Hashshashin và bí mật về pháo đài của các sát thủ

| Bốn phương

Giadinh.net - Nhà quý tộc thức giấc vào một buổi sáng đẹp trời với nắng ấm và chim hót rộn ràng. Cảm thấy bất an trong lòng, ông trở mình và phát hiện chiếc gối hơi nặng. Tò mò, ông từ từ mở mắt và giật thót mình khi thấy một con dao găm nằm yên lặng ở bên cạnh. Chuôi dao có buộc một mảnh giấy với dòng chữ mang nội dung ngắn gọn: "Mày đã bị cảnh cáo".

Đánh chiếm Tổ đại bàng

Những sự kiện như trên không xuất phát từ các câu chuyện viễn tưởng, mà từ thực tế trong những thế kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ hai. Và chỉ có những kẻ may mắn mới nhận được lời cảnh cáo, bởi đa số những người khác thường mất mạng bởi một nhát dao găm từ một thành viên thuộc Pháo đài Alamut của các sát thủ Hashshashin. Câu chuyện về pháo đài đặc biệt này và xã hội bí mật của các sát thủ gắn liền với một nhân vật cũng đặc biệt không kém: Hassan-i-Sabah.

Hassan sinh ra ở Cairo, Ai Cập vào năm 1034, nhưng đã phải bỏ quê tha hương sau một cuộc tranh giành ngôi báu giữa hai thế lực trong vương triều Fatimid. Do ủng hộ nhầm bên, Hassan đã buộc phải lánh nạn tới Ba Tư.

Trong thời gian tha hương, Hassan nung nấu ý định báo thù những kẻ đã đày đọa mình và gia đình. Hassan tìm kiếm và phát hiện một địa điểm lý tưởng, pháo đài Alamut, hay còn được biết đến với cái tên "Tổ đại bàng".

Nhận thấy sự lợi hại của Alamut, Hassan đặt quyết tâm chiếm bằng được pháo đài này. Hassan bắt đầu cảm hóa người dân sống bên trong Alamut, biến họ thành những tôi tớ sẵn sàng hy sinh mạng sống một khi được yêu cầu. Chính quyền bên trong Alamut không hay biết gì về cuộc nổi loạn ngầm này, cho tới khi biết thì mọi chuyện đã quá muộn.

Phương pháp huấn luyện kinh dị

Không ai rõ Hashshashin (những tín đồ của Hassan) đã huấn luyện thành viên mới như thế nào. Tuy nhiên dựa vào những tài liệu và cả truyện truyền miệng còn lại tới ngày nay, thì các tân thành viên Hashshashin thường bị đánh thuốc khiến cho họ bị chết lâm sàng hoặc có cảm giác đã lìa bỏ cõi đời. Khi tỉnh dậy vì thuốc hết tác dụng, họ phát hiện mình đang ở trong một khu vườn đẹp lộng lẫy, nhiều thức ăn ngon và tôi tớ khỏe mạnh, đẹp đẽ. Ngỡ rằng mình đã được lên thiên đường, các sát thủ tương lai này sẽ chiến đấu hết mình và hy sinh vì chủ nhân nếu thấy cần thiết.

Một giả thuyết khác cho rằng Hashshashin thường đi bắt cóc trẻ em khi chúng còn nhỏ tuổi và nuôi lớn chúng trong khu vườn với khung cảnh thiên đường kể trên. Ở một độ tuổi nhất định, lũ trẻ bị đuổi khỏi khu vườn và được giao cho một tối hậu thư trong đó có nói rằng nếu không tuân lệnh chủ nhân, chúng sẽ không bao giờ được trở về khu vườn thiên đàng đã sống hồi nhỏ, buộc chúng phải luôn thuần phục lãnh đạo cấp cao trong Hashshashin.

Có một câu chuyện truyền miệng về bài học đầu đời - sẵn sàng hi sinh mạng sống của các thành viên Hashshashin này như sau: Năm 1102, nhằm gây ấn tượng với sứ thần của sultan Seljuq Malik Shah (nhân vật được cử tới Alamut để yêu cầu sự đầu hàng từ pháo đài), Hassan đã chỉ cho viên sứ thần nhìn thấy hai tân thành viên Hashshashin mặc áo choàng trắng đang đứng tại một vọng gác của Alamut, Hassan vẫy tay ra hiệu với một trong hai người. Ngay lập tức người này giơ tay lên chào rồi lao mình ra khỏi chòi canh, rơi xuống đất từ độ cao tới vài trăm mét. Quay lại phía viên đại sứ đang há hốc mồm kinh ngạc, Hassan chậm rãi nói: "Tôi có trong tay 70.000 con người, cả nam lẫn nữ, đều dũng cảm như thế. Tất cả sẵn sàng làm theo lệnh tôi. Còn Malik Shah, chủ nhân của ngài, có được lực lượng như thế không mà ông ta đòi tôi phải tuân phục?"

Ngoài việc phải luôn sẵn sàng hy sinh, các sát thủ sẽ được huấn luyện khả năng hạ sát, tới mức bài bản, chuyên nghiệp. Họ sẽ tiếp cận mục tiêu bằng cách giả trang, đôi khi phải mất hàng năm trời trà trộn, thay hình đổi dạng, sao cho có thể tới gần mục tiêu nhất. Sau đó họ dùng dao găm hoặc kiếm ngắn triệt hạ nạn nhân bằng 1 đến 2 nhát đâm. Với những trận chiến không mong muốn, các sát thủ được dạy một thứ kỹ thuật chiến đấu có tên Janna gồm các kỹ thuật tấn công, xiết cổ và đá thấp. Một Hashshashin không được phép tự sát mà phải chiến đấu tới cùng, cho tới khi bị giết.

Những vụ ám sát kinh hoàng

Có vô số những vụ ám sát đã được thành viên Hashshashin thực hiện thành công.

Một trong những vụ ám sát nổi tiếng nhất của Hashshashin là vụ giết hại Conrad I, nhân vật có ảnh rất lớn tới cuộc Thập tự chinh lần thứ 3. Sau khi được bầu lên làm vua ở Thánh địa Jerusalem, Conrad vui vẻ chờ lễ đăng quang của mình sẽ diễn ra vào tháng 4/1192. Tuy nhiên ông này đã không bao giờ trở thành vua. Hai Hashshashin giả trang thành các thầy tu đã tiếp cận và đâm Conrad hai nhát chí mạng khi ông này đang trên đường về nhà.

Năm 1256, các pháo đài của Hashshashin lần lượt gục ngã dưới vó ngựa của quân Mông Cổ. Pháo đài Alamut cùng các sát thủ Hashshashin bị chôn vùi, nhân loại cũng bớt đi được mối lo về sự lộng hành của những kẻ giết người không chớp mắt.n

Võ Long

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.