Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình từ vinh quang xuống "bùn lầy" của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye

Thứ sáu, 14:30 31/03/2017 | Bốn phương

GiadinhNet - Việc bắt giam này đã là một sự suy sụp thật khó hình dung với một người phụ nữ trong nhiều thập kỷ qua từng được xem như “nàng công chúa” của chính trường Hàn Quốc.

Cuộc sống trong mơ của "công chúa" Hàn Quốc

Park Geun-Hye lớn lên trong tâm điểm chú ý tại Nhà Xanh (nơi ở của Tổng thống Hàn), tận hưởng cuộc sống sung túc khi là con cả của Tổng thống Hàn Park Chung-hee, người lãnh đạo Hàn Quốc từ năm 1961 đến năm 1979.

Gia đình bà được những người ủng hộ mến mộ như hoàng gia. Bà Park được gọi là "công chúa" và biệt danh này vẫn được nhắc đến qua hàng thập kỷ.

Sau khi mẹ của bà Park Geun-hye bị ám sát năm 1974, bà sống lặng lẽ trong gần hai thập kỷ, cho đến khi trở thành nghị sĩ vào năm 1998. Bà ngay lập tức trở thành một ngôi sao chính trị đối với giới bảo thủ Hàn Quốc – những người luôn tôn vinh bố mẹ bà vì giúp đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh thoát khỏi nghèo đói.

Tận dụng lợi thế này, cụm từ "sau khi tôi bi thảm mất đi cha mẹ mình với viên đạn của sát thủ" đã xuất hiện nhiều trong bài phát biểu của bà khi tranh cử. Bà Park đã nhanh chóng leo lên bậc thang chính trị, được đặt biệt danh là "nữ hoàng của cuộc bầu cử" vì lòng trung thành bất biến của người ủng hộ.

Việc bà Park không lập gia đình và sống tách biệt với hai em ruột lại là lợi thế cho bà, vì nhiều nhà lãnh đạo Hàn Quốc dính dáng vào các bê bối lớn liên quan đến họ hàng. "Tôi kết hôn với Hàn Quốc, tôi không có con, người Hàn Quốc là gia đình tôi", bà Park nói.

Nữ tổng thống đầu tiên bị phế truất trước nhiệm kỳ

Bà Park được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 2012 trong sự ca tụng và niềm tin tuyệt đối của công chúng, nhưng một gia đình liên quan đến giáo phái mà bà tin tưởng đã kéo bà xuống khỏi đỉnh cao quyền lực.

Mối quan hệ của bà với Choi Tae-min, thủ lĩnh của một giáo phái, bắt đầu vào những năm 1970, khi ông này gửi thư cho bà nói rằng ông ta nhìn thấy mẹ bà trong giấc mơ.

Ảnh hưởng của Choi với bà Park sau đó ngày càng gia tăng. Wikileaks đã công bố một bức điện ngoại giao của Mỹ ghi nhận những tin đồn lan rộng rằng Choi đã "hoàn toàn kiểm soát cơ thể và tâm hồn của bà Park".

Choi qua đời vào năm 1994. Con gái của ông này, Choi Soon-sil, trở thành người bạn thân chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bà Park, bao gồm cả việc lựa chọn quần áo cho nữ tổng thống.

Bà Park bị cáo buộc thông đồng với Choi trong nhiều năm để moi móc hàng chục triệu USD từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm nhiều công ty lớn nhất của đất nước, để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ. Choi đang bị xét xử vì tống tiền doanh nghiệp và lạm dụng quyền lực.

Bà Park đã xin lỗi vài lần khi phát biểu trên truyền hình. Bà thể hiện mình là một lãnh đạo cô đơn với lỗi lớn nhất là quá tin tưởng một người bạn.

Vụ bê bối quá nghiêm trọng, hàng triệu người đã xuống đường kêu gọi phế truất bà, mức tín nhiệm của bà rơi xuống mức thấp kỷ lục. Bà chính thức bị phế truất vào ngày 10/3.

"Thay vì thừa hưởng trí thông minh, sự hiểu biết và quyết tâm xây dựng nền kinh tế của bố mình, bà chỉ thừa hưởng được phần tồi tệ nhất của ông ấy - nỗi ám ảnh về quyền lực và sự không khoan dung với những người chỉ trích mình", Chun Yu-Ok, cựu đồng minh của bà Park, viết trong một cuốn hồi ký, ám chỉ việc bà Park bị cáo buộc yêu cầu quan chức chèn ép các nghệ sĩ chỉ trích bà.

Cuộc sống đối nghịch của một tổng thống bị phế truất

Khi lệnh được công bố, nữ Tổng thống 65 tuổi sẽ bị giam giữ trong 20 ngày để phục vụ điều tra và có thể bị buộc tội vì các cáo buộc tham nhũng mà bản án tối thiểu là 10 năm tù. Hiện, chưa rõ nơi nào trong 5 trung tâm giam giữ tại ngoại ô Thủ đô Seoul sẽ giam giữ bà Park.

