Kết quả của Hội nghị này lại rất có thể quyết định số phận của Maldives trong tương lai.
Maldives được coi là một trong những thiên đường du lịch ở Ấn Độ Dương. Chỉ có điều thiên đường này đang phải đối mặt với nguy cơ bị nước biển nhấn chìm vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nếu nhiệt độ Trái đất cử tiếp tục tăng và mặt nước biển cứ tiếp tục dâng cao.
Cũng chính vì tình trạng đó mà Maldives được coi là bằng chứng về tác động tai hại của sự thay đổi khí hậu trên Trái đất, mà chủ yếu do con người gây ra. Đồng thời, việc cứu quần đảo san hô này không bị nước biển nhấn chìm cũng được coi là biểu tượng của cuộc đấu tranh và nỗ lưc chung của các quốc gia trên thế giới về bảo vệ khí hậu Trái đất.
Hội nghị quốc tế nói trên của Liên Hợp Quốc ở Đan Mạch sẽ cho thấy các quốc gia, tổ chức và đối tác trên thế giới có thể đồng lòng nhất trí tới đâu và có khả năng thực tế đến mức độ nào trong việc bảo vệ khí hậu Trái đất. Vậy mà đảo quốc này lại không có mặt ở diễn đàn bàn về số phận của chính mình.
Muốn đi dự hội nghị phải có tiền lộ phí và chi phí, mà tiền lại là thứ Maldives hiện đang rất thiếu. Khủng hoảng kinh tế và số du khách giảm đã đẩy nền tài chính Maldives đến mức độ thâm hụt ngân sách lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Nói “họa vô đơn chí” thật chẳng sai chút nào.
Vy Nhân