghiệp. Nỗ lực của Kasab đã đưa y tới 1 ngôi nhà ở Raza Bazaar, nơi các tay “Mujahideen” hay lui tới.
Kasab bạo dạn gõ cửa ngôi nhà kể trên. “một người ra mở cửa. Anh ta hỏi chúng tôi cần gì. Tôi nói rằng cả 2 chúng tôi tới vì mục đích thánh chiến (jihad). Vì thế anh ta đã cho chúng tôi vào” – Kasab kể. Một người khác trong ngôi nhà tiếp cả 2, viết vào giấy về một địa chỉ lạ. Anh ta đưa mảnh giấy cho Ajmal, dặn cả 2 về lấy hành lý rồi trở lại vào hôm sau.
Tên khủng bố có bộ mặt trẻ thơ Mohammad Ajmal Kasab.
Theo đúng lịch hẹn, Ajmal và bạn tới ngôi nhà kể trên và được một người lạ mặt đưa tới Markaz Taiba, Pakistan. Ở đây Kasab gặp 2 nhân vật khác sau này tham gia vào vụ khủng bố ngày 26/11 là Abu Fahad Ullah và Abu Mufti Saeed. Chính Mufti đã dạy y kinh Koran. Tiếp đó, Ajmal được gửi tới Mansehra trước khi được đưa tới trại huấn luyện khủng bố nằm ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Kể từ đây, đời Kasab rẽ qua hướng khác. Từ chỗ tìm nơi đào tạo “nghề ăn cướp”, y trở thành một tay khủng bố.
Chỉ có điều dù tham gia “jihad”, Kasab lại tỏ ra không hiểu chút gì về thuật ngữ này. Khi bị bắt và bị thẩm vấn sau này, Kasab nói với các điều tra viên rằng jihad có nghĩa “giết, bị giết và trở nên nổi tiếng. “Chúng tôi được dạy rằng những người anh em ở Ấn Độ rất giàu có trong khi chúng tôi đang chết vì nghèo đói” -Kasab khai- “Cha tôi bán dahi wada (một loại đồ ăn) ở Lahore và chúng tôi thậm chí còn không có đủ tiền mua thực phẩm từ những đồng bạc ông ấy kiếm được. Tôi được hứa rằng nếu chiến dịch thành công, người ta sẽ cho gia đình tôi 150.000 rupi (khoảng 4.000 USD)”
Huấn luyện dài ngày
Cùng với 24 người, Kasab đươc đào tạo đủ thứ, bao gồm tâm lý chiến. Kasab được tiếp xúc với các học thuyết chiến tranh, lý tưởng Hồi giáo, với những chương trình “tẩy não” mô tả “thảm họa diệt chủng” do Ấn Độ gây ra ở khu vực Jammu & Kashmir, hình ảnh người Hồi giáo gặp khổ đau ở Ấn Độ, Chechnya, Palestine và trên toàn cầu.
Kasab được đào tạo chiến đấu cơ bản. Trong thời gian đào tạo kéo dài 3 tháng 21 ngày, y được sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Kết thúc giai đoạn này, Kasab được đưa đi huấn luyện chiến đấu nâng cao trong 3 tháng. Y được hướng dẫn sử dụng chất nổ, đào tạo kỹ năng sống sót trong môi trường thù địch cao cùng nhiều loại hình đào tạo khác. Giai đoạn cuối, Kasab tham gia đào tạo dò đường và chiến đấu trên biển. Y cũng học bơi lội và điều khiển tàu biển. Việc huấn luyện diễn ra dọc theo khu vực bờ biển Karachi.
Từ 25 người ban đầu, 10 người đã được tuyển lựa và ghép đôi cho sứ mạng Mumbai. Kasab cùng đồng đội Abu Ismal được xem các đoạn băng, tấm hình về nhà ga CST trước khi được trao bom và thiết bị hẹn giờ. Ngày 21/10/2008, cả 10 sát thủ kết thúc việc đào tạo, được trao vũ khí đạn dược và lên đường tới Mumbai.
Hình ảnh vụ thảm sát do Kasab và Ismail gây ra tại nhà ga CST.