Ông Kim Kyung-soo, cựu công tố viên từng thẩm vấn hai Tướng quân đội Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo vì tội biển thủ công quỹ và hối lộ cho biết: “Bà Park nay đã 65 tuổi và là phụ nữ nên sẽ được quan tâm. Nhưng bà vẫn bị điều tra kỹ lưỡng bất chấp tuổi tác và vị trí”.

“Phía bà Park không khó để yêu cầu một người từ bên ngoài, giúp đỡ bà Park búi tóc, nhưng nếu bà có hẳn một người hỗ trợ như thế thì thật không công bằng với những tù nhân khác”, ông Kim Kyung-soo cho biết thêm.

Người phụ nữ 65 tuổi này từ lâu luôn duy trì một kiểu tóc yêu thích bà bắt chước từ người mẹ quá cố. Ngày nào cũng vậy, nếu chưa trải qua việc làm tóc kéo dài hàng giờ đồng hồ với các chuyên gia stylist riêng, bà Park Geun-hye sẽ không gặp gỡ bất cứ ai.

“Thủ tục” làm tóc đó đã bị dư luận chỉ trích dữ dội khi có những nguồn tin lý giải nó là một trong những lý do khiến bà Park vắng mặt suốt vài giờ đầu tiên vô cùng quan trọng khi phải ứng phó với thảm họa chìm phà Sewol năm 2014, đó là lúc các quan chức hữu trách cần gặp bà để xin ý kiến chỉ đạo.

Ngoài vấn đề phòng ốc, mọi vấn đề khác từ bữa ăn đến giám sát phòng giam đối với bà Park đều tương tự như các tù nhân khác. Đồng nghĩa, bất cứ ai bị bắt giam sẽ phải dậy từ 6h30 và đi ngủ lúc 21h. Mỗi ngày sẽ có ba bữa ăn, mỗi bữa có giá tiền 1.440 won (1,3 USD). Tù nhân phải ăn ngay tại buồng giam và rửa khay chén đĩa ở bồn nước trong đó trước khi trả lại. Thức ăn không được phép đưa từ ngoài vào.

Tù nhân cũng phải mặc đồng phục, đồng phục của nữ màu xanh lá. Hàng ngày, việc điểm danh tù nhân tại khám diễn ra hai lần lúc 6 giờ sáng và 9 giờ tối. Tù nhân được phép tập thể dục ngoài trời một tiếng mỗi ngày. Trong thời gian bị giam giữ, tù nhân có thể bị các công tố viên thẩm vấn và cũng sẽ được gặp luật sư của họ.

Nhưng nhân vật VIP được phép xem tivi trong ngày nhưng chỉ duy nhất một kênh với những chương trình đã được thu sẵn từ trước được Bộ Tư pháp cấp phép. Bà Park cũng chỉ được phép gặp người thân với số lần hạn chế nhưng được gặp luật sư thoải mái.

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà tù và các trung tâm giam giữ Hàn Quốc cho biết, mỗi bữa ăn trong nhà tù liên tục được thay đổi, đảm bảo cung cấp khoảng 2.500 calo/ngày cho tù nhân. Một bữa trưa đơn giản sẽ có cơm, giá, kim chi, súp bắp cải và rong biển có giá 1,3 USD, cơ quan này cho biết.

Vinh quang và cay đắng - cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã nếm trải tất cả trong cuộc đời đầy thăng trầm của mình.

2.2.1952: Sinh ra ở Daegu, Hàn Quốc

17.12.1963: Ông Park Chung-hee, cha bà, tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ năm của Hàn Quốc

1974: Tốt nghiệp Đại học Sogang, bằng kỹ sự điện

1974 - 1979: Đóng vai trò đệ nhất quý bà của Hàn Quốc, sau khi mẹ bà là Yook Young-soo bị ám sát

1979: Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát

1979: Nhận 600 triệu won, phần con lại của "quỹ cầm quyền" của cố Tổng thống Park Chung-hee

1982 - 1991: Chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ Yookyoung, Đại học Yeungnam

1995: Trở thành chủ tịch hội đồng tại Quỹ học bổng Jeongsu

1997: Tham gia Đảng Đại dân tộc

1998: Giành ghế trong Quốc hội khóa 15

1998: Trở thành Phó chủ tịch Đại Dân tộc

2002: Thăm Triều Tiên, gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-il

2004: Trở thành Chủ tịch Đảng Đại dân tộc

2006: Bị thương trong một vụ tấn công bằng dao

2007: Thất bại trong bầu cử sơ bộ trước ông Lee Myung-bak

2011: Trở thành Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp của đảng

19.12.2012: Thắng bầu cử Tổng thống

25.2.2013: Nhậm chức Tổng thống thứ 18 của Hàn Quốc

28.3.2014: Tuyên bố tầm nhìn chính sách với Triều Tiên thông qua "bài phát biểu Dresden" ở Đức

