Háo hức bầu cử để bắt giam… Tổng thống Bush

| Bốn phương

Giadinh.net - Tại hai trị trấn ở bang Vermont, Mỹ, người dân háo hức đi bỏ phiếu vào "ngày thứ 3 trọng đại", 4/3, không phải để chọn bà Clinton, ông Obama, hay ông McCain làm đại diện tranh cử Tổng thống, mà là để cảnh sát có cơ sở bắt giữ… ông Bush vì tội "đi ngược lại hiến pháp" của họ.

Đó là một quy định mang tính biểu tượng và không được hợp thức hóa bằng văn bản, tài liệu. Quy định này được thông qua tại hai trị trấn Brattleboro và Marlboro tại bang Vermont, một bang được cho là giữ vị trí độc lập trong các vấn đề quốc gia.

Nội dung của quy định này cho phép cảnh sát có thể căn cứ theo đó để dẫn độ Tổng thống Bush và Phó tổng thống Dick Cheney tới những nhà chức trách có thẩm quyền và sau đó tiến hành xét xử sau khi có một tổng thống khác lên kế nhiệm ông Bush.

Vì đây là một bang độc lập hoàn toàn về chính trị với toàn nước Mỹ, nên trong cuộc chiến tranh Irắc, các nhà lập pháp tại bang này đã thông qua các điều khoản để kết thúc cuộc chiến Irắc, khởi tố ông Bush và ông Cheney. Một vài thị trấn trước đó cũng đã thông qua những điều khoản trên.

Cho đến nay ông Bush chưa từng tới thăm bang Vermont, nơi có dòng sông Connecticut chảy qua. Không biết với việc thông qua các điều khoản trên, ông Bush có bao giờ đặt chân đến bang này nữa không?

Thu Minh (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.