Hô hấp nhân tạo cho... hổ
Giadinh.net - Một sinh viên y khoa tại Đức hôm qua đã có một kinh nghiệm thực tế ngoài mong đợi và cũng khó quên tại vườn thú khi cô phải hô hấp nhân tạo cho một chú hổ con bị nghẹn một miếng thịt lợn.
Giám đốc vườn thú thành phố Halle miền đông nước Đức, ông Andreas Jacob cho biết, cô sinh viên này đang cùng con trai mình đi chơi trong vườn thú thì bắt gặp một chú hổ con 4 tháng tuổi bị nghẹn thịt. Người trông coi vườn thú lúc đó bối rối không biết làm sao và thật may cô y tá đã xuất hiện kịp thời.
“Chú hổ đã tham ăn miếng thịt quá to và bị mắc nghẹn, nó cố gắng nuốt trôi bằng cách lắc lắc đầu nhưng không được, rồi sau đó lả dần vì thiếu oxy.” Cô Janine Bauer kể lại. “Chúng tôi đã cố gắng lôi được miếng thịt ra nhưng chú hổ vẫn ngừng thở, vì thế tôi đã quyết định hô hấp nhân tạo kết hợp với xoa tim. Sau 3-5 phút, chú hổ đã thở trở lại.” Vườn thú hôm qua đã quyết định tổ chức một bữa tiệc cảm ơn Bauer và quyết định đặt tên chú hổ là Johann theo tên của cậu con trai 1 tuổi của cô.
Thu Minh (Theo MDR)