Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nơi giam giữ kinh sợ của tù nhân IS

Thứ ba, 08:48 23/12/2014 | Bốn phương

Lần đầu tiên, những hình ảnh về một nhà tù ngầm bí mật, nơi Nhà nước Hồi giáo tự xưng giam giữ con tin, trong đó có 2 nhà báo người Mỹ là James Foley, Steven Sotloff và nhân viên cứu trợ người Anh Davis Haines, cùng những tù nhân phương Tây khác, được công bố.

Những người tù nhân từng bị giam giữ tại đây cho biết, nhà tù này là ở dưới tầng hầm của một nhà máy chế biến gỗ bị bỏ hoang ở thành phố Sheikh Najjar, ngoại ô thành phố Aleppo, Syria.

Họ đã bị giam giữ ở đây trong suốt 4 tháng cuối năm 2013, trong điều kiện sống vô cùng tồi tệ, thường xuyên bị bỏ đói và không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Sau đó, IS đã đưa họ tới Raqqa, Syria, nơi chúng bàn giao tù nhân cho đao phủ, trong đó có “John thánh chiến” và biệt đội tử thần của hắn.

Các phòng giam được IS đặt dưới tầng hầm của một nhà máy chế biến gỗ ở Sheikh Najjar, Syria.

Các phòng giam được IS đặt dưới tầng hầm của một nhà máy chế biến gỗ ở Sheikh Najjar, Syria.

Những hình ảnh về nhà tù dưới tầng hầm của một nhà máy bỏ hoang này được một cựu con tin người Syria phát hiện ra, sau khi được kênh truyền hình Syria vào đầu năm đã đưa tin về khu vực này, nơi quân đội của Tổng thống Bashar Al-Assad đẩy lui nhóm phiến quân Hồi giáo khỏi khu vực tranh chấp.

Vào thời điểm ấy, các phóng viên và quay phim không hề biết rằng đây là nơi giam giữ của gần 20 nhà báo phương Tây và nhân viên cứu trợ người nước ngoài. Camera đã quay được rất nhiều những tấm chăn bị bỏ lại, những tấm nệm rách và những chai nước được vứt la liệt trên nền nhà bụi bặm.

Phòng giam luôn chìm trong bóng tối

Phòng giam luôn chìm trong bóng tối

Theo tù nhân người Syria trên, anh đã bị giam cầm tại nhà tù này trong 2 tháng, trước khi được giải phóng sau khi người thân nộp tiền chuộc. Anh cho biết thường xuyên nghe thấy các tù nhân Mỹ và phương Tây trò chuyện với nhau, trong đó có cả James Foley, người ở phòng giam kế bên.

Anh cũng khẳng định James Foley là tù nhân bị giam giữ lâu nhất ở đây, tuy nhiên nhà báo này lại là người vui vẻ, hài hước, thường đùa cợt và an ủi những tù nhân khác.

Theo đó, IS chia tầng hầm này thành 2 khu khác nhau, khu đầu tiên được xây dựng thành 14 phòng giam riêng biệt, xám xịt và bẩn thỉu, khu thứ 2 được chia làm 12 phòng giam riêng biệt và 3 phòng lớn.

Các tù nhân bị giam giữ ở nhà tù ở Sheikh Najjar vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2013 cho tới cuối tháng 12.

Các tù nhân bị giam giữ ở nhà tù ở Sheikh Najjar vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2013 cho tới cuối tháng 12.

Trong khi đó, một con tin khác người châu Âu từng bị IS bắt giữ, tuyên bố: “Chúng xây nhà tù xung quanh chúng ta. Ban đầu khi chúng tôi bước vào đây, nó chỉ là một nhà máy bình thường.”

Con tin này được đưa tới nhà tù Sheikh Najjar vào ngày 29/8/2013. Tới ngày 5/10/2013, anh được đưa vào chung phòng với James Foley và phóng viên ảnh người Anh John Cantlie.

Bên cạnh đó còn có nhân viên cứu trợ người Anh David Haines, người bị bắt cóc vào đầu năm 2013 và bị hành quyết vào tháng 9 vừa qua. Trước đó họ từng bị giam giữ ở thành phố Aleppo.

Chăn đệm vứt ngổn ngang sau khi tù nhân được chuyển đi

Chăn đệm vứt ngổn ngang sau khi tù nhân được chuyển đi

Các con tin người châu Âu cho biết, IS sẵn sàng giết các con tin khác khi chúng thấy không còn giá trị. Những bức ảnh tù nhân bị giết chết thường được gửi tới các gia đình của một số con tin để răn đe họ chuẩn bị tiền chuộc người thân.

Vào đêm Giáng sinh, ngày 23/12/2013, các con tin bị lùa ra khỏi tầng hầm, họ nghe thấy tiếng súng đạn, những kẻ bắt cóc dường như rất vội vã.

Cảnh đổ nát bên ngoài nhà máy bị bỏ hoang ở Sheikh Najjar

Cảnh đổ nát bên ngoài nhà máy bị bỏ hoang ở Sheikh Najjar

Một thành viên của IS đã nói dối họ rằng: “Chúng tôi muốn chắc rằng các người sẽ được trong tình trạng an toàn. Chuyến đi này sẽ mất khoảng 2-3 giờ đồng hồ, vì vậy, hãy kiên nhẫn. Tối nay các người sẽ được đoàn tụ cùng gia đình.”

Sau nhiều giờ di chuyển, cuối cùng họ cũng đã tới Raqqa, thành trì của IS, tuy nhiên thay vì được đoàn tụ với gia đình như chúng đã hứa, thì họ bị nhốt chung với những tù nhân ở đây.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Cao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Khi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Nơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Âm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Có gì trong "bữa tiệc cuối cùng" của siêu quái thú dài 15 m?

Có gì trong "bữa tiệc cuối cùng" của siêu quái thú dài 15 m?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Mảnh ghép quan trọng trong đời sống của quái thú Titanosauria - động vật trên cạn lớn nhất trong lịch sử địa cầu - vừa được tiết lộ nhờ "Judy".

"Thuyền ma" ngàn năm hiện ra từ lòng đất, chở người phụ nữ bí ẩn

"Thuyền ma" ngàn năm hiện ra từ lòng đất, chở người phụ nữ bí ẩn

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trong quá trình mở rộng một ga ra ở Na Uy, người ta đã phát hiện một chiếc "thuyền ma" Viking nằm ngay dưới lớp đất bề mặt.

Top