16.4.2014: Thảm họa chìm phà Sewol làm chết hơn 300 người, bà Park bị cáo buộc không xuất hiện vào lúc xảy ra thảm họa

10.2.2016: Chính phủ Hàn Quốc thông báo đóng cửa khu phức hợp công nghiệp Kaesong chung với Triều Tiên

24.10.2016: Đề xuất sửa Hiến pháp

25.10.2016: Xin lỗi công khai vì bê bối liên quan đến bạn thân Choi Soon-sil

9.12.2016: Bị Quốc hội luận tội

10.3.2017: Bị Tòa án Hiến pháp ủng hộ luận tội, phế truất

12.3.2017: Bà Park rời phủ Tổng thống

21.3.2017: Bà Park bị công tố quốc gia triệu tập lần đầu tiên để thẩm vấn trực tiếp

27.3.2017: Công tố xin lệnh bắt giữ bà

30.3.2017: Bà Park xuất hiện ở tòa án quận Seoul nghe xét xử về việc bắt giữ bà

31.3.2017: Tòa án Seoul ra lệnh bắt bà Park vì cáo buộc tham nhũng.

Phương Nghi (t/h)

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các tỷ phú bị mất tài sản trong cuộc khủng hoảng thuế quan

Các tỷ phú bị mất tài sản trong cuộc khủng hoảng thuế quan

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Sau thông báo gây chấn động của Tổng thống Donald Trump về chính sách thuế quan làm chao đảo thị trường chứng khoán toàn cầu, giới đầu tư và các tỷ phú đã “đứng ngồi không yên”.

'UFO đỏ' lộ diện, có thể viết lại lịch sử vũ trụ

'UFO đỏ' lộ diện, có thể viết lại lịch sử vũ trụ

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Không giống như các vật thể bay không xác định, UFO mà kính viễn vọng không gian James Webb chụp được là những con quái vật vũ trụ kỳ lạ.

Đi câu cá, vừa vung cần người đàn ông đã hét lớn rồi ngã quỵ, người dân chạy tới chứng kiến cảnh ám ảnh

Đi câu cá, vừa vung cần người đàn ông đã hét lớn rồi ngã quỵ, người dân chạy tới chứng kiến cảnh ám ảnh

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Người đàn ông đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

1.600 tấn vàng trong lòng hồ Baikal nhưng không ai dám vớt, đâu là sự thật về 'cấm địa' của những kẻ truy tìm kho báu?

1.600 tấn vàng trong lòng hồ Baikal nhưng không ai dám vớt, đâu là sự thật về 'cấm địa' của những kẻ truy tìm kho báu?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Ẩn sâu dưới lòng hồ Baikal là một kho báu vàng khổng lồ, nhưng không ai dám khai thác vì những nguy hiểm tiềm ẩn. Từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đến những truyền thuyết, nơi đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.

Thần đồng 15 tuổi đỗ ĐH Bắc Kinh nhưng bỏ về quê học lại cấp 3 hiện ra sao sau 9 năm trầm cảm vì bị chỉ trích?

Thần đồng 15 tuổi đỗ ĐH Bắc Kinh nhưng bỏ về quê học lại cấp 3 hiện ra sao sau 9 năm trầm cảm vì bị chỉ trích?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Thần đồng 15 tuổi đỗ ĐH Bắc Kinh nhưng sau đó phải bỏ học một phần do cách giáo dục sai lầm từ gia đình.

70% sự sống Trái Đất từng bị tiêu diệt bởi 'quái vật xanh'

70% sự sống Trái Đất từng bị tiêu diệt bởi 'quái vật xanh'

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cách đây 372 và 445 triệu năm, 2 quái vật vũ trụ khổng lồ, mang màu xanh mê hoặc, đã suýt quét sạch sự sống Trái Đất.

Hai vật thể hình đĩa va chạm, bắn ra các siêu hành tinh

Hai vật thể hình đĩa va chạm, bắn ra các siêu hành tinh

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nguồn gốc của một loại vật thể lang thang bí ẩn, nặng hơn toàn bộ hành tinh trong hệ Mặt Trời cộng lại, vừa được vén màn.

Chuyện lạ ở thị trấn nhỏ: Tài xế 'đánh võng' mới… đúng luật

Chuyện lạ ở thị trấn nhỏ: Tài xế 'đánh võng' mới… đúng luật

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những vạch kẻ đường lượn sóng được cho là sáng kiến mới của chính quyền một thị trấn thuộc tiểu bang Pennsylvania nhằm buộc các tài xế phải giảm tốc độ khi di chuyển trong khu dân cư.

Top