Đường tới Mumbai
Theo lời Kasab, Zaki-ur-Rehman Lakhvi, kẻ bị bắt ở Pakistan, là chủ mưu vụ tấn công Mumbai. Y là người huấn luyện trực tiếp cho Kasab, cũng là người lên kế hoạch và chỉ đạo vụ tấn công. Dưới sự hướng dẫn của Rehman, các tay súng lên tàu từ Karachi, Pakistan, đi qua biển Arab tới Mumbai. Dọc đường, cả nhóm phải đổi thuyền 4 lần mới tới đích.
Ngay khi đặt chân đến Mumbai, Kasab và Ismal tìm tới nhà ga CST. Cả 2 đã tới khu vực phòng chờ và cài một quả bom hẹn giờ tại đây. Tiếp đó chúng bắt đầu cuộc tàn sát. “Tôi bắn còn Abu ném lựu đạn” – Kasab tả - “Tôi đứng đằng trước Abu còn anh ta núp ở chỗ người ta khó thấy. Tôi bắn vào 1 viên cảnh sát, sau đó không thấy người này bắn lại” – Kasab nói.
Y cũng thú nhận việc đặt 1 quả bom vào 1 chiếc taxi. Quả bom này phát nổ gần sân bay Mumbai, làm viên tài xế và một hành khách thiệt mạng. Theo Kasab, chỉ tính riêng khu vực CST, y và Ismail đã dùng súng AK- 47 và lựu đạn gây ra cái chết cho 52 người, làm bị thương 109 người khác. Sau đó, 2 kẻ khủng bố đã rời khỏi khu vực này và xả súng bừa bãi trên đường, giết hại thêm một số người nữa.
Được biết trong số các nạn nhân có rất nhiều cảnh sát. Những người này thiệt mạng khi Kasab và Ismail xả súng bắn vào chiếc xe Toyota Qualis của họ. Chúng đã bắt 2 con tin là sĩ quan và chạy xe tới rạp chiếu phim Metro. Trên đường đi, Kasab đùa cợt về những bộ áo chống đạn của cảnh sát và tiếp tục bắn chết 1 sĩ quan khi điện thoại của ông này bất ngờ đổ chuông.
Cả 2 còn có thể gây ra nhiều cái chết khác nếu như chúng không vấp phải một nhóm 15 cảnh sát Ấn Độ. Cuộc chạm súng ngắn diễn ra sau đó khiến Ismal thiệt mạng. Kasab cố gắng bắn chết thêm 1 sĩ quan cảnh sát nữa rồi mới bị bắt.
Các vụ tấn công khủng bố Mumbai đã khiến người dân Ấn Độ được phen kinh hoàng.
Khó thoát án tử hình
Cho tới lúc sa lưới pháp luật và trong suốt mấy tháng trời xét xử, Kasab liên tục khẳng định mình vô tội. Bởi vậy, lời thú tội của y đã khiến dư luận Ấn Độ không khỏi ngạc nhiên. “Tôi đã thú tội. Phiên tòa nên kết thúc. Hãy kết án tôi” - Kasab nói. Tuy nhiên cơ quan công tố đánh giá dù đã nhận tội, Kasab vẫn còn giấu khá nhiều thông tin quan trọng. Họ cho rằng Kasab từng khai gian tuổi để mong được hình phạt nhẹ và rất có thể đây lại là một “chiêu” mới nữa của y với cùng một mục tiêu.
Giải thích về lời thú tội của thân chủ mình, luật sư Abbas Kazmi phỏng đoán động cơ có thể xuất phát từ việc Kasab thấy rằng bản thân sẽ không có cơ hội nào trốn tránh việc bị truy tố. Được biết khi tham gia bào chữa cho Kasab, ông Kazmi cũng nói rằng đây là công việc hết sức khó khăn, với cơ hội thành công rất nhỏ. Nay, với lời thú tội của Kasab, mọi chuyện coi như đã an bài và khả năng y nhận hình phạt treo cổ sẽ là chuyện không thể tránh khỏi.
Hương Giang