Hết lòng với công việc
Giadinh.net - Chị Hồ Thị Muôn, sinh ra và lớn lên ở bản A Sỏi, xã A Túc, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị. Là cán bộ chuyên trách (CBCT) dân số xã A Túc, với tuổi đời còn rất trẻ nhưng những đóng góp của chị đối với công tác DS - KHHGĐ nơi đây thật đáng ghi nhận.

Là cán bộ CT xã, những ngày đầu tham gia công tác, chị Muôn đã gặp không ít khó khăn, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ. Chị Muôn tâm sự: "Bà con ở bản mình còn nghèo và vất vả lắm! Ngày này qua tháng khác chỉ biết lên nương, lên rẫy rồi bẫy chim, bẫy thú. Họ rời nhà từ khi mặt trời chưa mọc, trở về nhà khi mặt trời lặn, nhiều hôm còn ở lại trên rẫy để ngày mai làm việc vì đường sá đi lại khó khăn... Vậy còn thời gian đâu để nghĩ đến việc KHHGĐ. Bà con vẫn còn tâm lý muốn sinh thật nhiều con, có thật nhiều lao động để lên nương, lên rẫy...".
Với vai trò của một CBCT dân số xã, cùng với công tác tuyên truyền, vận động chị Muôn đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương, huy động tối đa các nguồn lực đối với công tác DS-KHHGĐ. Chị lập kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể. đồng thời chị cùng với đội ngũ CTV thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện công tác DS tại từng thôn, kịp thời báo cáo tại các buổi giao ban trực báo tại Trung tâm DS- KHHGĐ huyện...
|
Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng không lúc nào chị Muôn cảm thấy nản lòng. Công tác DS - KHHGĐ tại xã A Túc đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi: Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 2,3% năm 2003 xuống còn 1,44% năm 2008; tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 22% năm 2003 giảm còn 10,2% năm 2008; số cặp vợ chồng đang sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 104 (cặp) lên 226 (cặp), tăng 122%..., những kết quả trên đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của ngành DS - KHHGĐ Quảng Trị nói chung và huyện Hướng Hoá nói riêng trong thời gian qua. |