Hiểm họa được báo trước
Giadinh.net - Hàng trăm trẻ em sống tại 2 ngôi làng gần một nhà máy hóa chất ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) vừa phải nhập viện, vì được phát hiện có hàm lượng chì trong máu cao bất thường.

Thế hệ “ngộ độc chì”
Tuần qua, dư luận Trung Quốc xôn xao khi 615 trẻ em (khoảng 85% trong tổng số 731 trẻ) dưới 14 tuổi sống tại 2 ngôi làng gần nhà máy đúc chì kẽm Dongling ở huyện Fengxiang, tỉnh Thiểm Tây, được xác định có nồng độ chì trong máu cao hơn mức bình thường. Sự việc bùng lên sau khi Miao Fan – một bé gái 6 tuổi bị xác định nhiễm độc chì hồi cuối tháng 7, khiến nhiều người dân trong vùng lo sợ và vội vàng đưa con đi thử máu. Các nhà chức trách địa phương cho biết, 166 trẻ nhiễm độc chì ở mức độ cao và trung bình đang được điều trị miễn phí. Đây là nhóm trẻ em có nồng độ chì trong máu vượt ngưỡng 250 milligram/l, cao hơn rất nhiều so với mức an toàn từ 0-100 mg/l.
“Tôi muốn đi lắm rồi, càng sớm càng tốt, miễn là nơi ở mới có điện, nước và thuận tiện cho giao thông”, Lu Tao - một người dân sống cách nhà máy chỉ 100m nói. Một điều đáng chú ý là kế hoạch di dân này đúng ra phải được thực hiện theo lộ trình trước khi nhà máy Dongling hoạt động (năm 2006), nhưng không hiểu sao kế hoạch này lại trì hoãn và chỉ có 156 trong tổng số 581 gia đình được di dời, còn các gia đình ở lại thì đang sống trong lo lắng và sợ hãi. Giải pháp trước mắt là chuyển trường để lũ trẻ không bị nhiễm độc nặng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn quá nửa số trẻ em phải tiếp tục học trường làng vì gia đình quá nghèo.

Lợi nhuận hay trách nhiệm?
Trong bối cảnh giá cả một số hóa chất công nghiệp tăng gần gấp đôi trong vài năm trở lại đây, các nhà máy hóa chất ở Trung Quốc đang đứng trước các cơ hội lớn để kiếm lời. Ví dụ giá Indi, vật liệu quan trọng nhất trong quá trình sản xuất màn hình LCD và các tấm pin mặt trời đã tăng từ 600 USD/kg năm 2003 lên 1.000 USD/kg năm 2006. Sự tăng giá này đem lại khoản lợi nhuận khó cưỡng lại vì Trung Quốc hiện cung cấp 30% nhu cầu của thế giới về mặt hàng trên.
Những người dân ở ngôi làng Shuangqiao giờ đây gọi nơi họ sinh sống là “mồ chôn” vì các cánh đồng lúa và rau chết rụi do nước độc ngấm sâu đến 20 cm. Theo các chuyên gia môi trường, mức độ ô nhiễm đất hiện tại sẽ mất 60 năm để khôi phục hoàn toàn. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi hôm 17/8, hàng trăm người dân đã kéo đến nhà máy, xô xát với bảo vệ, đập phá hàng rào và xe chở than. Sự phản kháng đó liệu có thay đổi được thực tế, khi phải tới gần 2 năm nữa, khoảng 1.000 người dân sống gần nhà máy hóa chất Dongling, nơi bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ nhiễm độc chì, mới được chuyển tới nơi ở mới?
My Anh (Tổng hợp)