Hi vọng mới của "người đàn ông thực vật"
Giadinh.net - Là con người, nhưng tay chân của một người đàn ông Indonesia đã bị thực vật hóa, biến đổi thành chất liệu như gỗ cây.
Ca bệnh độc nhất trên thế giới này sẽ có cơ hội được chữa khỏi, khi một nhà khoa học Mỹ tuyên bố tìm ra liệu pháp điều trị mới.
Dede, 35 tuổi, đã trở thành đề tài gây xôn xao y học Indonesia khi các “rễ cây” bắt đầu mọc ra từ tay và chân sau khi anh cắt bỏ đầu gối trong một vụ tai nạn lúc còn nhỏ. Các phần rễ này cứ thế tiếp tục phát triển, và anh bị thực vật hóa đến mức không thể thực hiện được các công việc hàng ngày.
Vì căn bệnh quái ác mà người ta chỉ có thể tưởng tượng trong kĩ xảo điện ảnh, anh đã bị công ty sa thải và bị vợ từ bỏ. Dede phải một mình nuôi hai đứa con với sự giúp đỡ của gia đình mà không hi vọng sẽ thoát khỏi căn bệnh do các bác sỹ địa phương bó tay.
Để kiếm sống, anh đã phải tham gia vào các chương trình “biểu diễn”, đi lại trước những người trả tiền để xem những điều kì dị do bệnh tật đem lại. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là thành kiến và sự miệt thị của ngôi làng chài nơi anh sinh sống.
Hi vọng mới được thắp sáng trở lại khi một chuyên gia Mỹ đã đáp máy bay đến tận ngôi làng của anh ở thủ đô
Tiến sỹ Anthony Gaspari thuộc đại học Maryland cho biết, các mẫu xét nghiệm cho thấy anh bị nhiễm virsus Human Papilloma Virus (HPV), một loại virus phổ biến gây ra bệnh mụn cơm. Vấn đề nằm ở chỗ Dede có một lỗi ở gien rất đặc biệt trong hệ thống miễn dịch, vì thế cơ thể của anh không thể chống lại sự phát triển của virus.
“Các liều Vitamin A tổng hợp hàng ngày sẽ giúp anh ấy vượt qua được khó khăn hiện nay. Tất nhiên, anh ấy sẽ không thể như người bình thường, nhưng tay chân của anh ấy ít ra cũng sẽ có thể làm được những việc đơn giản thông thường”, tiến sỹ Gaspari cho biết, “những chỗ “vỏ cây” không tự biến mất sẽ được can thiệp bằng các tiểu phẫu cắt bỏ”.
Hải Minh (Theo Telegraph)