Hơn 700 người thiệt mạng do đắm phà ở Philippines

| Bốn phương

Giadinh.net - Chưa hết bàng hoàng khi cơn bão mạnh Fengshen quét qua miền Trung và miền Nam làm hơn 150 người chết, Philippines lại phải đón nhận một thảm họa nữa, khi một chiếc phà chở hơn 700 người bị đắm.

Vụ tai nạn xảy ra hôm tại hòn đảo miền Trung Sibuyan, khi cơn bão Fengshen cùng gió mạnh gây sóng to đang hoành hành dữ dội tại khu vực miền Trung và miền Nam nước này trong hai ngày thứ 7 và Chủ nhật. Đến sáng nay, đã tìm được 28 người sống sót, 4 trong số họ được khẳng định tên là Jesus Gica, Oliver Amorin, Jessie Buot và Renato Lanorio.

Những người này kể lại rằng, họ được yêu cầu mặc áo phao, người già trẻ em sẽ được lên xuồng cứu sinh. Tuy nhiên, xuồng cứu sinh cũng không giúp được gì nhiều vì tất cả đều bị lật do sóng lớn và gió to. Rất nhiều người vẫn đang ở trong khoang dưới và bị mắc kẹt tại đây khi phà bị lật.

Theo thông tin từ cảnh sát biển Philippines và công ty sở hữu Sulpicio Lines, chiếc phà có tên MV Princess of Stars đi từ Manila tới Cebu đã mất liên lạc radio từ chiều hôm thứ bảy lúc 12h30 (11h30 giờ Việt Nam), và lực lượng tìm kiếm chỉ có thể xác định được vụ tai nạn kinh hoàng sau 24h do sóng lớn cơn bão Fengshen gây ra.

Chiếc phà nặng 23.824 tấn này có khả năng chở 1992 hành khách. Con số người thực tế trên boong trước khi vụ tai nạn xảy ra hiện nay vẫn rất khác nhau. Theo danh sách lưu trữ thì có 626 hành khách và 21 thành viên đoàn. Nhưng theo xác định của quan chức địa phương thì có khoảng 820 người.

Tổng thống Philippine Gloria Arroyo ngay lập tức đã yêu cầu một lời giải thích từ các quan chức chủ quản, tại sao chuyến phà này lại được phép rời Manila hướng về nơi có bão bất chấp những cảnh báo mà Chính phủ đã đưa ra về cơn bão mạnh Fengshen.

Tính đến thời điểm này, cơn bão mạnh Fengshen với sức gió 195km/h đã làm hơn 150 người thiệt mạng, chủ yếu ở tỉnh Iloilo và hàng nghìn người mất tích. Thị trưởng tỉnh Iloilo là Neil Tupaz cho biết: “Iloilo lúc này giống như một đại dương. Đây là thiên tai thảm khốc nhất chúng tôi phải hứng chịu trong nhiều năm qua”.

Một số hình ảnh về cảnh ngập lụt ở Manila sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Fengshen.

Một phụ nữ đang đứng chờ tin tức của người thân đi trên chuyến phà bị đắm hôm thứ 7 do gặp phải gió mạnh của cơn bão Fengshen.

Tỉnh Iloilo ngập trong biển nước.

Gió lớn làm đổ các tấm biển quảng cáo trên đường phố thủ đô Manila.

Nhiều đường phố ở Manila biến thành biển nước sau những trận mưa lớn hôm qua, Chủ nhật, 22/6.

Sơn Nguyên (Theo CNN/ Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.